Trang mới   https://gpquinhon.org

Chùm thơ Hoa Biển 11 (III)

Đăng lúc: Thứ bảy - 05/10/2013 22:34
* Maria Nguyễn Thị Hoài Trâm
(Cộng đoàn “Nữ tì Chúa Giêsu Tình Thương”- Làng Sông)

ĐÓA HOA THIÊNG
 
Ánh mặt trời lên cao
Xua tan màn sương phủ
Từng nhành hoa hé nụ
Khoe sắc tỏa hương nồng.
Báo hiệu vùng trời đông
Tưng bừng ngày sống mới
Như đàn chim mong đợi
Giương cánh dệt lời ca.
Giọng thánh thót ngân nga
Có cung trầm cung bổng
Trong lời kinh sống động
Xin kính dâng Mẹ hiền
Mẹ là đóa hoa thiêng
Muôn đời luôn thơm ngát
Tựa suối nguồn dào dạt
Tuôn đổ nơi khô cằn
Những giọt nước lăn tăn
Thấm sâu từng mầm sống
Là những tia hi vọng
Soi chiếu bước đường trần.
Mẹ ban nhiều phúc ân
Chứa chan lời nguyện ước
Mẹ ơi! Con mong được
Phó dâng Mẹ cuộc đời.
 
 
 
* Giuse Nguyễn Mậu Linh Vũ (Gx.Kỳ Tân)

BÀI THƠ NÀO…
 
Bài thơ nào con viết
Có Thiên Chúa tình yêu
Luôn gắn bó sớm chiều
Cuộc đời thêm tuyệt diệu
 
Bài thơ nào đơn điệu
Chỉ còn con với con
Bã danh lợi ngập tràn
Tim con mờ bóng Chúa
 
Bài thơ nào tàn úa
Vẫn một mình đơn côi
Vẫn chìm trong lỗi tội
Vẫn cứng đầu vậy thôi
 
Một ngày con thống hối
Bài thơ ngập ngàn hoa
Bài thơ ngập tiếng ca
Ôi bài thơ kì lạ
 
Rồi con chợt nhận ra
Bài thơ vẫn tuyệt diệu
Vẫn bài thơ sớm chiều
Vẫn bài thơ Chúa yêu
 
 
* Phêrô Nguyễn Minh Khả (Gx.Cây Rỏi)

SỐNG TIN MỪNG
 
Can vê gió lộng chiều sầu
Giêsu lặng lẽ gục đầu hiến dâng
Lưỡi đòng đâm xé châu thân
Tình yêu tuôn đổ ngập tràn trần ai
Chúa Trời làm Đấng Thiên Sai
Nhập thân xuống thế hình hài bé thơ
Trái tim yêu mến vô bờ
Thánh Tâm soi bước chốn mơ thiên đàng
Ai ơi luôn hãy sẵn sàng
Sống theo lời Chúa vững vàng đức tin
Sớm hôm vang tiếng câu kinh
Chuyên tâm bổn phận lặng thinh nguyện cầu
Luôn luôn vui vẻ làm đầu
Hy sinh bác ái mau mau thực hành
Thánh đường tiến đến cho nhanh
Chuyện trò với Chúa hiệp thành lễ dâng
Cảm tạ Con Đấng Từ Nhân
Chết treo thập tự, canh tân nhân trần.
 
 
 
* Maria Nguyễn Thị Thanh Huyền (Gx.Mằng Lăng)

KẾT NỐI VỚI TRÁI TIM CHÚA 

Trái tim Người ngày đêm sưởi ấm 
Chốn dương gian đượm thắm tình yêu 
Ngài thương dìu dắt sớm chiều 
Đưa đường dẫn lối Mười điều Chúa trao.

Trái tim Người gai đâm rỉ máu 
Ấy thế mà ai thấu cho Cha?
Mỗi lần vấp ngã chính là
Con đây đâm Chúa, tội là gai kia!

Trái tim Người chiều xưa Thập Tự 
Nước tuôn trào, máu ứ từ tim 
Chúa ơi con mãi kiếm tìm...
Tìm chi con chẳng đi tìm Thánh Tâm?

Giờ đây xin nhìn say Tim Chúa 
Lòng nguyện thầm xin hứa cùng Cha 
Cuộc đời dù lắm phong ba 
Hướng lên Tim Chúa vượt qua lỗi đời.




 
* Anna Lý Hương Quỳnh (Gx.Sơn Nguyên)

CẢM NHẬN TÌNH CHA
 
Tia nắng nào Chúa rọi sáng tim con
Một lần nữa rạng vần thơ cảm thấu
Vá lành chỗ tháng ngày dài rỉ máu
Để yêu thương mở rộng trái tim hồng.
 
