Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Mẹ hiện ra ở Fatima và cũng là bắt đầu Năm Thánh 400 năm giáo phận đón nhận Tin Mừng, giáo xứ Phù Mỹ đã cùng nhau lần chuỗi Mân Côi hằng đêm để cầu nguyện cho Giáo Hội và Giáo Phận. Trong tâm tình đó thì các em trong bốn Họ của giáo xứ, cùng với đội kèn đã hy sinh luyện tập để có chút gì dâng lên Mẹ mến yêu.
Thứ tư ngày 10.05, quý cha thuộc giáo hạt Bồng Sơn Giáo phận Qui Nhơn, có buổi tĩnh tâm tại nhà thờ giáo xứ Phù Mỹ. Đặc biệt có sự hiện diện của Đức Giám Mục Giáo Phận, Đức Cha Matthêô, cùng cha văn phòng Anrê.
Siêng năng lần hạt Mân Côi Mẹ thương che chở suốt đời bình an Đó là tâm tình sống với Mẹ mà hôm nay mới thấy được rõ ràng, vì sau những ngày dài mưa lâm râm, rả rích vì ảnh hưởng cơn bão Aere, thì cả ngày 07 – 10 trời bỗng tươi đẹp để con cái Họ Mân Côi dọn dẹp trang hoàng cho ngày lễ của Mẹ.
Từ 1889 đến sau năm 1900, tất cả những sở họ cũ được tái lập, thêm đông đúc nhờ có người ngoại giáo cải đạo, ngoại trừ Lò Gốm ở phía trước Mỹ Thọ, phía bờ sông bên kia. Mỹ Thọ, Vạn, Tân Đức được hồi sinh, nhập vào địa sở mới Hội Đức. Những sở mới nổi lên đây đó: Định Bường, Diên Khánh, Lại Đức, Lại Khánh.
Chúa nhật XXIII Thường niên nhằm ngày 04 – 9 – 2016 , Đức Giám mục Giáo phận Qui Nhơn đã về Nhà thờ Giáo xứ Phù Mỹ để cùng với các linh mục và bà con giáo dân trong Hạt Bồng Sơn cử hành Lễ TRẠM Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót.
Trong ngày tĩnh tâm tháng 07 của Giáo Hạt Bồng Sơn tại Giáo xứ Đại An, các cha đã nhận thấy phải có khóa bồi dưỡng giáo lý viên ngắn ngày để bắt đầu một năm học Giáo lý mới. Các cha cũng đã nhất trí phải làm ngay để trước khi bước vô năm học mới, mọi giáo lý viên đều có những kiến thức cơ bản và lòng nhiệt thành để xây dựng nền tảng đạo đức cho các con em trong giáo xứ
Năm 2016 nầy là ngày Hội của Đồng Hương Suối Nổ, nên có trên 250 người từ khắp các miền đất nước ( ngay cả ở nước ngoài ) cũng về dự lễ. Buổi sáng mọi người về lại thăm mồ mả ông bà tổ tiên và kết thúc tại nghĩa địa thánh Suối Nổ là Thánh lễ đồng tế cầu cho các linh hồn và bấy nhiêu linh hồn của Họ Suối Nổ
Trong cái nắng oi bức của mùa Hè 2016, ai cũng cảm thấy ngột ngạt nhưng riêng các em nhỏ của Giáo xứ Phù Mỹ vẫn miệt mài hăng say trong tập luyện để thay mặt Giáo xứ Dâng Hoa ca khen Mẹ.
Vào ngày Chúa nhật Chúa Chiên Lành, 17 – 4 – 2016, cả giáo xứ sốt sắng và tha thiết dâng lên Chúa lời cầu xin cho Giáo xứ Phù Mỹ thân yêu có được sự hy sinh từ các bậc cha mẹ cho đến các em trong hành trình Ơn Gọi.
Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi đã chủ sự thánh lễ bổ nhiệm cha GIACÔBÊ BÙI TẤN MAI làm linh mục phó xứ giáo xứ Phù Mỹ, đặc trách giáo họ biệt lập An Mỹ. Hiện tại giáo họ biệt lập An Mỹ gồm 69 gia đình, 248 giáo dân, lấy thánh hiệu Đức Mẹ Núi Camêlô làm bổn mạng (16.7).
Chiều 30 – 5 – 2015, thứ bảy cuối tháng HOA 2015, bà con Phù Mỹ đã đến với Mẹ với cả tấm lòng mến yêu và đẹp như ngày hội. Nhớ lời dạy của Mẹ, bà con đã cùng nhau lần chuỗi Mân Côi chung quanh nhà thờ trong tâm tình thờ lạy, mến yêu và ca khen tình Mẹ Maria đã đoái thương đến mỗi gia đình trong giáo xứ.
Hưởng ứng lời kêu gọi của giáo hội, nên giáo xứ Phù Mỹ trong ngày 26 – 4 – 2015 đã tha thiết khẩn cầu Thiên Chúa ban cho giáo xứ Phù Mỹ nói riêng và giáo hội nói chung được thêm nhiều ơn gọi. Vì lần đầu tiên tổ chức nên xem ra cũng có nhiều khó khăn riêng, nhưng hy vọng vẫn còn có một cái gì đó tồn đọng lại trên suy nghĩ của các em và các bậc cha mẹ.
Không biết phải nói làm sao khi thời tiết tháng 3 mà trời lại đổ mưa liên tục, nhưng điều nầy không làm cho lòng mến Mẹ của Giáo Họ Truyền Tin phải sờn lòng nản chí, vì cùng với Mẹ Maria mọi người luôn bắt chước nói lời “ XIN VÂNG “ trong suốt cả cuộc đời.
Tuy rất là đơn sơ và khiêm tốn của một nhà nguyện bằng rạp lợp tôn và bạt nhựa, nhưng bầu khí trang trọng và ấm cúng trong sự nối kết nên một nơi Giáo Họ Nước Nhỉ . Từ quý chức, các em ca đoàn cũng như toàn thể quý ông bà và anh chị em đồng hương xa gần đều cùng chung một lời Tạ Ơn với Tân Linh mục
Với tình thương bao la Mẹ đã dành cho đoàn con thơ bé nào ai kể siết, vì Mẹ đã chìu theo ước nguyện của đoàn con để trời quang mây tạnh trong chiều cuối tháng 10 nầy. Mấy ngày liên tiếp trời đổ mưa làm cho đoàn con Phù Mỹ thấp thổm lo âu, vì bao nhiêu công sức tập luyện cả tháng nay không biết có được thỏa lòng dâng lên Mẹ hay không !