Trang mới   https://gpquinhon.org

Một phút tạ ơn

Đăng lúc: Thứ ba - 07/05/2013 18:09
Tâm Ngọc (Gx.An Khê - Gp.Kon Tum)
 
MỘT PHÚT TẠ ƠN
 
Bất chợt qua đường hương thoảng bay
Kìa chùm thiên lý nở đâu đây
Dừng chân đứng lại người tu sĩ
Tạ ơn Thiên Chúa hương thơm này
 
VÌ SAO THẦY IM LẶNG
 
Khi con người kêu tiếng lầm than
Thầy ở đâu? Trên đường sương mờ giăng lối
Ngài im lặng! Nhân loại chìm trong tối
Bao u mê, lầm lạc
Bao tội ác, vô luân
Khi con kêu lên Chúa Chí Nhân
Thầy ở đâu
Sao đáp con… im lặng
Con đang đau
Sao Chúa đành quên lãng
Để mình con bước khắp nẻo đường đời?
….
Ngài bỏ rơi hay chính con bỏ rơi
Một Giêsu thương đau đói rách
Một Người Cha nhân hiền chí thánh
Con đã từng gạt Ngài khỏi cuộc sống con
Để ngày qua con sống mỏi mòn
Cứ loanh quanh “Vì sao Thầy im lặng?”
 
CÂU HỎI
 
Xuân này Ngài có đến không?
Nơi mái nghèo đã xơ xác lá
Tiếng gió lùa, rít qua từng mái rạ
Mong mỏi Ngài từng giây phút thực mơ
Tết vui, Chúa có đến với trẻ thơ
Những đứa em không nhà cửa
Cơm lót dạ ngày chẳng no bữa
Và ước mơ bị vùi tắt từ lâu
Xin Chúa đến
Với những ai khổ sầu
Đêm đông lạnh
Chợt hé rạng bình minh
Có Chúa!
 
NHẬT KÝ NGÀY SINH NHẬT
 
Ngồi đếm
Trăng thu non
Đã bao mùa trên vòm trời xanh thẳm
Thời gian rơi, cứ rơi hoài… ô ảnh
Trong sắc lá mùa thu.
Ngồi đếm những trang đời
23 năm, chưa đủ mùi sương gió
Nhưng đủ để hiểu “kiếp tạm bợ” là như thế… đó em!
Những con đường không tên
Gánh buồn vui…
Nối dài tiếp về tương lai không định trước
Nghe tự đáy lòng
Tâm nhịp đếm trăng thu!

Tác giả bài viết: Tâm Ngọc (Gx.An Khê - Gp.Kon Tum)
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 122
  • Khách viếng thăm: 82
  • Máy chủ tìm kiếm: 40
  • Hôm nay: 26617
  • Tháng hiện tại: 48803
  • Tổng lượt truy cập: 12338515