Trang mới   https://gpquinhon.org

Chùm thơ Tháng Hoa (Hoa Biển 9)

Đăng lúc: Thứ bảy - 08/06/2013 09:18
MỘT TRÀNG CHUỖI NGỌC

Gioakim Nguyễn Vũ Hồng Kha ( Gx. Cây Rỏi )
 
Một tràng chuỗi ngọc
Gieo xuống trần gian
Tình yêu hé mọc
Hồng ân ngập tràn.
 
Một tràng chuỗi ngọc
Lúc quên, lúc đọc
Hạt thắm niềm vui
Hạt vương sầu tủi.
 
Một tràng chuỗi ngọc
Giữa đời bôn ba
Dẫn con về nhà
Trong vòng tay Mẹ.
 
Một tràng chuỗi ngọc
Dâng về Mẹ yêu
Đắng cay, lao nhọc
Bên Mẹ sớm chiều.
 
 
HÁI HOA DÂNG MẸ

Gioakim Nguyễn Vũ Hồng Kha ( Gx. Cây Rỏi )
 
Dạo khắp miền quê
Hái hoa dâng Mẹ
Một đàn chim sẻ
Hót rộn tầng không.
 
Một đóa hoa hồng
Trên đồng cỏ nội
Bàn tay hái vội
Kẻo sợ chiều buông.
 
Một đóa lan chuông
Đu đưa trong gió
Đôi tay bé nhỏ
Ngắt nhẹ nhàng thôi.
 
Một chuỗi Mân Côi
Cùng ngàn hoa lá
Hòa lời cảm tạ
Dâng lên Mẹ yêu.
 
  
HOA LÒNG DÂNG MẸ

Phê rô Nguyễn Minh Khả ( Gx. Cây Rỏi )
 
Mẹ ơi con hỏi điều này
Bao giờ mới đến những ngày Tháng Hoa
Để con đến trước thiên tòa
Dâng lên cho Mẹ cành hoa tâm tình
Dù cho không đẹp không xinh
Nhành hoa huệ trắng lung linh dâng Người
Cánh hồng e ấp đỏ tươi
Cúc vàng khoe sắc khẽ cười tỏa hương
Vì ơn Mẹ chịu gió sương
Hạ sinh Con Chúa soi đường trần gian
Giêsu thập tự vai mang
Mẹ đau như cắt chẳng san được gì
Vội theo Con bước mà đi
Can vê lộng gió Mẹ quỳ cùng Con
Mẹ yêu hơn cả núi non
Xin thương giúp sức cho con như Ngài
Luôn luôn theo ý thiên sai
Xin vâng dù phải chịu gai khổ sầu.
 
  
ĐỜI CON CÓ M

Trịnh Hoài Trân ( Gx. Mằng Lăng )
           
Con nhìn Mẹ, M nhìn con sâu thm
Giữa cuc đời ngơ ngác chốn hoang vu
Bao nước mt bao kh đau ngày cũ
Xác hồn con xin phó thác M yêu.
 
Con gọi M, M hin t quay li
Dẫu là con hư đốn chng vâng li
Ánh mắt M như tình yêu cực đại
Nâng đời con gia sóng c chơi vơi.
Nơi gian trần gia sóng đời xô đẩy
Con bé nhỏ chng biết níu vào đâu
Hồng ân M như ánh sáng nhiệm màu
Thức tnh con gia miên trường cay đắng.
Con uể oi mun xuôi tay nhm mt
Trôi dần vào trong mt gic ngủ dài
Nhưng Mẹ hin người lay con thc dy
Ôm thân gầy ta lòng m bao la.
 
Hồng ân M con làm sao đáp trả?
Vì con đây muôn bề là ti li
Nhưng Mẹ ơi, xin Mẹ thương đoái giúp
Con có Mẹ vng mi đường bước chân.
                          
 
MẸ CON

Maria Huỳnh Thị Thu Hương ( Gx. Cây Rỏi )
 
Maria Mẹ lòng con
Kính tin cậy mến sắt son đậm đà
Nữ Vương Đấng Thánh kiêu sa
Trần gian hợp tiếng câu ca Kính mừng
Lời kinh thấm lệ rưng rưng
Âm vang theo gió kiên trung không sờn
Dang tay cứu vớt xác hồn
Cho con mạnh mẽ cô đơn tan dần
Tâm hồn xúc động lâng lâng
Nhờ Mẹ! Với Mẹ! Xin vâng mọi đàng
Tiếng cười nắng hạ dòn tan
Lung lay gió cỏ miên man đất trời
Trái tim vô nhiễm rạng ngời
Khắp nơi rộn rã đời đời hát khen. 
 
