Trang mới   https://gpquinhon.org

Thơ Hoa Biển 22

Đăng lúc: Thứ sáu - 07/10/2016 17:53
HẠNH NGỘ
* Gioakim Nguyễn Vũ Hồng Kha (Gx.Cây Rỏi)
 
Cây giũ lá cành vin theo gió
Đường cong êm một dải lụa mềm
Phả hơi thở quyện thơm sóng tóc
Tháp chuông chiều đổ bóng mờ lem…
 
Ta gặp em khi đêm còn son
Còn nõn tươi trên từng mắt biếc
Lời kinh lam gợi dòng ly biệt
Gửi lên cao lóng lánh sao trời…
 
Giữ chặt tay đừng để buông lơi
Kìa trăng tan ứ thành giọt ngọc
Đêm chảy cạn len vào hốc mắt
Hờ bàn tay… là cách xa nhau…
 
Thì thôi em hẹn thề mùa sau
Vườn thơ non hửng vừa độ chín
Cơn mưa bụi nhuốm màu bịn rịn
Hẹn gặp em hương ủ mùa sau…
 
 
TỰ HỎI
* Anê Lê Nữ Thùy Linh (Gx.Phú Hòa)
 
Tự hỏi lạ thế nhỉ?
Người lạ ngỡ quen nhau
Nỗi buồn vội tan mau
Nhường nụ cười hé nở…
 
Xóa ngại ngùng bỡ ngỡ
Hết mọi người anh em
Lại bày trò lấm lem
Sao dễ thương quá thế!
 
Sống trọn tình huynh đệ
Hiệp nhất và yêu thương
Sẻ chia suốt chặng đường
Theo chân Đặng Đức Tuấn.
 
Học chấm câu đúng chuẩn
Ghi lại bao điều hay
Ôi giây phút chia tay
Tô đỏ hoe khóe mắt!
 
Đưa bàn tay khẽ bắt
Hẹn gặp lại không xa
In sâu mãi trong ta
Từng khuôn mặt dễ mến.
 
 
VÒNG TRÒN YÊU THƯƠNG
* Maria Lê Minh Ngọc (Gx.Xuân Quang)
 
Giọt sương đêm buồn đọng trên cỏ
Sau cơn mưa cây lá trổ bông
Kí ức xưa lạc vào miền nhớ
Gương mặt nào, còn nghĩ đến không?
 
Vòng tròn ấy nối kết chúng ta
Sau xa cách, yêu thương gặp gỡ
Ta về đây hòa chung lời ca
Đặng Đức Tuấn - một ngôi nhà nhỏ.
 
Ánh nến mờ, lòng con thơ bé
Cùng mọi người nên lửa yêu thương
Đoàn chúng con, Ngài bảo toàn nhé!
Từng lời thơ miệt mài sớm hôm...
 
 
TÌNH
* Maria Đồng Thị Bích Duyên (Gx.Đồng Tre)
 
Lẫn trong hạt sương mai
Là nụ cười thơ dại
Hòa với gió lao xao
Chan hòa bao nước mắt.
 
Tim vui khi gặp mặt
Mắt lệ nhòa chia tay
Vỏn vẹn trong ba ngày
Anh, chị, em chung sống…
 
“Tình” như một hạt giống
Gieo rắc trong tâm hồn
Cho nhau những cái ôm
Từng vòng tay thân ái.
 
Gió thổi hồn thoải mái
Chia nhau nước mía “tình”
Tô mì tôm chứng minh
Tình anh em bạn hữu.
 
Kia dặm xa hiện hữu
Mãi bóng hình bạn thân
Kẻ sang, người cơ bần
Đừng quên “tình” bạn nhé!
 
 
"GIA ĐÌNH ĐẶNG ĐỨC TUẤN"
* Maria Trương Thị Hữu (Gx.Kim Châu)
 
Sau một năm xa cách
nay tay bắt mặt mừng
ngày hội ngộ tưng bừng
những cái ôm thật chặt.
 
Rạng rỡ trên khuôn mặt
niềm hăng say lên đường
được tham gia hành hương
nhiều miền trong Giáo phận.
 
