LỄ THÁNH PHANXICÔ KÍNH
Kn3,1-9; 2Cr4,7-15; Mt10,28-33
Kính thưa cộng đoàn phụng,
Hôm nay, chúng ta long trọng mừng lễ Thánh Phanxicô Kính, một trong bốn vị thánh tử đạo của giáo phận Qui Nhơn thân yêu.
Mỗi lần nói đến các thánh tử đạo là chúng ta nghĩ ngay đến cảnh ngục tù, gông cùm, gươm giáo, đầu rơi, máu đổ. Chính những giọt máu của ngài đã đổ ra để minh chứng cho một tình yêu bất diệt. Máu của ngài thấm đượm trên giáo phận Qui Nhơn chúng ta. Có điều là máu lênh láng nhưng không tanh tưởi bởi không phải là thứ máu oan khốc nơi chiến trường tuôn chảy trong hờn căm oán ghét. Máu đẹp vì phát xuất từ tình yêu cao quí. Máu toả hương thơm bởi khơi nguồn từ trái tim chan chứa yêu thương. Máu của Ngài không gây ghê tởm nhưng gợi lên lòng kính trọng. Máu không tạo oán thù, nhưng vực dậy lòng yêu thương. Đó là những giọt máu làm chứng cho một tình yêu Đức Kitô. Vì thế, thánh Phanxicô Kính đã rời khỏi quê hương xứ sở đến và ở lại trên mảnh đất quê hương chúng ta, hạt giống ấy bị vùi sâu, bị mục nát, và nay đã trổ sinh một mùa gặt phong phú. Một lần nữa, chúng ta xác tín lời của Chúa Giêsu: “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời" (Mt10,32) .
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Trong cơn bách đạo, Giáo Hội Việt Nam nói chung và cách riêng là giáo phận Qui Nhơn, chúng ta như đàn chiên bị thú dữ xâu xé, nhưng vị mục tử nhân lành không bỏ chạy, trái lại đối diện với sự dữ để đem sức sống, sự bình an cho đoàn chiên. Trong những lúc nguy nan, cha Phanxicô Kính đã khuyên giáo dân di tản đi nơi khác, chính ngài tình nguyện ở lại và chấp nhận cái chết vì tình yêu Đức Kitô. Còn tôi thì sao? Tôi có dám tuyên xưng Đức Kitô như thánh nhân không?. Nếu chúng ta mặt lấy tâm tình của thánh cả thì chính cái tầm thường ấy lại mặt lấy một giá trị hết sức phi thường.
Thánh Phanxicô Kính đã dám chết đi cho Đức Kitô để được cùng sống lại với Ngài. “Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được nó cho sự sống đời đời”. (Ga12,25 ) Chết và sống không hẳn là hai điều luôn đối nghịch nhau, nhưng nhiều khi chúng liên kết và hổ trợ nhau. Dẫu biết rằng, trong cõi nhân sinh con người sống về già rồi cũng chết để nhường chỗ cho trẻ thơ chào đời. Như ngọn nến sáng lung linh để sáng thì sáp nến phải chảy ra và bị đốt thì ánh sáng mới bùng lên soi sáng cho muôn người. Như một con sò chịu đau đớn để người ta cắt thân nó ra đặt vào một hạt cát, để rồi sau một thời gian dài sẽ có một viên ngọc quý. Thật vậy, Chúa Giêsu dám chết đi để cho con người được sống và sống sung mãn. Cái chết của Ngài là nguồn sự sống cho chúng ta. Chính thánh Phanxicô Kính cũng dám chết đi để sinh nhiều hạt giống đức tin cho Giáo phận.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Mang trong mình thân phận con người, với đầy đủ những giới hạn nhất định, chúng ta hẳn không thoát ra khỏi cảnh sợ hãi khi thử thách, đau khổ và cái chết xảy đến. Thế nhưng “Chết là một phần của sự sống”.
- Mỗi hành vi khiêm tốn là một phần tính kêu ngạo chết đi.
- Mỗi hành vi can đảm là một phần của tính hèn nhát chết đi.
