Trang mới   https://gpquinhon.org

Chùm thơ Hoa Biển 10

Đăng lúc: Thứ hai - 02/09/2013 18:35
HOÀI NH
Maria Phan Thị Trinh Vương ( Gx. Qui Đức )
 
Mưa màu kỉ niệm,
Nhạt tháng năm phai.
Tí tách bên tai
Động hoài thương nhớ…
 
Nhặt cánh phượng rơi,
Tiếc thời hoa gấm
Còn đâu sắc thắm
Nhớ quá người ơi!
 
Thương người xưa ấy
Duyên cũ tình rơi
Tơ tóc bởi trời
Mây bay… đành vậy.

 
MÀU ĐỜI
Maria Phan Thị Trinh Vương ( Gx. Qui Đức )
 
Áo đen,
Màu cũ tôi yêu thích
Trung trinh và khiêm cung mọi phần
Nhập màu pha trộn
Đen cứ mãi là đen.
Lớn đổi thay…
Tôi đi tìm lẽ thích
Vệt màu xanh cho tôi niềm hi vọng,
Đỏ huy hoàng trong chiến thắng riêng tôi,
Vàng lộng lẫy trong vinh quang một thuở,
Giông tố nổi lên
Mấy phần riêng còn giữ?
Mấy phần đánh rơi ở nơi nào?
 
 
XIN CHÚA CHO CON
Anrê Võ Thành Hoàng Sơn ( Gx. Bàu Gốc )
 
Xin Chúa ban cho con
Một đức tin vững mạnh
Giống như Đức Giáo Hoàng
Người đứng đầu Hội thánh
 
Xin Chúa ban cho con
Một đức tin trong sáng
Gặp muôn vàn gian nan
Vẫn vững vàng theo Chúa
 
Xin Chúa ban cho con
Một đức tin sắt đá
Không gì có thể phá
Dẫu sông cạn đá mòn
 
Và xin Chúa cho con
Một đức tin kiên vững
Quyết trọn đời sắt son
Xây nhà Cha vững mạnh
 
 
 
VƯƠN TỚI THÀNH NHÂN
Trần Văn Lài ( Gx. Cù Lâm )
 
“Thành nhân” hai chữ cao sang,
Hành trang cuộc sống ngỡ ngàng tương lai.
Ngày mai đường vẫn còn dài,
Tư trang một mớ, hai vai nặng tình.
Gian nan tự lực cánh sinh,
Tư duy sáng tạo dẫn mình thành công.
Cuộc đời sẽ lắm gai chông,
Nếu không sống trọn màu hồng tình yêu.
Thành nhân không phải sớm chiều,
Chuyên tâm luyện tập càng nhiều càng hay.
Bỏ đi tật xấu mỗi ngày,
Không game, không nhậu, không say… tầm phào!
Thành nhân cao quý làm sao,
Giúp người vươn tới ngôi sao cuộc đời.
 
 
TRÁI TIM CHA
Nguyễn Đình Văn ( Gx. Gò Thị )
 
Giêsu rất thánh, Cha hiền
Giao hòa trời đất nối liền yêu thương
Trái Tim Chúa rất khiêm nhường
Là nơi dựa dẫm của đường trần gian
Giêsu suối mát thênh thang
Sau bao bão tố nguy nan chập chùng
Trái Tim Cực Thánh uy hùng
Cứu người tội lỗi, bao dung muôn đời
Giêsu - Chúa Cả - Vua Trời
Yêu thương tha thứ rạng ngời bao dung
Trái tim Cha, đẹp muôn trùng
Cứu người tội lỗi qua từng phút giây
Khấu đầu tâm nguyện đến đây
Xin Cha thương xót phận này đảo điên
Cứu nguy bao lúc muộn phiền
Bổ tâm hồi sức nối liền tình Cha
Trái tim Cha rất đậm đà
Đời ơi, mau đến ngợi ca ơn Người
 
 
NẾU CÓ THỂ
Nguyễn Thanh Tuấn ( Gx. Kiên Ngãi )
 
Nếu có thể con sẽ là ngọn gió
Làm dịu đi nóng oi bức ngày hè,
Đem yêu thương đến mọi người nghèo khó,
Cho đất xanh ấm mãi trong tình người.
 
