Trang mới   https://gpquinhon.org

Chùm thơ Hoa Biển 11 (II)

Đăng lúc: Chủ nhật - 22/09/2013 07:51
Anrê Võ Thành Hoàng Sơn (Gx.Bàu Gốc)

GIÁO XỨ TRÀ KÊ
 
Giáo Xứ Trà Kê
Vùng đất Thánh Thể
Những lúc đi lễ
Đức Tin dâng trào
 
Giáo Xứ Trà Kê
Vùng đất giá lạnh
Nhưng được phúc lành
Chúa luôn bên cạnh
 
Giáo Xứ Trà Kê
Chính là quê hương
Con tim trên đường
Hướng về nhà Chúa
 
 
 
Giuse Mai Đức Tây (Gx.Ghềnh Ráng)

TÔI THẤY
 
Tôi thấy những vệt nước sau làn kính
Của cơn mưa cuối hạ nhè nhẹ rơi
Gió lạnh se, mây giăng khắp bầu trời
Sương mong manh xoay vần ôm lấy núi


Tôi thấy uy linh thánh đường trăm tuổi
Dáng Anrê đang ngự đồi cao kia
Vì tình yêu Thiên Chúa chẳng xa lìa
Quyết hi sinh lấy máu mình làm chứng
Đức Tin tôi như em bé chập chững
Tình yêu tôi cho Chúa chẳng được nhiều
Lí trí tôi còn lầm lạc tiêu diêu
Hi vọng tôi đang dần dần tàn lụi
Này Anrê chỉ mới mười tám tuổi
Đã bước đi vác thập giá Kitô
Này Anrê, tên anh được tung hô
Và noi gương, tuổi trẻ dần tiến bước
Xin thôi thúc cho Đức Tin không ngút
Mà cháy mãi trong mọi người hôm nay.

Tôi thấy những phần thưởng được trao tay
Niềm vui rạng ngời gương mặt em nhỏ

Nhớ ngày xưa còn ngập ngừng bỡ ngỡ
Mà nay ngòi bút vụt trưởng thành rồi
 
Tôi thấy những tình yêu thương tuyệt vời
Từ những nơi lần đầu được biết tới
Từ thành phố đến làng quê xa vợi
Những giáo xứ mà chúng tôi viếng thăm

Thấy sự quan tâm chăm sóc ân cần
Mọi người yêu thương chúng tôi nhiều thế

Dẫu bữa ăn trưa không bàn không ghế
Dẫu li nước trắng, tấm bánh đơn sơ
Nhưng đó là những hồng ân vô bờ
Mà chúng tôi có phúc được nhận lấy
Xin nguyện cầu, mong Chúa luôn dõi thấy
Và tuôn đổ xuống muôn vàn hồng ân ...

Tôi thấy dạt dào cảm xúc lâng lâng

Và nghẹn ngào, rưng rưng hai hàng lệ
Còn nhiều lắm những câu chuyện chưa kể

Và vẫn chưa muốn đến lúc chia tay
Ở bên nhau chung sống chỉ vài ngày
Nhưng thấy như bao năm thật gắn kết
Giờ chia xa, nhưng đâu phải mất hết
Rồi sẽ có một ngày lại bên nhau
Hiệp lòng trí cùng sốt sắng nguyện cầu
Xin cho được ơn Người luôn soi sáng
Văn thơ vững vàng, ngòi bút sốt sắng
Để ca ngợi danh Chúa suốt cuộc đời ...

Tôi thấy đường về gập ghềnh xa xôi
Tôi thấy trong tim ngập tràn nỗi nhớ ...




NHỚ TRÀ KÊ

Trà Kê
Là chút se lạnh một chiều cuối hạ

Là nét bình dị vùng quê thôn dã
Là sự yên lành sao thật thân quen
 
Trà Kê
Là những thiên thần chưa kịp nhớ tên

Nắng Thiên Đường tỏa sáng tinh thần trẻ
Năng động, nhiệt huyết, hăng say, vui vẻ
Thắp sáng yêu thương trong tim mỗi người
Là những quan tâm đơn giản thế thôi
Bữa ăn khuya, chăn ấm ru giấc ngủ

Bấy nhiêu đó thôi cũng là quá đủ
Nào lấy chi mà báo đáp cho cân
 
Trà Kê
Chỉ một đêm mà chứa chan tình thân
Cánh cổng nhỏ bước ra, lòng nuối tiếc
Đưa tay chào, không nỡ nói tạm biệt
Nguyện ghi khắc tất cả vào trong tim
Ước muốn sao mảnh đất này bình yên
Ấm áp mãi trong ân tình Thiên Chúa ...