"Gia đình Đặng Đức Tuấn"
Là trường học đời ta
giúp tầm nhìn thêm xa
dạy tâm mình thêm sáng.
 
Kế tục cho xứng đáng
truyền thống của cha ông
gương sáng"gia đình" ta:
Linh mục Đặng Đức Tuấn.
 
 
ĐẶNG ĐỨC TUẤN
* Matta Thái Thị Diễm My (Gx.Cây Rỏi)
 
Đặng Đức Tuấn là nơi
Tụ họp con cái Chúa
Trổ sinh ngàn hạt lúa
Cho Giáo hội thân thương.
 
Đặng Đức Tuấn là nơi
Sẻ chia bao nỗi niềm
Xóa tan nỗi buồn phiền
Góp tiếng cười rộn rã.
 
Đặng Đức Tuấn là nơi
Gia tăng thêm tình người
Hội thánh Chúa đẹp tươi
Mỉm cười thầm cảm tạ.
 
 
HỌC TOÁN
* Phêrô Nguyễn Minh Khả (Gx.Cây Rỏi)
 
Đặng Đức Tuấn dạy em học toán
Viết phép cộng với những niềm vui
Thêm bạn mới tặng bao nụ cười
Góp tâm tình một tình yêu Chúa.
 
Nến chuyền tay sáng bừng ánh lửa
Xóa ngại ngùng gạt bỏ lo toan
Tay đan tay khoảng cách không còn
Có phải chăng phép trừ là đó?
 
Nhân đoàn kết từng trò chơi nhỏ
Dù khó dễ chung sức vượt qua
Sống yêu thương anh em một nhà
Giúp đỡ nhau trau dồi ngòi bút.
 
Cùng sẻ chia cho bạn đôi chút
Những vui buồn, kinh nghiệm làm thơ
Bao khó khăn vất vả đang chờ
Trên con đường gieo vần xếp chữ.
 
Đặng Đức Tuấn ba ngày chẳng đủ
Vẫn còn nhiều phép tính chưa xong
Thu xếp lại cất giữ trong lòng
Đợi năm sau học thêm điều mới.
 
 
CHUYẾN ĐI ĐẦU TIÊN
* Gioakim Nguyễn Hoàng Hiệp (Gx.Trường Cửu)
 
Lần đầu gặp bỡ ngỡ chưa quen
Em với anh nắm bắt tay nhau
Đôi lời chào đôi lời hứa hẹn
Đôi lời hỏi han dần làm quen
“Em từ trên đó em mới xuống”
“Anh từ trong này anh mới ra”
Bốn phương họp về đây là nhà
Ta dâng lên Chúa lời thiết tha.
 
Mỗi khi nghe thấy tiếng còi hiệu
Anh thúc em mau kẻo trễ giờ
Bởi em “lính mới” nên bỡ ngỡ
Anh vẫn đứng đó, anh đợi chờ.
 
Cơm thơm Chủng viện ngon phải biết
Canh rau Mằng Lăng nhớ đến giờ
Cà pháo Trà Kê em nhớ miết
Nước mía ngọt lịm chất đơn sơ.
 
Trà Kê đêm khuya ta không ngủ
Trước sân nhà thờ rủ nhau ra
Chuyện trò cả đêm vẫn chưa đủ
Chỉ ta với trăng, trăng với ta.
 
Chúng ta như là gia đình nhỏ
Họp nhau tạ ơn Cha nhân lành
Cùng niềm đam mê không hề nhỏ
Văn-thơ ta sẽ mãi thêm xanh.
 
 
MỘT KỶ NIỆM THẬT ĐẸP
* Tôma Nguyễn Hoàng Anh Vũ (Gx.Xuân Quang)
 
Năm đầu tiên, rụt rè bỡ ngỡ
Nhìn mọi người chẳng mấy ai quen
Muốn kết thân nhưng không dám ngỏ
Nhìn nhau cười chẳng dám hỏi tên.
 
Chủng viện về đêm bụng đói lả
Thôi kết thân rồi kéo đi ăn
Trứng vịt lộn, trò chuyện rôm rả
Thêm ly cà rốt, bụng no căng.
 
Ngày thứ hai, Trà Kê thẳng tiến
Ánh mắt ai háo hức chờ mong
Ôi! Cha Triều mà đi xay mía
Nước mía ngọt, ngọt của tấm lòng.
 
