Trang mới   https://gpquinhon.org

Chùm thơ Hoa Biển 13 (I)

Đăng lúc: Thứ năm - 10/04/2014 19:01
TRƯỚC THỀM NĂM MỚI 
* Giuse Mai Đức Tây (Gx.Ghềnh Ráng)
 
Đợi một lát, tôi nhìn lại năm cũ
Thời gian qua hằn sâu vết thăng trầm
Từng ngày tháng kề bên tai nhắn nhủ
Phải cố gắng, luôn vững chí bền tâm
 
Đợi một lát, tôi nhìn về thực tại
Những gì làm được, những gì chưa xong
Cơ hội qua không bao giờ trở lại
Không nắm bắt, sẽ vụt mất thành công
 
Đợi một lát, nhìn tương lai phía trước
Chùn chân bước, ngập ngừng, nhiều lo âu
Đừng tự tin những gì đã đạt được
Sau hạnh phúc còn đầy những niềm đau
 
Đợi một lát, tôi nhìn lại bản thân
Còn toan tính, lạnh lùng, sống bất cần
Chẳng biết trước sau, vong ân bội nghĩa
Danh lợi bao vây, tội lỗi xoay vần ...
 
Đã đến rồi, phút chuyển giao năm mới
Hết ngại ngần, tôi sẵn sàng bước qua ...
Đêm trọn niềm vui, người người hứng khởi
Trên trời cao, tưng bừng sắc pháo hoa.
 
 LỘC XUÂN  
* Maria Huỳnh Thị Thu Hương (Gx.Cây Rỏi)
 
Mầm non tri khp bn phương
Nắng vàng huyn nht thánh đường lung linh
Xuân thơ áo mới tươi xinh
Cành mai lay khẽ đọng tình đoàn viên
Ngoài sân vạn th điểm duyên
Lộc xuân kính chúc tân niên an lành
Ngồi bên ni bánh chưng xanh
Gia đình sum họp quây quanh m lòng
Tết v mng tuổi, mong ông
Một năm thánh đức đượm nng đạo gia
Mẹ cha hai tiếng bao la
Chúa ban hồng phúc hi hà nuôi con
Thảo hin gi mãi vuông tròn
Đầu năm ghi tạc lòng con ơn Người.
 
 XUÂN VỚI CHÚA   
* Anê Nguyễn Thị Thảo My (Gx.Quảng Ngãi)
 
Mùa đông đi qua
Cho ta xuân đến
Nhà nhà đón tết
Cùng Chúa yêu thương
 
Trên khắp nẻo đường
Khóm hồng khóm cúc
Người người đông đúc
Lời chúc trao nhau
 
Thêm hạt mưa ngâu
Điểm tô xuân mới
Yêu thương vời vợi
Cùng Chúa xuân cười
 
Em khoe điểm mười
Em khoe áo mới
Lòng em phơi phới
Cuộc đời thật tươi
 
GIAO MÙA  
* Maria Huỳnh Thị Diễm Quỳnh (Gx.Cây Rỏi)
 
Xuân về rn rã khp thôn làng
Chim chóc hội v cùng hót vang
Dưa hấu đỏ tươi, tràn nụ thm
Bánh chưng xanh biếc, điểm hoa vàng
Câu kinh ngày tết vang văng vẳng
Khúc nhạc mùa xuân xướng rn ràng
Hồng phúc tri cao con lãnh nhn
An khang hạnh phúc tựa thiên đàng.
 
 SẮC XUÂN  
* Maria Đồng Thị Bích Duyên (Gx.Đồng Tre)
 
Mưa phùn lất phất bay
Hương hoa tỏa đêm ngày
Ông mặt trời dậy muộn
Sương còn đọng trên cây
 
Đào mai vừa hé nụ
Én cũng vừa mới sang
Báo tin xuân vừa nở
Trên cành lộc mai vàng
 
Hoa đào từ phương bắc
Gửi đến tận nam xa
Cùng chia vui rộn rã
Tận hưởng tết quê nhà
 
Đây mai vàng pha lẫn
chút nắng xuân ngọt ngào
Say hương nồng cùng gió
Đến bắc trời xa xôi
 