 
THUỞ BÉ HÁI HOA

Maria Nguyễn Thị Thanh Huyền ( Gx. Mằng Lăng )
 
Thưở bé đi hái hoa
Đem đặt lên hang đá
Trông hoa chen với lá
Rồi thích thú hát ca.
 
Tháng năm trời vào hạ
Nắng gay gắt lắm cơ
Con thành thật đơn sơ
Qùi đọc kinh cảm tạ.
 
Rủ nhau xem điềm lạ
Kìa! Đức Mẹ hiện ra
Dù biết thầm chẳng có
Chỉ là tượng thôi mà!
 
Thuở ấy thích hái hoa
Thích múa dâng hoa Mẹ
Rủ đôi, ba, bốn đứa...
Nhảy múa... mắt tròn xoe.
 
Rồi ngày tháng vội qua
Mới hôm nao còn đó
Đóa hoa,hang đá nhỏ...
Nay xa cách nhớ nhung.
 
Dẫu chỉ thoáng hình dung
Ngày xưa thời thơ dại
Đủ để hồn nhớ mãi
Ôi! Thuở bé không phai.
 
 
MẸ MĂNG ĐEN

Đôminicô Nguyễn Đình Văn ( Gx. Gò Thị )
 
Tìm về xứ Mẹ Măng Đen
Ngỡ trông một đóa hoa sen giữ rừng 
Cầu kinh khe khẽ muôn trùng
Của người xa xứ đến ngừng ở đây
Con nhìn nhan Mẹ đắm say
Mặt thì biến dạng, đôi tay không còn
Nhưng lòng Mẹ vẫn sắt son
Lắng nghe lời nguyện đoàn con thỉnh cầu
Giữa rừng bát ngát thẳm sâu
Măng Đen Mẹ đứng ngỏ sầu chắt chiu
Nay đoàn con cái hẩm hiu
Vây quanh bên Mẹ một chiều sắp đi
Xin Mẹ hãy lấy từ bi
Mà thương Giáo Hội lắm khi chán chường
Rủ lòng xin Mẹ hãy thương
Con chiên thất lạc trên đường Thiên cung
Giữa trời Mẹ đứng ung dung
Cao cao ngất ngất muôn trùng Tây Nguyên
Cỏ cây hoa sắc lặng yên
Nghe lời của Mẹ triền miên mà sầu
Con dâng một chút kinh cầu 
Tâm tình con thảo Mẹ bầu xót thương.
 
 
 
HOA MÂN CÔI

Phanxica Hồng Thắm ( Gx. Tân Dinh )
 
Này đóa hoa Mân Côi
Lòng con xin dâng Mẹ
Hoa lòng tươi thắm nở
Mẹ nhận nhé, Mẹ ơi!
 
Hương hoa sắc đẹp trời
Mẹ rạng ngời tươi sáng
Nơi tòa cao chói lói
Nhìn ngắm đoàn con thơ.
 
Mẹ ơi con nào ngờ
Lòng Mẹ bao la thế
Luôn yêu thương nhân loại
Dạy dỗ khắp trần gian.
 
Lang thang trong cõi mộng
Mỗi ngày chìm đắm hơn
Và Mẹ đã đưa con
Về với Mẹ nhân ái.
 
Nay con về thực tại
Ngày ngày được Mẹ thương
Chuỗi Mân Côi Mẹ dạy
Con chăm đọc ngày đêm
 
Ôi! Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Lòng Mẹ bao la thế
Con thành tâm khẩn nguyện
Mỗi ngày thêm khôn ngoan.
 
 
 MỪNG THÁNG HOA

Maria Hoàng Thương ( Gx. Bàu Gốc )
 
Ve ve ve
Khúc nhạc mừng Mẹ
 
Tháng Hoa về
Ve mở hội hoan ca
Kêu mời đất trời
Mừng Mẹ một Tháng Hoa
 
Trên cao kia
Phượng hồng vẫy gọi
Gió hè về mở nhịp
Trăm hoa nhảy hoan ca
 
Nào hoa hồng
Vươn lên từ gai góc
Hương sen thơm
Gạn lọc giữa bùn nhơ
 
Huệ tình nguyện
Nở giữa đời lầm lỡ
Ơn trời thương
Tất cả ngát hương
 
Cùng muôn hoa
Vàng, xanh, tím khiêm nhường
Đất trời thêu dệt thành nhạc điệu
Dâng kính mừng Mẹ yêu.
 