Giọt sương nào Ngài đọng trên vai con
Rất ngọt ngào cho lòng con cảm nếm
Một hương vị lâu nay con tìm kiếm
Ngọt lòng nhẹ dạ buổi bình minh.
 
Hạt mưa nào Chúa đẫm ướt thân con
Một lần nữa gội sạch đời tội lỗi
Mỗi hạt mưa tựa lời con thống hối
Thốt lên muôn lần: Càm tạ Ngôi Hai. 
 
CON TIN
 
Con tin có Chúa trên trời
Con tin có Chúa trong đời của con
Trăng khuya lúc khuyết lúc tròn
Trần gian cũng thế tính toan lắm điều
Chúa ơi giữa bến cô liêu
Con xin giữ trọn những điều Chúa ban
Dù cho cám dỗ muôn vàn
Niềm tin nơi Chúa vững vàng mai sau.
 
 
 
* Phêrô Phạm Đình Toán (Gx.Đồng Tre)

CON CHIÊN LẠC
 
Tôi là con chiên lạc
Bơ vơ giữa dòng đời
Giữa sóng gió bèo trôi
Xa bãi bờ, bến đỗ.
 
Biết phải đi về đâu
Hứng nguồn ơn ánh sáng
Từ ngôi sao chiếu rạng
Nơi phép rửa nhiệm mầu
 
Giờ đây con thiết tha
Cầu xin Ngài trợ giúp
Giữa dòng đời lặn ngụp
Con được về bên Cha.
 
NGUYỆN
 
Ngài ơi! Con xin nguyện 
Được chuyện trò với Cha
Làm sao kể hết cả
Vì chuyện đời bao la
 
Ngài ơi! Con thiết tha
Nguyện danh Cha cả sáng
Cầu Nước Cha trị đến
Cho nước Việt chúng con
Hồn sông, cả núi non
Đều vinh danh muôn thuở
 
Mong ơn lành của Chúa
Xuống tràn ngập trên con.
 
 
 
* Maria Mađalêna Nguyễn Thị Thanh Linh (Gx.Gò Thị)

TÂM TÌNH VỚI CHÚA
 
Chúa là ánh sáng
Dẫn bước con đi
Lạy Chúa từ bi
Xóa tan mù tối
 
Đoàn con tội lỗi            
Chúa vẫn nâng niu
Dạy dỗ từng điều
Đẩy xa dịp tội
 
Chúa luôn dẫn lối
Nâng đỡ đời con
Tình Chúa sắt son
Cho con tiến bước
 
Điều con mong ước
Chính là Chúa thôi
Xin cho con được
Bước đi với Ngài.
 
 
 
* Gioakim Nguyễn Đình Bảo (Gx.Qui Đức)

CON XIN NGỦ GIẤC MUÔN ĐỜI

 
Dễ chi con được làm người
Nếu không có Đức Chúa Trời tác sinh
Ba Ngôi - Một Chúa uy linh
Hằng thương thân phận tội tình vương mang
 
Nhờ ơn Thánh Tẩy rỡ ràng
Con nên tinh trắng giữa hàng chính nhân
Đi trong đất khách bụi trần
Có nguồn ánh sáng Thánh Thần dìu đưa
 
Đi trong nắng, đi trong mưa
Trong ân tình Chúa sớm trưa an bình
Bao lần mê đắm phù sinh
Ba Ngôi Thiên Chúa giủ tình xót thương
 
Dễ chi qua cuộc đời thường
Nếu không khao khát Thiên Đường muôn sau
Ba Ngôi tình mến dạt dào
Giúp con anh dũng bước vào lối thiêng
 
Gian trần mộng ảo mơ tiên
Còn con chọn Chúa là miền nghỉ ngơi
Con xin ngủ giấc muôn đời
Trong lòng Thiên Chúa Ba Ngôi nhân từ



 
* Gioakim Nguyễn Vũ Hồng Kha (Gx.Cây Rỏi)

CHÙM THƠ BỐN MÙA
 
XUÂN
Se se gió lạnh cuối mùa đông
Én gọi xuân sang khắp ruộng đồng
Đào thắm Nhật Tân (1) cười hé nụ
Mai vàng Bình Định (2) nở xòe bông
Giao thừa ôn lại tình con cái
Năm mới vui thêm nghĩa vợ chồng
Xum họp nhà nhà ôi hạnh phúc
Hồng ân Thiên Chúa tựa nhưng không.
----------------------------------------------------------------------
(1) Nhật Tân là một vùng nổi tiếng với nghề trồng hoa đào
(2) Bình Định là một tỉnh nổi tiếng với nghề trồng mai.
 
