Trang mới   https://gpquinhon.org

Thiếu nhi giáo xứ Tuy Hoà vui Giáng Sinh

Đăng lúc: Chủ nhật - 30/12/2012 17:28
Hôm nay Lễ Thánh Gia, sau giờ khai mạc giáo lý, thứ tự từ khối mẫu giáo đến khối 9 lên viếng Chúa Hài đồng. Đại diện các em để cầu nguyện thân thưa với Chúa:

  •  Lạy Chúa Giêsu Hài đồng! Con biết Ngài rất yêu thương loài người chúng con, nên đã chấp nhận sinh ra trong máng cỏ lạnh buốt, phải nhờ đến hơi thở của bò lừa để sưởi ấm. Ngài là vị Vua trời đất cao cả nhưng lại chịu cảnh khó nghèo. Còn chúng con được sinh ra trong chăn êm nệm ấm, có nhà cửa đàng hoàng. Chúng con chỉ biết cảm tạ tình yêu của Chúa Hài đồng bằng những việc hy sinh nhỏ bé như lần chuỗi mân côi, chia sẻ với những người nghèo khổ. Xin Chúa biến đổi tâm hồn chúng con nên giống Chúa: Càng lớn càng thêm khôn ngoan và đầy ơn nghĩa trước mặt Thiên Chúa. Amen
  • Lạy Chúa Giêsu Hài đồng! Chúa đã sinh ra trong hang lừa giữa đêm đông lạnh giá. Vì yêu thương chúng con, Chúa đã mặc lấy thân phận con người trong một Hài nhi Giêsu bé nhỏ nghèo hèn. Hôm nay con đại diện cho các bạn tặng cho Chúa một món quà nho nhỏ chính là việc lần chuỗi liên kết, những việc hy sinh, bác ái, việc tốt…giờ đây chúng con xin dâng lên để sưởi ấm Chúa Hài nhi. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa những bạn thiếu nhi nghèo khổ, mồ côi cha mẹ lang thang không nơi nương tựa, xin Chúa nâng đỡ an ủi cho các bạn ấy có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Amen
  • Lạy Chúa Hài đồng! hôm nay là ngày lễ Thánh gia thất, con xin dâng lên Chúa tất cả những bông hoa thiếu nhi, xin Chúa tuôn đổ hồng ân dạt dào trên chúng con. Và xin Chúa cho gia đình của tất cả mọi người được sống vui vẻ, hạnh phúc trong tình yêu thương của Chúa và Mẹ, xin Chúa cũng soi sáng trí khôn của mỗi người chúng con được chăm ngoan, học giỏi và nhất là luôn thực hiện  bổn phận Chúa giao là mến Chúa yêu người. Amen
  • Lạy Chúa Hài nhi! Chúng con thật vui sướng khi nhìn thấy Chúa bé nhỏ nhưng tình yêu dành cho chúng con thật lớn lao. Xin Chúa cho chúng con giống như Chúa luôn sống ngoan ngoãn, hiền hòa, vâng lời ông bà, cha mẹ, thầy cô để mai ngày chúng con trở nên chứng nhân cho Chúa trong đức tin vững mạnh, lòng mến Chúa nồng nàn và lòng cậy trông tín thác vào tình yêu quan phòng của Chúa. Amen






























 
Đặc biệt trong giờ giáo lý hôm nay, các em cùng sinh hoạt giáng sinh. Niềm vui giáng sinh được chia sẻ với những bạn ngoại đạo, và mỗi em sẽ mời một hoặc hai bạn ngoại đến để sinh hoạt chung với lớp giáo lý. Các em cùng chơi, cùng hát, cùng múa rất nhiệt tình. Trước khi ra về các bạn được tặng phần quà giáng sinh. Hy vọng ngày vuinày sẽ làm các bạn luôn nhớ mãi.
































 
 

















 
Tác giả bài viết: Giáo xứ Tuy Hoà
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Từ khóa:

Giáo xứ Tuy Hoà

Đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 39
  • Khách viếng thăm: 32
  • Máy chủ tìm kiếm: 7
  • Hôm nay: 6621
  • Tháng hiện tại: 151598
  • Tổng lượt truy cập: 12441310