Nơi tòa cao
Xin Mẹ hiền thấu hiểu
Nhân gian phận người
Ngàn phen yếu đuối
Xin Mẹ thương
Nâng đỡ dắt dìu
Cho điệu hoan ca
Không dừng lại
Ở một Tháng Hoa
Mà miên viễn
Con người cùng tạo vật
Luôn vang hòa
Điệp khúc hoa ca
Tình yêu Chúa: Bao la… Bao la…
 
 
TÂM TÌNH THÁNG HOA

Maria Nguyễn Thị Kim Viễn ( Gx. Phú Hòa )
 
Kính chào Thánh Nữ Đồng Trinh
Chính Người được Chúa tôn vinh muôn đời.
Chúng con hiệp ý cùng Trời
Xin dâng lên Mẹ muôn lời hoan ca
Dâng lên Đức Mẹ đóa hoa
Tấm lòng con thảo mặn mà yêu thương
Đoàn con cung kính Nữ Vương
Tháng Hoa Thánh Nữ ngát hương rạng ngời.
Lời kinh tràng chuỗi Mân Côi
Luôn kèm bên cạnh đôi môi nguyện cầu
Nguyện xin Đức Mẹ cầu bầu
Dâng lên ý nguyện cho nhau mỗi ngày.
Cầu cho Giáo Hội ngày nay,
Đức tin bền vững không lay chuyển nền.
Nguyện cho Giáo phận vững bền,
Quy Nhơn phát triển trở nên tuyệt vời.
Phú Hoà nổi tiếng mọi nơi,
Đức tin củng cố, Chuá Trời bên con
Gia đình hạnh phúc sắc son
Người người nhận biết Chuá Con cứu đời.
 
 
MẸ

Lucia Huỳnh Thị Thùy Linh ( Gx. Bàu Gốc )
 
Nhận được thư của mẹ yêu
Lòng con thổn thức trăm chiều nhớ thương
Mái tóc mẹ đã điểm sương
Tuổi xuân đời mẹ, mẹ nhường cho con
Mây bay về lại đầu non
Con nay xa mẹ héo hon cả lòng
Ở quê giờ mẹ ngóng trông
Mong con mẹ vẫn sang sông đợi đò
Biết rằng tính mẹ hay lo
Rằng con mẹ có được no được lành
Quê người trăm nỗi nhọc nhằn
Sợ con sức yếu không bằng người ta
Nhưng mẹ ơi! Con khỏe mà
Đừng lo mẹ hỡi, tuổi già hằn sâu
Khó khăn con chẳng sợ đâu
Chỉ mong mẹ hãy sống lâu với đời
Ngày mai vinh hiển rạng ngời
Bình minh ấy chính chân trời mẹ cho.
 
 
HAI NGƯỜI MẸ

Inhaxiô Trì Hữu Tạo ( Gx. Kim Châu )
 
Tuổi thơ nào về đâu bãi bờ xa
Chạy theo Mẹ, con dẫm lên ngọn sóng?
Mẹ nguyện kính, tay cầm xâu chuỗi trắng
Con tập tò viết chữ “Maria”
 
“Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Đồng Trinh…
Lạy Mẹ Maria, Mẹ Nhân ái, Mẹ Hiển vinh…”
Con yên bình trong câu hát
Trên tay mẹ đưa nôi
Ru giấc ngủ no đầy hơn mộng ước
Vầng trăng tròn lung linh như đĩa ngọc
Đưa ánh vàng qua cửa phủ lên nôi
 
Câu hát ngày xưa, mẹ hát
Quyện vào trăng
Cứ theo con chập chờn trên cánh võng
Khi sướng vui, khi khổ đau còn vọng
Tóc đã bạc rồi!
Mà câu hát cứ xôn xao…
 
Câu hát ngày xưa
Ai lại hát chiều nay?
Xanh đến nỗi, nung lòng con đến chín
Con thảng thốt, chạy ùa ra bãi vắng
Biển  bao la
Tình mẹ rất bao la…
 
Mẹ lắc chiếc nôi
Là tất cả thuyền đời
Chở tuổi thơ con về nơi tập nói
Mẹ là vầng trăng
Là tình thương vời vợi
Rải hương thơm đưa lối đến Thiên đường
 
Cho con viết bài thơ thơm mùi sữa
Của thuở nào
Đòi bú khóc trên nôi
Con bé bỏng, chỉ là sao vàng úa
Nép vào Trăng Thiên Quốc
Sáng bên trời…
 


Nguồn tin: Nội san Hoa Biển 9
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 89
  • Khách viếng thăm: 74
  • Máy chủ tìm kiếm: 15
  • Hôm nay: 23929
  • Tháng hiện tại: 225249
  • Tổng lượt truy cập: 12514961