Trang mới   https://gpquinhon.org

Hội Các bà mẹ Công giáo trong chương trình mục vụ nữ giới (III)

Đăng lúc: Thứ tư - 09/10/2013 18:55
HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO
TRONG CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ NỮ GIỚI

Lm. Giuse Trương Đình Hiền


(Tiếp theo và hết)

PHẦN PHỤ LỤC

1). MẪU PHÚC TRÌNH CỦA CÁC TOÁN TRƯỞNG

- Quí danh toán trưởng và thơ ký
- Toán của Bà Thánh hiệu gì ? (Teresa… Ane…)
- Hội viên có đoàn kết tương thân tương ái ?
- Tổng số hội viên ? Số hội viên đi hội ?

1/ Thánh hóa bản thân
- Có giữ Chúa nhật Lễ cả, kinh hôm mai ?
- Có năng chịu Lễ và viếng Mình Thánh ?
- Có gẫm Đàng Thánh Giá và giữ thứ 6, thứ 7 đầu tháng?
- Có nhớ : Ai không biết cầu nguyện là không biết sống ?

2/ Thánh hóa gia đình
- Bà có giúp con cháu xưng tội chịu lễ cho sốt sắng ?
- Dọn nơi tôn thờ Chúa cho xứng đáng ?
- Lần chuỗi và đọc kinh chung với con cái ?
- Giải nghĩa Phúc âm, hạnh thánh, giáo lý cho con hiểu ?
- Loại trừ sách báo, hình ảnh xấu ?
- Dạy con ăn mặc nết na ?
- Ghi dấu Thánh Giá trên trán con khi dọn đi ngủ ?
- Năng xin lễ cầu ơn chết lành cho gia đình ?
- Có cầu nguyện cho gia đình chồng con chăng ?

3/ Công tác tông đồ
- Thăm viếng an ủi gia đình bê bối ?
- Gây thiện cảm với đồng bào Lương ?
- Dạy giáo lý, rửa tội người gần chết ?
- Ủng hộ chủng viện, nuôi chủng sinh nghèo ?
- Ủy lạo nạn nhân gia đình túng bẩn ?
- Giúp Cha Sở khi Người cần đến ?
- Bà có kính trọng Cha Sở là sứ giả Chúa gởi đến chăng?

2). CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP

-Kinh khai mạc (quì gối)
-Dấu thánh giá, hát kinh Chúa Thánh thần.
-Kinh Khai mạc : Lạy Đức Nữ Đồng trinh Maria,..
-Kinh cầu cho gia đình chúng con.                      
-Lần chuỗi mân côi của CBM.
-Bà Hội trưởng chào cha giám đốc và các Hội viên.
-Bà Phó Hội trưởng đọc một đoạn Phúc âm hoặc hạnh Thánh , huấn đức, suy niệm.
-Bà thư ký phúc trình kỳ họp trước.
-Các toán trưởng báo cáo sĩ số.
-Toán trưởng đọc ý Các Bà xin cầu nguyện
-Đọc 1 kinh Lạy cha,1 kinh kính mừng theo ý các bà xin.
-Các hội phó báo cáo công tác tháng –thánh hóa bản thân, gia đình – đọc kinh gia đình - công tác tông đồ, giáo xứ.
-Bà thủ quí phúc trình ngân quĩ.
-Chị em đóng góp từ 10.000đ trở lên.
-Thủ quĩ đếm và tuyên bố kết quả cho biết ngay.
-Cha Giám đốc ban huấn dụ
-Linh tinh,
-Kinh bế mạc. …

3). Các Kinh Nguyện
1/.KINH KHAI MẠC CBMCG (Bản kinh đọc hàng ngày, quì)  
Kinh ĐCTT-
Lạy Đức nữ đồng trinh Maria, là Đấng Vô Nhiễm nguyên tội cùng là Mẹ Sầu Bi, xin Mẹ cầu bầu cho các con cháu thân yêu chúng con với thánh tâm CGS là đấng chẳng hề từ chối sự gì cùng Mẹ.
Xin Mẹ hãy bàu chữa con cháu chúng con.
Các Thánh Thiên Thần hộ thủ - Cầu cho con cháu chúng con.
Thánh Giuse, Đấng bàu chữa uy quyền.- Cầu cho con cháu chúng con.
Thánh Gioan tông đồ yêu dấu của thánh tâm CGS – Cầu cho con cháu chúng con.
Thánh Anna, Mẹ Đức bà Maria - Cầu cho con cháu chúng con.
Thánh Augustinô  - Cầu cho con cháu chúng con.
Thánh Luy GonZaga – Cầu cho con cháu chúng con.
Thánh Mônica –Cầu cho gia đình chúng con.
Thánh Anê Lê Thị Thành - Cầu cho gia đình chúng con.

2/.KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH CHÚNG CON
(300 ngày Tiểu xá)
Lạy CGS, Chúa đã phán rằng : Các con lấy danh Cha tụ họp nơi nào, thì có cha ngự đó với các con.Cúi xin Chúa khấn nghe tiếng những người mẹ đang tha thiết cầu xin. Xin Chúa xuống phước lành cho gia đạo chúng con. Xin Chúa bảo vệ con cháu chúng con. Xin Chúa giải thoát con cháu chúng con, khỏi cơn nguy hiểm, được hồn xác an toàn. Những đứa con trung thành, xin được ơn bền đỗ đến cùng.Những đứa con lạc loài quên Chúa,xin đưa chúng trở về.Chớ chi con cháu chúng con được sống chết trong tình yêu của Chúa.xin chúa nhân từ kíp rước các con cháu thân yêu chúng con qua đời vào quê hằng sống .Amen.