HẠ
Chiều tà buông xuống bóng lưng chừng
Oi bức nồm Nam quá dửng dưng
Lũ trẻ ở nhà phe phẩy quạt
Đàn trâu ngâm nước lắc lư sừng
Hoa rừng hòa sắc lời fi-at
Cỏ dại đan hương chuỗi Kính Mừng
Một chút tình riêng dâng kính Mẹ
Lời ca cảm tạ nở tưng bừng.
 
THU
Trời thu xanh biếc trên nhành me
Trong vắt ao làng soi bóng tre
Cúc nở đơm hoa, mưa lất phất
Sen tàn kết hạt, gió se se
Đoàn viên phá cỗ cùng con cháu
Xum họp trông trăng với bạn bè
Trăng khuyết trăng tròn ơn Cha cả
Tình Ngài rộng mở bóng nghiêng che.
 
ĐÔNG
Bê Lem rực rỡ ánh sao vàng
Chim thú gần xa vội kéo sang
Gió lạnh mang hương chờ tới lượt
Cây khô trút lá đợi thành hàng
Ngôi Hai ngự xuống kinh hòa xướng
Thiên sứ hội về nhạc tấu vang
Phúc lộc ơn Trời tuôn đổ mãi
Trần gian lạnh lẽo hóa Thiên Đàng.

* Agata Trần Thị Thiên Lý (Gx.Kiên Ngãi)

TÌNH YÊU VÔ NGẦN
 
Nếu Chúa là mặt trời
Con nguyện làm trái đất
Để xoay quanh muôn đời
Không bao giờ thay đổi
 
Nếu Chúa là ngọn gió
Con nguyện làm mây hồng
Để gió nâng mây bay
Về bên kia thế giới
 
Dẫu mặt trời có tắt
Dẫu trái đất có tàn
Dẫu gió thôi ngừng thổi
Dẫu mây hồng ngừng bay
Tình yêu không đổi thay
Vì Chúa là thế đó
Con vững tin vào Ngài
Cả cuộc đời còn lại
Xin trao hết cho Ngài.
 
 
 
* Cát Đen (Gx.Cây Rỏi)

NGỌN NẾN ĐỜI CON
            (Kính tặng những khấn sinh Mến Thánh Giá Qui Nhơn 2013)
 
Đời con ngọn nến giữa đêm đen
Mong đợi Tân Lang đến chúc khen
Chúa ơi! Lửa mến tình chung thủy
Xin hãy đốt lên xóa ươn hèn.
 
Tay Ngài dìu con bao năm qua
Lên non xuống biển chẳng nề hà
Sướng khổ, buồn vui Ngài an ủi
Yêu thương nâng đỡ tránh phong ba.
 
Trải qua rèn luyện nay thành kim
Tựa trái tim Ngài kết bình yên
Sợi chỉ tình yêu đời thánh hiến
Dệt tình Thánh Giá đến vô biên
 
 
 
* Anê Nguyễn Thị Thảo My (Gx.Quảng Ngãi)

CON BIẾT CẢM ƠN CHÚA THẾ NÀO?
 
Con biết làm thế nào?
Để cảm ơn Chúa đây
Chúa đã cho con thấy 
Những ý nghĩa cuộc đời
 
Con biết làm thế nào?
Để cảm ơn Chúa đây 
Chính Chúa đã tỏ mình 
Cho con thêm sáng lạn
 
Con biết làm thế nào?
Để cảm ơn Chúa đây
Chúa cho con tình thương
Mà vững bước theo Chúa
 
Con rất cảm ơn Chúa
Đã cho con tất cả
Niềm tin và hạnh phúc
Con vững bước vào đời
 
 
 
* Giacôbê Nguyễn Thi Sỹ (Gx.Đồng Tre)

ƠN CHÚA, TÌNH CON
 
Chúa Con xuống thế làm người
Vì một mục đích cứu  đời lầm than
Trăm năm vất vả gian nan
Cũng vì muốn hóa tâm can con người
Nhưng đây thân Chúa cao vời
Tại sao phải bỏ cuộc đời đẹp tươi
Bởi vì Chúa muốn con người
Luôn được hạnh phúc vâng lời Chúa Cha
Chúa là Chúa của mọi nhà
Xin hãy giữ lấy gọi là tình thương
Chúa là Chúa của tình thương
Hóa thành của lễ máu xương cho đời
Giờ thì Chúa đã gọi mời
Dấn thân làm chứng trọn đời của con
Đời con yêu Chúa sắt son
Dù cho trèo núi vượt non chẳng ngần
Đời con sẽ mãi góp phần 
Sống đời đẹp đạo cho gần ơn Cha.

 

Tác giả bài viết: Hoa Biển 11
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 50
  • Khách viếng thăm: 42
  • Máy chủ tìm kiếm: 8
  • Hôm nay: 7135
  • Tháng hiện tại: 160307
  • Tổng lượt truy cập: 12450019