Trang mới   https://gpquinhon.org

Thánh lễ ban bí tích Thánh Thể cho các em thiếu nhi lãnh nhận lần đầu

Đăng lúc: Thứ tư - 06/07/2016 20:01
Sau bao ngày đợi chờ, tâm hồn con mơ về Chúa… và hôm nay niềm mơ ước thành hiện thực. Trong thánh lễ thiếu nhi của Chúa nhật 14 thường niên C sáng nay, giáo xứ Tuy Hòa có thêm 42 em thiếu nhi được xưng tội rước lễ lần đầu.
 
Trong bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Duy: “…và lòng con đêm ngày băn khoăn thao thức, tìm về đâu khi đời con chưa biết Ngài, khi đời con chưa có Ngài để được yên vui…” có thể nói rằng các em hồi hộp chờ đợi nên không ngủ được, từ sáng sớm đã đến nhà thờ với tâm trạng phấn khởi vui mừng.
Ngày hôm nay 21 em nam và 21 em nữ thật đẹp từ trong tâm hồn ra đến thể xác, ngay ngắn hai hàng tiến vào cung thánh và sốt sắng trang nghiêm tham dự thánh lễ của mình.
 
Sau khi đón nhận Mình Máu Chúa, có bốn em đại diện cho khối để dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể những tâm tình đơn sơ của mình:
 
1. Lạy Chúa Giêsu, con vui mừng hân hoan vì Chúa đã ngự vào lòng con, con sung sướng vì Chúa đến thăm con, dù con vẫn không xứng đáng. Lạy Chúa Giêsu, xin ở với con mãi mãi trong suốt cuộc đời này. Xin làm cho con trở nên giống Chúa “hiền lành và khiêm nhường”, biết yêu thương bác ái, hiếu thảo và vui tươi.
 
Lạy Chúa con biết rằng Chúa đang ngự trong lòng con và con phải có bổn phận đem Chúa đến với tất cả những người bạn của con để họ cũng nhận biết Chúa và sống yêu thương nhau. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa biết bao..Amen
 
Maria Huỳnh Yến Như
 
2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã yêu thương con với tất cả tình yêu của Ngài, đã cứu con khỏi bàn tay của ma quỷ để tâm hồn con trong sạch và hôm nay được đón Chúa ngự vào lòng. Có Chúa con không còn cảm thấy lo sợ nữa.
 
Xin Chúa hãy ở với con để tiếp tục chỉ cho con biết làm những việc lành, an ủi con những lúc con buồn. Xin Chúa chúc lành cho con. Amen
Têrêsa Võ Quỳnh Duyên
 
3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con cảm ơn Ngài đã ban cho con những cơ hội lớn lao: cho con ra đời, cho con được khôn lớn khỏe mạnh và hôm nay cho con được rước Chúa vào tâm hồn nhỏ bé này.
 
Xin Chúa Giêsu cho con luôn sống ngoan ngoãn, biết yêu mến mọi người xung quanh, cho ba mẹ của con cũng biết yêu mến Chúa và Đức Mẹ.  Xin Chúa biển đổi con người của con và ban nhiều điều tốt đẹp cho con cũng như cho mọi người. Amen
Anna Nguyễn Tố Quyên
 
 4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã ban cho con rất nhiều hồng ân, hồng ân lớn nhất là Chúa đã dùng Thịt và Máu nuôi sống linh hồn con.
 
Lạy Chúa là Thiên Chúa uy nghi cao cả, con sung sướng vì Chúa đến viếng thăm con, xin Chúa ở với con mãi mãi, xin cho mọi người cũng được ở trong tình thương yêu của Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con thờ lạy Chúa. Amen
Giuse Lê Minh Quốc
 
Xin Chúa Giêsu Thánh Thể hãy gìn giữ tâm hồn các em luôn giống Chúa biết Hiền lành và khiêm nhường.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 17
  • Hôm nay: 2477
  • Tháng hiện tại: 132599
  • Tổng lượt truy cập: 12276859