Trà Kê
Nhớ lắm, chẳng muốn về ...

 
 
Maria Huỳnh Thị Thu Hương (Gx.Cây Rỏi)

TRỜI PHÚ YÊN
 
Phú Yên dần khuất giữa màn sương
Gửi lại hành trình chút vấn vương
Thành phố đông vui đầy nắng ấm
Miền quê hẻo lánh thoảng mùi hương
Hăng say cất bước trên muôn lối
Quyết chí ra đi khắp bốn phương
Tìm gặp trong tim ngàn nỗi nhớ
Trời yên đất phú tựa Thiên Đường.
 
 
NƠI ĐẤT PHÚ
 
Chưa đi chưa biết Trà Kê
Núi rừng trùng điệp tứ bề mây trôi
Nắng hè nhanh chóng tan rồi
Vệt son đỏ thắm đôi môi rạng ngời
Mầm thơ vừa hé giữa đời
Yêu người mến Chúa ơn trời bao la
Anh em chung sống một nhà
Bữa cơm thanh đạm tình cha dịu dàng
Ẩn sau những vạt nắng vàng
Nắng Thiên Đường góp muôn ngàn hăng say
Thương nhau ta nắm bàn tay
Vui buồn kỉ niệm nơi này sao quên
Hai ,ba đứa đắp chung mền
Bên nhau đêm lạnh trở nên thân tình
Ở nhà Chúa sống yên bình
Thăm nơi đất khách giúp mình thêm ngoan
Xin đừng quên lãng chúng con
Mối tình huynh đệ mãi còn trong tim.
 
 
 
Phanxica Nguyễn Thị Hồng Thắm (Gx.Tân Dinh)

MỘT CHUYẾN ĐI
 
Hành hương Giáo hạt Phú Yên
Mười ba Giáo xứ nên thiên sử vàng
Mằng Lăng đất thánh ca vang
Noi gương Á thánh mở mang phúc lành
Chợ Mới mới thật trong xanh
Tuy vừa thành lập nhưng nhanh vui vầy
Gia đình Đông Mỹ đẹp thay
Cơm trưa chu đáo, chung tay giúp đoàn.
Hóc Gáo rồi đến Tuy Hòa
Dừng chân nghỉ lại, mệt nhòa chóng phai.
Đêm rồi nằm ngủ để mai
Hoa Châu thẳng tiến, không sai chút nào
Sông Hinh chào đón ta vào
Đơn sơ nhỏ bé nhưng nào dám quên
Sơn Nguyên Giáo xứ mang tên
Núi rừng hùng vĩ cũng nên nhẹ nhàng
Về Tịnh Sơn, bước lang thang
Từ sau ra trước khang trang tuyệt vời
Yêu sao cái nắng chơi vơi
Tim con hun đốt tìm nơi nương nhờ.
Trà Kê độc đáo nên thơ
Nắng Thiên Đường, với mây che sớm chiều
Cái lạnh không còn tiêu điều
Mà ấm lên bởi tình yêu con người
Ngày mới lại đến đẹp tươi
Cả đoàn không nỡ chia rời nơi đây
Đồng Tre, cùng đến sum vầy
Cùng nhau cầu nguyện chung xây thánh đường
Rồi đến Đa Lộc yêu thương
Dù đường đi khó, vẫn luôn gọi mời
Sông Cầu, Gò Duối vui tươi
Yêu thương con Chúa khắp nơi tụ về
Cùng nhau sinh hoạt vui ghê
Vậy mà cũng phải lên xe về nhà
Tạ ơn Thiên Chúa là Cha
Ban muôn ơn xuống cả nhà chúng con
Để luôn vững tiến sắt son
Đặng Đức Tuấn - trong tim con sáng ngời.
 
 
 
Anê Võ Thị Phương (Gx.Mằng Lăng)

CHÚT LÒNG TRÀ KÊ
 
“Chưa đi chưa biết Trà Kê
Đi rồi mới biết Trà Kê tuyệt vời”
 
Dốc lên ngõ đứng chơi vơi
Mây chiều thoảng nhẹ , gió rời khỏi tai
Hàng cây nghiêng bóng khoan thai
Chim kêu ríu rít tiếng ai mời chào
Thánh đường cổ kính trên cao
Bước từng bước nhẹ thấy nao cả lòng
Cha Triều – Ngài đứng Ngài mong
“ Nắng Thiên Đường” ấy đang trông đang chờ
 
Đêm về khung cảnh thành thơ
Lung linh huyền ảo sao “vờ” nhấp nhô
Đám con gái vẻ ngây ngô
Nhìn nhà sàn gỗ “trầm trồ”: “Thích… mê…!”
 