Nếu có thể con xin làm ngọn lửa
Thắp sáng lên cả góc trời tối tăm,
Xua tan đi đông lạnh lùng băng giá,
Gạt mây mù cho ánh sáng bừng lên.
 
Nếu có thể con hóa nhành vạn tuế
Để tung hô danh Chúa cả đời con,
Trải đường Người trên con lừa bé nhỏ,
Trọn đời con tình yêu Chúa không sờn.
 
 
SƠN NGUYÊN GIÁO XỨ QUÊ TÔI              
Phêrô Lê Đức Huy ( Gx. Sơn Nguyên )
 
Ai về giáo xứ quê tôi                      
Sơn Nguyên nhỏ bé núi đồi bao quanh                  
Giáo dân thì rất hiền lành                         
Cùng nhau gắn bó hợp thành tình yêu
Dù còn vất vả quá nhiều
Nhưng luôn có Chúa mỗi chiều bên nhau
Trong giờ Thánh lễ nhiệm mầu
Trong giờ kinh tối chìm sâu tâm hồn
Mọi người hợp ý một lòng
Chăm lo giáo xứ theo dòng thời gian
Để niềm tin mãi ngân vang
Dâng về Thiên Chúa mênh mang tình người
 

LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Gioakim Nguyễn Đình Bảo ( Gx. Qui Đức )
 
Cho em xâu chuỗi này hồng,
Để em kể mãi về lòng Chúa thương.
Cho em xâu chuỗi diệu thường,
Kể thương kể khó trên đường em đi.
Cho em xâu chuỗi thầm thì,
Gọi ân, gọi nghĩa chỉ vì Ngôi Con.
Cho em xâu chuỗi hạt tròn,
Hạt tin, hạt cậy, hạt dòn mến yêu.
Cho em xâu chuỗi thật đều,
Để em hái lấy thật nhiều xót thương.
Cho mình, cho cả mười phương,
Cho nhà, cho nước trên đường ăn năn.
Cho người hấp hối, tội nhân,
Quay về hưởng phúc thiên ân dạt dào.
 
 
TRÁI TIM BÊN NGOÀI
Maria Đồng Thị Bích Duyên ( Gx. Đồng Tre )
 
Thật lạ lùng thay
Trái tim bên ngoài
Làm sao sống được
Khi phải thế này?
 
Với Chúa GIÊSU
Không phải để sống
Nhưng là để yêu
Tình yêu cao cả
 
Hi sinh Thập Giá
Cứu chuộc trần gian
GIÊSU người để
Trái tim bên ngoài.
 
 HÈ VỀ
Anna Nguyễn Thị Thu Hà ( Gx. Gò Thị )
 
Gió mùa thu đưa em từng bước
Nắng sân trường vội nép góc sân
Hè về giục giã tiếng ve ngân
Em đi bỏ lại hàng phượng vĩ
Mùi hương phượng nồng vương gót chân
Em từng say mê trong hạ vắng
Vội ôm vào lòng cánh phượng bay
Trong chiều hoàng hôn nhòa màu nắng
Trống lạnh sân trường vắng bóng em.
 
 
CON SẼ LÀ
Anna Nguyễn Thị Thu Hà ( Gx. Gò Thị )
 
Con sẽ là đôi mắt
Nhìn mọi người trìu mến
Nhìn tất cả mọi vật
Do chính Chúa tạo nên.
 
Con sẽ ngọn nến
Soi sáng cả đất trời
Làm ánh sáng cho đời
Làm sáng danh Thiên Chúa.
 
Con sẽ là đôi chân
Luôn bước đi miệt mài
Một đời làm chứng nhân
Mang tin vui cứu đời.
 