3/.KINH BẾ MẠC :
Lạy TC, bởi lời cầu của CBMCG đã được kết hợp với Trái Tim của Đức Bà Maria, là Mẹ của các người làm Mẹ -Xin Chúa làm cho những lời ấy bay lên trước ngai ân sủng Chúa-và kéo xuống cho con cháu  chúng con được sự khôn ngoan thật, lòng đạo đức sốt sắng-được bảo vệ cho xác hồn thạnh  tiến. Xin cho mọi người trong gia đạo chúng con được nhìn  biết CGS là Đấng cứu chuộc, được trung thành yêu mến và bền đỗ làm tôi Người. Xin cho những kẻ ấy tiến bước trên con đàng phần rỗi đời đời-đáng cho Chúa ngó nhìn, được ơn Chúa bao phủ chở che, được đầy công đức, hầu cho tên những kẻ ấy và tên chúng con được ghi vào sổ hàng sống. Amen.
_______________________________ 

Thay lời kết :

- Hãy là sức mạnh và điểm tựa cho Giáo Hội và thế giới.

Không nghi ngờ gì nữa, nếu Giáo Hội nầy, thế gới nầy, thiếu vắng những Bà Mẹ, những người nữ anh hùng, những người nữ thánh thiện, những ngườ nữ làm trọn vai trò và sứ mệnh của mình, sẽ là một Giáo Hội bệnh hoạn, một thế giới không có tương lai và niềm hy vọng.

Chúng ta tìm thấy ý nghĩa nầy ngay trong chứng từ của 117 vị Thánh Tử đạo Việt Nam, đặc biệt, nơi cuộc tử đạo của Thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ  ([1])

 “Một lần bà ẵm cháu bé mới sinh vào thăm. Trước khi ra về, bà đưa cho ông ẵm con và nói trong nước mắt : "Vợ con ai mà chẳng thương chẳng tiếc, nhưng ông hãy hy sinh vác Thánh Giá rất nặng vì Chúa. Hãy trung thành với Chúa cho đến cùng. Đừng lo nghĩ về mẹ con tôi. Thiên Chúa sẽ quan phòng tất cả. Đến thăm ông lần này có lẽ là lần sau hết. Cầu xin Chúa cho ông vâng theo thánh ý Chúa".

Nghe xong lời động viên của vợ hiền, Thánh nhân trối lại một lời bất hủ như sau "Lời khuyên nhủ của bà thêm lòng kính mến Chúa trong lòng tôi. Bà đem con về săn sóc thay tôi, sớm tối cầu nguyện cho tôi vững lòng xưng đạo Chúa trước mặt thiên hạ. Hẹn ngày sau gặp bà và các con chung hưởng hạnh phúc vĩnh cửu nơi quê thật là Nước Thiên Đàng". Thánh nhân bị chém đầu ngày 12-08-38, năm 34 tuổi.

- Hãy nhìn về Đức Mẹ Maria mà thực thi ơn gọi làm mẹ, làm vợ.

Đức Thánh Cha GP. II đã nói như thế nầy :

 “Giáo Hội thấy trong Ðức Maria sự diễn tả cao nhất của "thiên tài người nữ" và gặp ở đó một nguồn linh hứng liên tục. Ðức Maria đã tự định nghĩa là "tôi tá Chúa" (Lc 1, 38). Chính vì vâng theo Lời Chúa mà Mẹ đã chấp nhận ơn gọi đặc biệt của Mẹ, nhưng không phải thật dễ dàng khi làm vợ và làm mẹ tại gia đình Nadareth. Khi đặt mình phục vụ Chúa, Mẹ cũng đặt mình phục vụ con người : phục vụ tình yêu. Chính việc phục vụ này đã cho phép Mẹ thực hiện trong đời sống, kinh nghiệm một "vương quyền" mầu nhiệm nhưng đích thực….  ([2])

- Hãy là những Monica của thời đại

Trong xã hội chúng ta đang sống hôm nay, đặc biệt trong các giáo xứ, có biết bao gia đình đang có những người cha bại hoại, những người con hư đốn. Như vậy, cần thiết biết bao, các gia đình Công Giáo, mọi gia đình trên thế giới, cần có những bà mẹ, người vợ như Thánh Nữ Monica.

Và đó chính là lý do để các cộng đoàn cần có Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, để trong chính môi trường nầy, các bà, các chị có cơ hội được học hỏi và ý thức về vai trò và sứ mệnh của chính mình, cũng như tìm thấy niềm vui và sự trợ lực để thăng tiến và phục vụ.
 

[1] Micae Nguyễn Huy Mỹ sinh tại Ninh Bình (1804), trích trong bài viết của Bà Thérèse Trinh
[2] THƯ CỦA ĐỨC THÁNH CHA GIOAN PHAOLO II GỞI PHỤ NỮ TOÀN THẾ GIỚI, Ngày 29/06/1995 nhân dịp Năm Quốc Tế Người Nữ, số 10
 
Tác giả bài viết: Lm. Giuse Trương Đình Hiền
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 41
  • Khách viếng thăm: 13
  • Máy chủ tìm kiếm: 28
  • Hôm nay: 5470
  • Tháng hiện tại: 139931
  • Tổng lượt truy cập: 12284191