Đêm Trà Kê chẳng còn biết lạnh
Thau mì nóng ấm cả lòng ai
Chuyện tầm phào cả đêm tới sáng
Quý nhau rồi chẳng ước ngày mai.
 
Nhưng rồi cũng lên đường tạm biệt
Lòng quyến luyến suốt chặng đường xa
Mằng Lăng, thêm một lần luyến tiếc
Bữa cơm cuối nghẹn ngào chóng qua.
 
Chia tay rồi rưng rưng nước mắt
Bắt tay nhau chẳng biết nói gì
Ôm một lần tha thiết thật chặt
Mong gặp lại trên chặng đường đi.
 
 
TRÀ KÊ - MIỀN ĐẤT CHÚA YÊU
* Isave Lê Thị Phương Linh (Gx.Phú Hòa)
 
Chưa đi chưa biết Trà Kê,
Đi rồi mới biết chẳng chê được gì!
Đồ ăn ngon biết kể chi:
Ya-ua, bún thịt, cà-ri, canh gà…
Giới trẻ năng động, thật thà
Chơi đùa hết sức, hát ca quên mình.
Thánh lễ hiệp ý nguyện xin
Cho đôi nam nữ kết tình phu thê.
Đêm khuya trên đất Trà Kê,
Đầy những đợt gió tái tê lòng người,
Đoàn con vẫn cất tiếng cười
Bên nhau tâm sự, tình người biết bao!
Cha sở thức trọn đêm thâu
Ngài cùng cười nói, cùng vào vui chơi.
Biết viết sao để cạn lời
Ngợi ca sao đủ tình đời nơi đây?
Nguyện xin Thiên Chúa rộng tay
Xin Ngài tuôn đổ tràn đầy hồng ân
Phúc hòa lên khắp giáo dân
Phúc nhuần Cha sở, phúc tràn Trà Kê.
 
 
ĐÊM TRÀ KÊ
* Phêrô Phạm Đình Phi Thái (Gx.Tân Quán)
 
Hành hương, cảm xúc mới
Thẳng đường đến Trà Kê
Tới rồi mới biết “tê”
Đêm Trà Kê gọi mời.
 
Cái lạnh đêm quyến luyến
Xung quanh đêm lửa trại
Mọi người cả gái trai
Hăng hái mà xao xuyến.
 
Căn nhà sàn lạnh lẽo
Bốn bạn chung chăn ấm
Mà ấm áp trong tâm
Chắc hằn nụ cười theo!
 
Hành hương, rồi kết thúc
Chờ đợi vội thúc giục
Sao cho nhanh đến lúc
Tìm lại niềm hạnh phúc.
 
 
NHỚ TRÀ KÊ
* Giuse Mai Đức Tây (Gx.Ghềnh Ráng)
 
Trà Kê nay đã nhiều đổi thay
Hợp lòng cố vun đắp dựng xây
Qua rồi những khó khăn trắc trở
Nền tảng vững bền chẳng lung lay.
 
Nước mía thơm ngon, mau tới đây
Uống cho cạn hết một li đầy
Ngọt tình Trà Kê ngày nắng hạ
Không phải rượu, mà lòng say say!
 
Nước mía thơm ngon Cha xứ xay
Mộc mạc đơn sơ dáng hao gầy
Tận tụy cho đoàn con vui vẻ
Mong Cha vui khỏe mãi từng ngày
 
Mì tôm giữa khuya, cay ngất ngây
Đêm lạnh giờ ấm áp thế này
Quây quần trao nhau tình bằng hữu
Ba năm mới có dịp sum vầy
 
Muốn qua cánh cổng, nhảy thật hay
Xập xình tiếng sạp gõ đều tay
Qua rồi, giờ muốn quay trở lại
Nhớ lắm! Nghẹn ngào mi mắt cay.
 
Thẳm sâu trong tim luôn nhớ mãi
Trà Kê, miền đất cuối chân mây.

Từ khóa:

Hoa Biển 22

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 26
  • Hôm nay: 6560
  • Tháng hiện tại: 124658
  • Tổng lượt truy cập: 12268918