Dẫu là bông hoa nhỏ
Tôi cũng xin quyện hòa
Vào gió nồng, nắng ấm
Tô đẹp đời thắm tươi
 
 XUÂN 

* Giuse Trần Đỗ Văn Hoài (Gx.Quảng Ngãi)
 
Xuân về rộn rã
Khắp chốn gần xa
Hát lên câu ca
Chúc tụng Chúa Trời
 
Một mùa xuân mới
Đem đến cho đời
Hạnh phúc nơi nơi
Thêm lời cảm tạ
 
Một năm đã qua
Tình Chúa hải hà
Thương người phương xa
Về bên mái ấm
 
Tình thêm nồng thắm
Mừng tuổi đầu năm
Cả nhà đồng tâm
Dâng lời cảm tạ

XUÂN NHỚ BÀ
 * Phêrô Trịnh Văn Hảo (Gx.Chợ Mới)
 
Mùa xuân đến lòng con bỗng nhớ
Nhớ về bà hình bóng người xưa
“Con về ăn cơm đừng chơi nữa
Sắm sửa đồ xuân với bà nè!”
 
Lạy Chúa, con nói Chúa có nghe
Nơi gian nhà cô đơn lặng lẽ
Căn phòng nhỏ nơi bà từng ở
Mà bây giờ sao quá hoang sơ.
 
Một năm trước con vẫn còn nhớ
Giờ lâm chung bà đã thở than
Xin cho con ở giữa dương gian
Được trăm bề khôn ngoan mạnh khỏe
 
Con còn nhớ những lần bà kể
Kể về chuyện cổ tích ngày xưa
Con cứ đòi bà kể chuyện nữa
Giờ chẳng còn nhớ lắm bà ơi!
 
XUÂN VỀ – KÍNH CHÚC CHA
                      (Gửi tặng Cha sở Chợ Mới)
* Maria Nguyễn Thị Như Quỳnh (Gx.Chợ Mới)
 
Mai vàng năm cánh
Tỏa khắp phố phường
Ngắt cành hoa vương
Tặng cho cha sở
 
Cảm ơn che chở
Của cha bấy lâu
Thời gian qua mau
Mùa xuân lại đến
 
Giáo xứ mọc lên
Giữa miền quê cũ
Sao cứ bấp bênh
Làm cho cha khổ
 
Gió thoảng bên tai
Báo hiệu xuân tới
Mùa xuân phơi phới
Kính chúc mọi người
 
Kính chúc cho cha
Gặp nhiều may mắn
Lòng luôn tươi tắn
Sức khỏe dồi dào
 
Xuân sang đã qua
Cha già thêm tuổi
Cuộc đời yên vui
Bên người nhân ái
 
 XUÂN SANG VẮNG MẸ
* Maria Nguyễn Thị Như Quỳnh (Gx.Chợ Mới)
 
Con đi làm xa nhớ mẹ hiền
Một mùa hoa nở đến tháng giêng
Năm nay con nghèo nên chẳng tiện
Về quê đón Tết với mẹ hiền
 
Mẹ ơi, năm nay sao con nhớ
Nhớ hồi lúc nhỏ mẹ ầu ơ
Và dắt tay con đến nhà thờ
Viếng Ngài, thăm Chúa, vào ngày Tết
 
Buồn tủi riêng con nơi vắng vẻ
Nhớ người mẹ già bên bóng tre
Mong mẹ luôn vui và hạnh phúc
Lòng con luôn chức mẹ an bình
 
Cầu xin Thiên Chúa ngôi Thánh Linh
Mong Ngài rộng mở, thương xót tình
Cho ánh nắng vàng thêm ấm áp
Ban xuống quê mình vạn an khang.
 
 XUÂN VỀ NƠI XÓM SÔNG 
* Simon Cao Văn Tuấn (Gx.Quảng Ngãi)
 
Đường quê nắng chiều mát nhẹ
Yên bình thơ mộng làng ai?
Én bầy lượn bay theo gió
Reo vang báo hiệu xuân về.
Bờ tre nghiêng màu xanh biếc
Vẫy chào luyến gió đong đưa
Chạnh long nhớ xuân xa xứ
Vui buồn dĩ vãng tơ vương.
 