- Mỗi hành vi yêu thương quên mình là một phần tính ích kỷ chết đi. Vậy, tôi đã dám chết đi bao nhiêu lần cho tính hư tật xấu của tôi? Nếu chúng ta chưa thực sự dám chết đi chính mình thì đừng mong có thể làm chứng cho Chúa và cũng đừng mong sẽ biến đổi được người khác.
Xã hội thời nay đang tạo ra những cơn bắt đạo mới, đó chính là địa vị, danh vọng và quyền lực luôn bóp nghẹt con người. Để trung thành với Chúa, người Kitô hữu phải lựa chọn quyết liệt. Lựa chọn nào mà không mất mác, từ bỏ nào mà không tiếc nuối xót sa. Những chọn lựa đó làm cho ta đau đớn không kém gì những khổ hình mà các Thánh Tử Đạo ngày xưa phải chịu. Thánh Phanxicô Kính chỉ chọn lựa một lần và chết một lần. Còn chúng ta phải chết mỗi ngày trong những chiến đấu, những từ bỏ đớn đau, những thua thiệt, mất mát và tổn thương…Sống Lời Chúa trong thời đại mới thật sự là một cuộc tử đạo liên lĩ. Sống vì đạo như thế cũng cao đẹp và anh hùng không kém gì chết vì đạo. Sống vì đạo như thế, ta cũng góp phần làm chứng nhân cho Chúa không kém gì các Thánh Tử Đạo làm chứng cho Chúa bằng cái chết.
Trong thời đại hôm nay, quan quân, vua chúa không còn ai bắt ta phải bước qua Thánh Giá, phải chối bỏ đạo, nhưng chính vật chất, danh vọng, quyền lực, chủ nghĩa cá nhân luôn khống chế và lôi kéo ta chối bỏ Ngài. Nó len lõi trong đời sống tranh chấp hơn thua, những thành kiến, những vu khống vô căn cứ. Nếu ta không sáng suốt nhận ra, nó như là một sức mạnh vô hình dần lôi kéo người kitô hữu bước qua Thánh Giá. Hay đôi lúc chính tôi là những vua chúa quan quyền khi hành xử với người anh em, Chúng ta tự cho mình có cái quyền xét xử và kết án người khác, nếu ta không sáng suốt trong cách hành xử của mình thì vô tình chính ta là nguyên nhân đẩy anh em chối bỏ Chúa, chối bỏ đức tin mà bao năm hằng vun đắp. Hằng ngày có biết bao nhiêu dịp được chết đi cho Đức Kitô, một sự hy sinh cầu nguyện nho nhỏ để chế ngự miệng lưỡi không nói những điều làm tổn thương nhau, một lời nói tế nhị, một suy nghĩ tích cực về người khác… tất cả những điều đó tuy nhỏ nhặt nhưng nếu ta mặc lấy tình yêu phi thường dành cho Thiên Chúa thì chính cái tầm thường đó lại mặc một giá trị cứu rỗi mãnh liệt hơn.
Lạy Chúa, chúng con hết lòng cảm tạ Chúa, đã ưu ái tặng ban cho giáo phận Qui Nhơn chúng con một mẫu gương chứng nhân anh dũng, quả cảm. Ngài đã dám sống đến cùng ơn gọi Kitô hữu trong một hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm. Sự hy sinh của ngài cho thấy tình yêu mạnh hơn sự chết và chết là cửa mở vào cõi sống bất diệt.
Xin Ngài cầu bầu cùng Chúa cho chúng con biết nhiệt thành làm chứng nhân cho tình yêu Chúa bằng một đời sống từ bỏ và hy sinh để hiến thân phục vụ trong âm thầm và khiêm tốn.
Ước gì ngọn lửa đức tin mà thánh nhân đã thắp lên bằng cuộc sống và cái chết để minh chứng cho một tình yêu, nay được bừng cháy lên trong lòng Giáo Phận và trong lòng của mỗi người chúng con.
Ước gì những giọt máu đào của ngài thấm vào mảnh đất Qui Nhơn hầu công cuộc truyền giáo sinh nhiều hoa trái . Xin cho chúng con không để mất đức tin đã được mua bằng giá máu của Ngài, và ước gì chúng con không ngừng chuyển giao đức tin ấy cho những người chưa nhận biết Chúa. Amen.
Tác giả: Lm. Giuse Phan Thế Vinh
Ý kiến bạn đọc