Sáng ra đón nắng mai về
Sương giăng khắp lối mờ mờ chốn xa
Cái se lạnh phả vào da
Thấm từng thớ thịt, đây “Đà Lạt hai”
 
Bữa cơm đậm mãi không phai
Tấm lòng hiếu khách một mai nhớ về
Lòng người chân chất hồn quê
Chân rời tim vẫn thẫn thờ ngoái trông
 
Con dâng Chúa cả tấm lòng
Người thương nhìn đến đoái trông chốn này
Cho niềm tin Chúa hăng say
Cho Ki tô hữu ngày ngày thêm đông
Cho nhiều hạt lúa trổ bông
Cánh đồng truyền giáo hiệp thông cùng Người.
 
 
 
Antôn Nguyễn Quang Trường (Gx.Châu Me)

TÌNH TRÀ KÊ
 
Ghé Trà Kê sau ngày mệt mỏi
Vệt sơn hồng kéo khỏi u buồn
Mặt trời xuống núi chiều buông
Từng ly nước mía trào tuôn ngọt ngào.
 
Đêm Trà Kê trăng sao sáng quá
Những cuộc vui hóa đá thời gian
Sương rơi tình Chúa chứa chan
Hồng ân tuôn đổ tràn lan cuộc đời.
 
Nắng Thiên Đường rạng ngời tỏa sáng
Cùng hòa mình chiếu rạng đêm đen
Hát ca dưới những ánh đèn
Càng thêm gắn bó, thân quen một nhà.
 
Đêm về khuya là là sương xuống
Cơn gió hàn nhẹ cuốn lá bay
Mong cho bọn trẻ giấc say
Cha hiền rón rén, nhẹ tay vén màn.
 
 
 
Maria Nguyễn Thị Thanh Huyền (Gx.Mằng Lăng)

GỬI NGƯỜI "EM GÁI PHÚ YÊN"
 
Gửi về "em gái PHÚ YÊN" ...
Nhớ "em" mòn mõi, triền miên tháng ngày
"Anh Bình Định" mới vào đây,
Thêm "chị Quãng Ngãi" mê say quá chừng!
Mấy ngày trại-đến hành hương
Theo đoàn thi sĩ-văn chương bậc thầy
 MẰNG LĂNG đón tiếp xum vầy
Không xa, CHỢ MỚI xứ này mới lên
Bữa trưa ĐÔNG MỸ sao quên?
Chiều lên HÓC GÁO- "hóc lon" nhớ hoài
TUY HÒA ngày ngã màu rồi
Một đêm trao giải, đứng ngồi không yên!
HOA CHÂU ngày mới dịu hiền
SÔNG HINH cứ điểm ngang triền núi cao
SƠN NGUYÊN mộc mạc vẫy chào
TỊNH SƠN một bữa tự hào món quê
Chưa đi chưa biết TRÀ KÊ
Đi rồi ai nỡ... không mê xứ này?
ĐỒNG TRE gọi réo đầu ngày
Đường vào ĐA LỘC chuyến này quanh co
Thay vào một bữa thật no
SÔNG CẦU thẳng tiến không lo ngày tàn
Phút chia tay đến vội vàng
Cuối là GÒ DUỐI mơ màng xót xa...
Một mai "anh" sẽ ghé qua
Tương lai "chị" sẽ xin "Cha chúng mình"
Nhớ "em" đất Phú đậm tình
Hẹn "em", "em" hãy giữ gìn nét xưa!!!
 
 
 
Maria Huỳnh Thị Diễm Quỳnh (Gx.Cây Rỏi)

QUA TRÀ KÊ
( Họa bài “Đông” của Nguyễn Vũ Hồng Kha)
 
Bước tới Trà Kê chiều nắng vàng
Về đây kịp lúc gió thu sang
Heo may mang lá bay muôn lối
Mây trắng kéo nhau đứng một hàng
Nhìn núi xanh xanh xa uốn khúc
Ngắm hồ biêng biếc tiếng ca vang
Cầu cho mọi người thêm hạnh phúc
Thiên Chúa dẫn đưa đến Thiên Đàng.
 