Đường quê nắng chiều mát nhẹ
Mục đồng lướt bóng hoàng hôn
Bức tranh xuân hồng thêm sắc
Tô thêm vẻ đẹp thanh bình.
Lam chiều khói bay xa lắc
Chập chờn lãng vãng “cô thôn”
Nhẹ nhàng tiễn đưa Đông cũ
Đón xuân về với xóm sông.
 
Hoa lá xôn xao ngõ vắng
Rộn ràng khoe sắc đưa hương
Tiếng cười em thơ trong nắng
Ngỡ như pháo nổ ven đường.
Nhà ai thơm nồng mùi “tét”
Ru hồn tiếng nhạc chiều xuân
Mấy cô yêu kiều thôn nữ
Gợi tình đón Chúa xuân sang.
 
Chiều nay đường quê mát nhẹ
Chuông chiều rộn tiếng ngân vang
Cho lòng ai đang lữ thứ
Nhớ rằng Chúa đã thương ban.
Chúa là mùa xuân vĩnh cữu
Ban muôn ân phúc thế gian
Vạn lòng xin tri ân Chúa
Thêm mùa xuân thắm vinh quang.
 
 LỄ DÂNG   

* Gioakim Nguyễn Vũ Hồng Kha (Gx.Cây Rỏi)
 
Mây xanh chở hạt nắng vàng
Gieo lên bãi cát cạnh hàng phi lao
Sóng ngân khúc nhạc rì rào
Thương con Chúa tặng biết bao tuyệt vời.
 
Mẹ ru câu hát à ơi
Cha thương chỉ dạy những lời khôn ngoan
Vì yêu Chúa tặng cho con
Mẹ cha tần tảo, vuông tròn đỡ nâng.
 
Yêu con Đấng Thánh nhập thân
Giữa đêm sương giá, trắng ngần tuyết rơi
Canvê thập tự gọi mời
Tình yêu Thiên Chúa rạng ngời tháng năm.
 
Tình Cha như ánh trăng rằm
Ngài ban Thần Khí viếng thăm thân hèn
Rửa con trắng tựa đóa sen
Thịt Châu, Máu Thánh say men ân tình.
 
Đền ơn Chúa Cả Thiên Đình
Sống đời ngay thẳng giữ mình xứng danh
Con Cha Thiên Chúa nhân lành
Đơm hoa nhân đức kết thành lễ dâng.
 
 DU XUÂN  

* Gioakim Nguyễn Vũ Hồng Kha (Gx.Cây Rỏi)
 
Ghé thăm bạn cũ đầu xuân
Hồn thơ phiêu bạt bâng khuâng chưa về
Ngẩn ngơ tìm chút tình quê
Con đường xa lắc, triền đê nối dài
Xe đông, khách lạ, quen ai?
Dở câu Kinh Thánh, gặp Ngài tìm thơ
Giọng thanh, êm dịu bất ngờ:
Bạn người Công Giáo-tôn thờ Giêsu?”
Ngước trông khuôn mặt khiêm nhu
Mỉm cười thân thiện cho dù chưa quen.
Vâng! Tôi-tín hữu mọn hèn
Tin yêu Thiên Chúa mong nhen ơn Trời”
Nhìn nhau chẳng nói nên lời
Đường xa gần lại, nắng ngời tan sương
Vài câu chào hỏi bình thường
Lòng sao ấm áp tình thương một nhà
Cùng chung một Đức Chúa Cha
Cùng là môn đệ, cùng là chiên con
Câu thơ dang dở chưa tròn
Mà em tới bến chỉ còn mình tôi
Nhìn theo bóng lạ xa rồi
Vòng xe lăn bánh, bồi hồi nhớ ai
Chỉ còn tôi với mình Ngài
Lối xa chung bóng, đường dài có đôi
Bao người ghé lại đời tôi
Chỉ riêng có Chúa sánh đôi trọn đời.
 

Tác giả bài viết: Hoa Biển 13
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Từ khóa:

Thơ Hoa Biển 13

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 13
  • Khách viếng thăm: 7
  • Máy chủ tìm kiếm: 6
  • Hôm nay: 8424
  • Tháng hiện tại: 126904
  • Tổng lượt truy cập: 12271164