Niềm vui được biết Chúa.
Thời tiết vẫn tiếp tục thử thách sự quyết tâm của các dự tòng vào chiều thứ bảy 17 tháng 12 năm 2016 như muốn ngăn họ lại, mưa không nặng hạt nhưng đủ làm chùng bước cho những ai yếu lòng nhưng họ đã không thỏa hiệp với tính dễ dãi thường có, họ đã đến đúng hẹn và còn sớm hơn thường ngày, biểu lộ một tâm trạng chờ mong, nôn nao của cô dâu mới khi chuẩn bị bước vào tiền đường nhà Chúa nhận một cuộc cải biến đặc biệt cho chính cuộc đời mình.
Mười sáu dự tòng đứng trước cộng đoàn đông đảo tín hữu đã đồng thanh: Xin Từ Bỏ những gì thuộc về thế gian, những gì thuộc về sự dữ và cũng từ môi miệng của mình, họ mạnh mẽ xác tín rằng: Con Tin. Họ đã tin những điều mà cách đây hơn bốn tháng họ không hề biết đến thậm chí nhiều lúc họ được khuyến khích chối từ. Họ đã chiến thắng khi họ cuối đầu nhận lấy nước tái sinh để trở thành con cái Chúa. Những chiếc áo trắng tinh tuyền, những ngọn nến sáng lung linh để nói với mọi người rằng: Không phải đợi đến đêm Giáng sinh 24 tháng 12 nhưng hôm nay, họ hãnh diện vì được đón Chúa sớm hơn mọi người và tôi nghe họ nói nhỏ với nhau rằng: Noen năm nay trong đoàn người chen chúc đông đúc kia, chúng ta là người hạnh phúc nhất.
Góp mặt trong cuộc vui huyền nhiệm này, ba cặp đôi ban bí tích hôn phối cho nhau, họ đã có với nhau một thời gian dài sống chung nhưng chưa bao họ nói với nhau trước mặt đại diện Hội thánh rằng Họ nhận nhau và hứa giữ lòng chung thủy khi khỏe cũng như lúc đau yếu để yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời.
Kết thúc việc cử hành bí tích hôn phối, cầm lấy quà mừng trên tay, vợ chồng nhìn nhau, những cái nắm tay của bạn bè, họ hiểu ra rằng Thiên Chúa qua Hội Thánh thật giàu lòng thương xót, đã đón nhận họ như những đứa con chưa hề lạc lối.
Photo: F.Assidi Phú
Ý kiến bạn đọc