CHỌN MÁU ĐÀO MINH CHỨNG LÒNG TIN
Một chút tâm tình,nhân ngày Sinh Nhật Trên Trời lần thứ 369
của Á Thánh Anrê Phú yên 26/07/2013 .
Vẫn còn đó luỹ tre làng xanh ngát,
Dòng sông hiền hoà mang dấu phù sa,
Chùm hoa lạ cạnh A mang ,Sơn Chà.
Tuổi nhỏ tung tăng qua đền Văn Thánh
Trên vùng đất dệt tơ trời thắm đượm.
Tình mẹ con truyền hơi ấm cho anh
Người mẹ goá bằng bàn tay lam lũ,
Nuôi đàn con cho đủ lớn khôn thêm,
Anh lớn lên bằng lời kinh sớm tối,
Thôi thúc yêu thương, nhân ái mỗi ngày
Thánh thần Chúa qua ơn lành Rửa tội.
Mở lối niềm tin, khai bùng tuổi trẻ
Chúa dẫn anh gặp người thầy nhân ái.
Thôi thúc anh đi dù con tim non dại
Cả niềm tin và luôn cả tuổi đời.
Bỏ lại sau lưng năm tháng đợi chờ
Cả vùng trời bên bờ sông thơ mộng.
Khói lam chiều người mẹ già ngóng trông
Thầy dạy anh theo con đường dâng hiến.
Quyết một lòng cùng anh cả Jêsu
Trả nợ tình bằng máu thắm con tim
Dấu chứng niềm tin ôm ấp tháng ngày
Còn chúng mình đã theo Chúa bấy lâu.
Chọn máu đào hay đường nào dễ dãi
Sao đáp trả được tình yêu cao cả !
Chỉ có mạng sống ,báo đền mạng sống!
Về lại Mằng Lăng, gần ngày giỗ lớn.
Anh vẫn đứng đó trên đồi xanh cỏ,
Vóc dáng khói hương, con tim quả cảm,
Dạy cho ta quyết theo Chúa đến cùng!
Phác hương
Ý kiến bạn đọc