Trang mới   https://gpquinhon.org

Bài giảng của Đức TGM Leopoldo Girelli tại nhà thờ Kỳ Thọ, Quảng Ngãi

Đăng lúc: Thứ bảy - 02/11/2013 22:00
 
Anh chị em thân mến,
 
Thánh sử Luca quan tâm đặc biệt đến chủ đề lòng thương xót của Chúa Giê-su.
 
Trong những mô tả tiêu biểu của Lu-ca, có việc trở lại của Gia-kêu, được đọc trong Phụng vụ Chúa nhật này.
 
Thật vậy, Gia-kêu là một nhân viên thuế vụ, ông ta là chi cục trưởng  thuế vụ tại Giê-ri-cô, một thành phố quan trọng ở Sông Gior-dan.
 
Các nhân viên thuế vụ là nhưng người thu thế, kẻ thu thập đồ triều cống mà người Do thái phải trả cho Hoàng đế Roma, và họ thường có lơi thế tống tiền dân chúng.
 
Do đó, Gia-kêu rất giàu nhưng bị các công dân bè bạn khinh thường.
 
Nên khi Chúa Giê-su đi ngang qua Giê-ri-cô và dừng lại tại nhà ông Gia-kêu, Ngài đã gây xôn xao dư luận.
 
Tuy nhiên, Chúa biết chính xác việc Ngài làm. Thật vậy, Thiên Chúa không loại trừ ai, cả người nghèo cũng như người giàu.
 
Thiên Chúa không để mình bị quy định bởi những thành kiến con người, nhưng Ngài thấy trong mỗi người một linh hồn để cứu độ.
 
Các bạn thân mến, Gia-kêu đa đón tiếp Chúa Giê-su và đã được hoán cải vì Chúa Giê-su đã đón tiếp ông lần đầu tiên! Chúa Giê-su đã không lên án ông nhưng Ngài đã gặp thấy ước mơ ơn cứu độ của Gia-kêu.
 
Chúa Ki-tô, "ánh sáng của thế gian" đã mang ánh sáng đến nhà Gia-kêu, và cách riêng đến con tim của ông.
 
Việc mở tâm hồn trong cuộc gặp gỡ bất ngờ với Chúa Giê-su là một bằng chứng của ơn cứu độ, như được bày tỏ qua những lời với ông Gia-kêu: "Hôm nay ơn cứu độ đến với nhà này".
 
Và cũng như Chúa Giê-su đã làm một lần với Gia-kêu, nên ngay giây phút này Ngài cũng đứng trước chúng ta để nói riêng với mỗi một người chúng ta: "Ta phải ở lại nhà con hôm nay".
 
Chúng ta hãy cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, là mẫu gương tuyệt hảo của việc thông hiệp với Chúa Giê-su, để chúng ta được đổi mới nhờ tình yêu của Ngài, hầu chúng ta cũng cảm nhận niềm vui được Con Thiên Chúa viếng thăm, và mang lòng thương xót của Chúa đến cho mọi người. Amen!
 
Bản tiếng Anh

HOMILY
 
Dear Brothers and Sisters,
 
The Evangelist St Luke pays special attention to the theme of Jesus' mercy.
 
Among Luke's typical accounts there is that of the conversion of Zacchaeus, which is read in this Sunday's Liturgy.
 
Zacchaeus is a publican, indeed, he is the head of the publicans of Jericho, an important city on the River Jordan.
 
The publicans were the tax collectors who collected the tribute that the Jews had to pay to the Roman Emperor, and they often took advantage of their position to extort money from the people.
 
Because of this, Zacchaeus was very rich but despised by his fellow citizens.
 
So when Jesus was passing through Jericho and stopped at the house of Zacchaeus, he caused a general scandal.
 
The Lord, however, knew exactly what he was doing. In fact, God excludes no one, neither the poor nor the rich.
 
God does not let himself be conditioned by our human prejudices, but sees in everyone a soul to save.
 
Dear friends, Zacchaeus welcomed Jesus and he was converted because Jesus first welcomed him! Jesus did not condemn him but he met Zacchaeus’ desire for salvation.
 
Christ, “the light of the world” brought his light to the home of Zaccheus, and in a special way to his heart.
 
This opening of the heart in the encounter with Christ is a pledge of salvation, as is shown in the words to Zaccheus: “'Today salvation has come to this house.
 
And just as Jesus once did with Zaccheus, so at this moment he stands before us saying to each person individually: “I must stay at your house today”.
 
Let us pray to the Virgin Mary, perfect model of communion with Jesus, to be renewed by his love, so that we too may experience the joy of being visited by the Son of God, of being renewed by his love and of transmitting his mercy to others. Amen!
Tác giả bài viết: TGM Leopoldo Girelli
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 34
  • Khách viếng thăm: 24
  • Máy chủ tìm kiếm: 10
  • Hôm nay: 19486
  • Tháng hiện tại: 270684
  • Tổng lượt truy cập: 12560396