Con sẽ là trái tim
Biết yêu hết mọi người
Để mỗi sáng tươi cười
Đón chào Chúa ngày mới.
 
 
 
MỘT ĐIỀU KHÔNG THẬT
Giuse Bùi Nguyễn Quốc Việt ( Gx. Quảng Ngãi )
 
Chúa là thật
Tôi là thật
Chúa quyền năng là thật
Tôi nhỏ bé là thật
Chúa cao cả là thật
Tôi thấp hèn là thật
Chúa cao sang là thật
Tôi lười biếng là thật
Chúa tốt lành là thật
Tôi ích kỷ là thật
Chúa bao dung là thật
Tôi sa ngã là thật
Chúa thứ tha là thật
Tôi thật – Chúa rất thật
Chỉ có một điều
Chúa không yêu tôi là không thật
 
 
 
NGHĨ VỀ CHÚA
Giuse Dương Quang Cường ( Gx. Quảng Ngãi )
 
Giữa bao điều lựa chọn
Con xin chọn Lời Chúa
Giữa bao điều để học
Con xin học theo Chúa
Giữa bao điều so sánh
Con xin nhận lãnh Ngài
Giữa bao đường để hướng
Con xin hướng về Chúa
Và trong Đức Tin con
Chỉ có Chúa đẹp nhất
Còn trong tâm trí con
Chỉ hướng về mình Chúa
 
 CON CẦU XIN
 Anna Đào Thị Kim Tuyền ( Gx. Quảng Ngãi )
 
Xin làn gió hãy đi mau
Để mái tóc mẹ không bạc màu sương
Xin ánh nắng hãy đừng quá chói chang
Để giọt mồ hôi không rơi trên vầng trán
Xin thời gian hãy trôi chậm lại nhé!
Để những nếp nhăn vì lo lắng suy tư
Không hằn sâu trên khuôn mặt gầy gò
Xin tất cả! Con cầu xin tất cả!
Hãy đến nhẹ nhàng đừng quá đắng cay
Để con được vui vẻ, hạnh phúc
Vì vẫn có mẹ luôn kề vai sát cánh
Giúp đỡ con trong bước đường gian nan
 
 
 
HÌNH VẼ TRÊN TƯỜNG
Anê Đinh Thị Hoàng Lan ( Gx. Ngọc Thạnh )
 
Còn đấy trái tim khắc giữa tường
Mũi tên xuyên thấu nhói tình vương
“Hận đời bạc bẽo” ghi bên tả
“Thấm thía cơn đau” viết hữu phương
 
Sắc diện giá băng lòng lạnh lẽo
Tâm can tan nát xé tình thương
Thánh Tâm Con Chúa chẳng chiêm ngắm
Biến mất khổ đau nếu tựa nương
 
 
NGÀI BÊN CON
Luxia Trương Thị Diễm Phúc ( Gx. Cây Rỏi )
 
Giữa dòng đời sóng gió
Con có Chúa giữ gìn
Bao hiểm nguy, khốn khó
Con vẫn vững niềm tin.
 
Ngài luôn ở bên con
Con  học được chân lí
Lòng kính Ngài sắt son
Con theo Ngài muôn lối.
 
Con nguyện xin Ngôi Hai
Hãy dẫn con đi tới
Vì Ngài là Giê-su
Tình yêu Ngài không đáy.
 
 
MẠCH NGUỒN
Anna Lê Thị Như Quỳnh ( Gx. Sông Cầu )
 
Trời hè nóng bức nước cạn khô
Tìm chẳng thấy đâu nước mặt hồ
Nhưng từ nơi kia nguồn nước đó
Rửa sạch bụi nhơ chúng tội đồ
 
Con đây chiên còn vướng bụi nhơ
Tìm đến suối kia để cậy nhờ
Ban cho ít nước trên tuôn đổ
Tắm mát uống no nguồn nước mơ
 
Lần theo dòng chảy nguồn nước thiêng
Thấy mạch nước kia đến mọi miền
Đến tận những nơi khô cằn nhất
Thấm ướt tâm hồn cả đoàn chiên.
 