 
 
Luxia Đỗ Thị Lục Anh (Gx.Tịnh Sơn)

ĐẤT TRÀ KÊ
 
Chưa đi chưa biết Trà Kê
Đi rồi mới biết Trà Kê tuyệt vời
Trà Kê đẹp lắm ai ơi
Nắng Thiên Đường chiếu rạng ngời “xứ Quanh”(1)
Nghe lời ru mẹ vọng thanh
Ngân vang trong gió yên lành sơn khê
“Trà Kê dấu thỏ, đường dê
Chim kêu vượn hú tứ bề núi non”(2)
Ngày nay dấu ấy đâu còn
“Xứ Quanh” đổi mới hoàn toàn khác xưa
Uốn quanh theo những bóng dừa
Nhà nhà ngói đỏ như vừa vẽ xong
Trăm năm lịch sử xuôi dòng
Giáo dân vẫn mãi một lòng kiên trung
Noi gương cha Dẫn anh hùng
Trái tim tử đạo cháy bùng tình yêu
Trà Kê bên Chúa sớm chiều
Mong sao xứ đạo thêm nhiều chiên ngoan
Trà Kê nguyện mãi sắt son
Noi gương tử đạo vuông tròn ý Cha.
Dâng lên tiếng hát ngợi ca
Tạ ơn Thiên Chúa đậm đà tình yêu.
 
----------------------------------------------------------------------------------------
(1)Xứ Quanh: là tên gọi cổ xưa của Trà Kê do dân địa phương đặt.
(2)Hai câu thơ này được trích trong một bài hát ru cổ, không rõ nguồn gốc.
 
 
 
 
Maria Nguyễn Thị Hồng Trinh (Gx.Phú Hòa)

MỐI TÌNH TRÀ KÊ
 
Chưa lên chưa biết Trà Kê
Lên rồi mới biết Trà  Kê “ngọt ngào”
Gió đâu hát mãi rì rào
Đường đi hiểm trở tiến vào nhà Cha
Hồng ân Thiên Chúa bao la
Sớm hôm cất tiếng hoan ca dâng Ngài
Chúa ban cho vị thừa sai
Đồng tâm xây dựng một mai hưởng nhờ
Con đường phía trước sương mờ
Dạt dào tình Chúa đơn sơ tình mình
Ngàn tiếng cảm tạ ân tình
Sống đời chung thủy phúc vinh thiên đàng
Núi kia sao mãi bạt ngàn
Như Trà Kê mãi danh vang xa gần.
 
 
 
Anê Nguyễn Thị Kim Thạnh (Gx.Phú Hòa)

CHÚT TÂM TÌNH PHÚ YÊN
 
Tạ ơn Chúa đã thương tình
Đưa đoàn con đến tựa mình đất thiêng
Mười ba giáo xứ Phú Yên
Hòa cùng giáo điểm nối liền hoan ca
Mằng Lăng cổ kính hiền hòa
Quê nơi Thánh trẻ đậm đà sắc hương
Trong tình hiệp nhất muôn phương
Cầu cho Chợ Mới nên gương thế trần
Im nghe khúc hát xa gần
Dạo quanh Đông Mĩ muôn phần hỉ hoan
Ghé qua Hóc Gáo ngân vang
Lời kinh thỉnh nguyện rộn ràng tầng mây
Gió chiều khẽ cất lời bay
Tuy Hòa điểm đến mê say lòng người
Hoa Châu-ngọn tháp rực tươi
Sơn Nguyên đầm ấm tiếng cười chứa chan
Trà Kê , Tịnh Sơn huy hoàng
Giáo đường giữa cõi bạt ngàn uy linh
Trải lòng giáo điểm Sông Hinh
Đơn sơ nhỏ bé thấm tình anh em
Đồng Tre, Đa Lộc êm đềm
Sông Cầu , Gò Duối ngất niềm reo vui
Bước chân ngược chốn xa xuôi
Con tim xao xuyến ngậm ngùi nhớ thương.

Tác giả bài viết: Hoa Biển 11
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Từ khóa:

chùm thơ, hoa biển 11

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 42
  • Khách viếng thăm: 36
  • Máy chủ tìm kiếm: 6
  • Hôm nay: 14375
  • Tháng hiện tại: 170626
  • Tổng lượt truy cập: 12460338