Không phải ngẫu nhiên mà mới 5 giờ sáng ngày 5/3/2014 nhà thờ Đa Lộc lại có một Thánh Lễ đông đảo hơn mọi lễ sáng khác; có lẽ mọi người ý thức được thân phận tro bụi của mình nên đến tham dự Thánh lễ để nhận một chút tro bụi như một cử chỉ sám hối của những đứa con hoang đàng trở về với Chúa. Lễ Tro - Khai mạc Mùa Chay Thánh được diễn ra trong không khí trang nghiêm sốt sắng mặc dù lúc bắt đầu số người còn ít vì tiết trời khá lạnh, nhưng sau đó không lâu mọi chỗ trống trong nhà thờ đã được lấp đầy.
Chia sẻ với cộng đoàn trong Thánh lễ, cha Tôma Nguyễn Công Binh, Quản xứ Đa Lộc đã nhắc nhở mọi người hãy ý thức từ trong suy nghĩ chứ không chỉ là những hình thức bên ngoài đến việc "trở về", "xé lòng đừng xé áo"... bằng những việc bác ái cụ thể theo khả năng của mình.
Thánh lễ kết thúc trong bầu khí chay tịnh nhưng không ảm đạm.
Ý kiến bạn đọc