 
 
ĐỐT LỬA PHỤC SINH
Maria Phan Thị Thu Ý ( Gx. Bàu Gốc )
 
Gió đùa ngọn lửa lao xao
Gió mừng khi Chúa trên cao xuống trần
Mừng ngày Chúa đến với dân
Mừng cho ngọn lửa ngút ngàn Phục Sinh
Chúa là Thiên Chúa hiển vinh
Chúa là gương sáng soi mình sống theo
Nên đoàn con hát mừng reo
Dù cho thân phận bọt bèo Chúa ơi!
Phục Sinh là Chúa gọi mời
Nên con hạnh phúc sống đời hiến dâng
Sống theo đạo lý xin vâng
Vâng theo ý Chúa ân cần yêu thương
Sống theo đạo lý khiêm nhường
Luôn luôn vui vẻ chẳng vương tội đời
Sống theo gương của Chúa Trời
Chúa là gương sáng ngời ngời hiển vinh.
 
 
 
NGOẠI VỀ VỚI CHÚA
Maria Phan Thị Thu Ý ( Gx. Bàu Gốc )
 
Ngoại ơi! Ngoại đã đi rồi
Đi trong thương nhớ bồi hồi xuyến xao
Bây giờ ngoại ở trên cao
Ngoại về với Chúa nôn nao tấm lòng
Nhưng con lại cứ trông mong
Xin ngoại đừng bỏ con trong cuộc đời
Ngoại đi chẳng nói một lời
Mà ngoại lại để ngàn nơi nhớ tìm
Bóng ngoại vẫn ở trong tim
Hình một người ngoại nằm im suốt đời
Trong dòng nước mắt tuôn rơi
Ngoại đi hạnh phúc cảnh trời thiêng liêng
Một đời ngoại vẫn trung kiên
Sống đẹp lòng Chúa siêng năng kinh cầu
Vậy mà con lại ngờ đâu
Giờ không có ngoại con cầu cùng ai?
Bóng ngoại vẫn mãi không phai
Dù cho năm tháng trải dài vô biên.
Lòng ngoại tựa biển triền miên
Chốn thiêng xin ngoại chuyển cầu cho con.
 
 
 
TÌM HOA DÂNG MẸ
G,B Nguyễn Quy Luân ( Gx. Sông Cạn )
 
Đi dạo khắp thôn làng
Tìm hoa dâng lên Mẹ
Bỗng một đàn chin sẻ
Đua nhau hót tưng bừng
 
Một đóa hoa huệ trắng
Rung rinh theo chiều gió
Bàn tay thôi thúc ta
Hái hoa nhè nhẹ đó
 
Một đóa hoa huệ trắng
Trên cánh đồng thơm hương
Sợ rằng hoa tàn úa
Hái vội dâng Mẹ thương
 
Một tràng chuỗi Mân Côi
Nghìn câu hát trên môi
Kèm theo lời cảm tạ
Dâng lên Đức Mẹ yêu
 
 
 
MÙA HÈ
Maria Châu Thị Kiều Thu ( Gx. Châu Ổ )
 
Mùa hè tuyệt đẹp Chúa ban
Nơi nào cũng có những tràng hoa tươi
Lòng con rộn rã tươi cười
Xin dâng lên Chúa rạng ngời đoá hoa
Từ đây vui sống thuận hoà
Rạng danh Chúa Cả thiên toà cao sang
Tìm về cõi phúc thiên đàng
Hồng ân của Chúa ngập tràn đời con
Niềm tin vào Chúa sắt son
Đời như khúc hát véo von mùa hè

Tác giả bài viết: Hoa Biển 10
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Từ khóa:

Chùm thơ, hoa biển 10

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 65
  • Khách viếng thăm: 17
  • Máy chủ tìm kiếm: 48
  • Hôm nay: 7474
  • Tháng hiện tại: 188839
  • Tổng lượt truy cập: 12478551