Đăng lúc: 01:58 - 28/12/2013
Năm nay Trời cho thời tiết ở Sông Cầu rất thuận lợi vào dịp Lễ Giáng Sinh: không mưa và không lạnh lắm. Trước Lễ Giáng Sinh có nhiều bà con giáo dân đến tham gia các công tác chuẩn bị. Tối 24.12.2013, rất đông người ngoài Công Giáo đến tham dự. Sau một thời gian các thành phần Dân Chúa nỗ lực chuẩn bị, đặc biệt có sự cộng tác đắc lực của Quí Sơ cộng đoàn Fiat, Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn, giờ đây, dưới ánh đèn rực rỡ và lung linh, đêm canh thức diễn ra vừa tưng bừng vừa thánh thiện, làm cho bầu khí thêm ấm áp.
Đăng lúc: 09:48 - 27/12/2013
Lúc 8h tối thứ ba 24/12/2013, đông đảo bà con gần xa kéo đến nhà thờ giáo họ Phú Trung, anh chị em các tôn giáo bạn cũng đến để tham dự chương trình canh thức MỪNG CHÚA GIÁNG SINH. Đây là lần đầu tiên số người đến tham dự canh thức Giáng sinh tại giáo họ Phú Trung trở nên đông đúc đến như vậy.
Đăng lúc: 21:47 - 25/12/2013
Từ ngày đầu của Mùa Vọng (01/12/2013) cả gia đình giáo xứ nô nức chuẩn bị hang đá, chương trình canh thức và tâm tình Mừng Đại Lễ Giáng Sinh. Theo lời mời gọi của HĐGM Việt Nam: “PHÚC ÂM HÓA ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH”, và ĐGM giáo phận nhà: “GIA TĂNG ĐỨC ÁI” mọi thành viên gia đình giáo xứ nổ lực xây dựng tình hiệp nhất huynh đệ, canh tân đời sống đức tin nhằm diễn tả tình yêu Thiên Chúa cho mọi người.
Đăng lúc: 21:21 - 25/12/2013
Sau lời khai mạc của cha sở Tôma Nguyễn Công Binh, ngài chào đón tất cả mọi người không cùng tôn giáo đến chia sẻ niềm vui Giáng Sinh với những Kitô hữu, hoạt cảnh Canh Thức diễn ra không quá náo nhiệt nhưng gợi nhớ đến hoàn cảnh ra đời đơn sơ của Hài Nhi Giê Su. Trong bài giảng Thánh lễ đêm, ngài nhắc đến 3 gia đình trong hoạt cảnh như muốn nhắc mọi người hướng đến việc canh tân đời sống gia đình để được như gia đình Thánh Gia…
Đăng lúc: 20:41 - 25/12/2013
Đêm nay, toàn thể giáo xứ được chiêm ngắm Hài nhi Giêsu qua phần rước kiệu. Kiệu Chúa được rước từ lễ đài Đức Mẹ, nơi đặt hang đá Bêlem đến đền Thánh Tâm đi vòng chung quanh và trở về bên hang đá. Hai bên kiệu có các mục đồng và các thiên thần theo hầu.
Đăng lúc: 20:05 - 25/12/2013
Thánh lễ Vọng Giáng Sinh kết thúc vào lúc 21h45’ trong khí trời thật tuyệt đẹp mà Chúa đã thương ban. Mặc dầu thời tiết se lạnh giữa cảnh núi rừng Sơn Nguyên, nhưng mọi người cảm nhận ấm áp tình Chúa và tình người qua những món quà nho nhỏ, những tấm hình lưu niệm bên hang đá, những nụ cười và lời chúc mừng thân thiện trao cho nhau.
Đăng lúc: 01:17 - 15/12/2013
Nằm trên địa bàn xã Phước An, huyện Tuy Phước, giáo họ Đại Hội là một giáo điểm lâu đời nhưng do hoàn cảnh lịch sử và đời sống khó khăn nên giáo dân ly tán nay còn 31 gia đình với 130 giáo dân. Đa số bà con sống bằng nghề làm thuê làm mướn, ... Nơi đây có một ngôi nhà thờ nhỏ dựng đi dựng lại mấy lần, nay đã bị đổ nát còn trơ lại một móng đá hoang tàn, việc xây cất kiên cố gặp nhiều kho khăn.
Đăng lúc: 17:28 - 30/12/2012
Đặc biệt trong giờ giáo lý hôm nay, các em cùng sinh hoạt giáng sinh. Niềm vui giáng sinh được chia sẻ với những bạn ngoại đạo, và mỗi em sẽ mời một hoặc hai bạn ngoại đến để sinh hoạt chung với lớp giáo lý.
Đăng lúc: 21:56 - 27/12/2012
Đa Lộc - Mặc dù thời tiết không thuận lợi, cho đến chiều 24/12 trời vẫn đổ những cơn mưa rào, tuy vậy ngay từ rất sớm đông đảo bà con lương giáo đã kéo đến nhà thờ để đón chờ đêm Giáng sinh. Vẫn như mọi năm, Đa Lộc có hai Sr Mến Thánh Giá Qui Nhơn đến giúp nhờ đó mà đêm diễn nguyện diễn ra sốt sắng và hoành tráng hơn.
Đăng lúc: 03:43 - 27/12/2012
Hoan ca Giáng sinh đêm nay không chỉ dành riêng cho những khán giả theo đạo Thiên Chúa mà còn dành cho những khán giả ngoại giáo. Hoan ca giáng sinh đêm nay không chỉ có những ca sĩ, diễn viên Công giáo mà đặc biệt có sự tham gia của các diễn viên lương giáo.
Đăng lúc: 21:59 - 25/12/2012
Trong không khí se lạnh của mùa đông nhưng mọi người vẫn cảm nhận được sự ấm áp trong cõi lòng vì tình người ở đây thật đầy tràn. Hài Nhi Giêsu đã thật sự giáng sinh tại nơi đây, không chỉ trong Nhà Thờ mà còn trong hang đá tâm hồn của từng người của Giáo xứ
Đăng lúc: 20:18 - 24/12/2012
Hình ảnh thánh lễ đêm giáng sinh tại Tuy Hòa năm 2012
Đăng lúc: 12:07 - 19/12/2012
Trong niềm mong đợi ngày Chúa đến, tối 18/12/2012, cha Gioan Võ Đình Đệ đã đến chia sẻ với bà con giáo xứ Đa Lộc. Với những hình ảnh sinh động, hóm hỉnh thay cho những bài giảng tĩnh tâm khô khan, cha Gioan đã đem đến cho bà con GX Đa Lộc những bài thuốc để chữa bệnh nguội lạnh, khô khan, xa Chúa, chia rẻ, đố kỵ ..