Vào lúc 19h00’ Chúa nhật, ngày 18.03.2018, tại sân Chủng Viện Thánh Giuse Qui Nhơn đã diễn ra đêm văn nghệ đầy niềm vui và ý nghĩa để mừng kính Thánh Cả Giuse, Bổn Mạng của Giáo Phận, Chủng viện và Hội Dòng Mến Thánh Qui Nhơn cùng một số giáo xứ trong Giáo phận.
Chương trình văn nghệ tối hôm nay, gia đình Chủng viện được hân hoan đón tiếp sự hiện diện của Đức Cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi – Giám Mục Giáo phận Qui Nhơn, Cha Tổng Đại diện Giuse Trương Đình Hiền, quý Cha, quý Soeurs đến từ các hội dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn, Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương, Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ; cùng nhiều anh chị em đến từ các giáo xứ như: Chính Tòa, Ghềnh Ráng, Qui Hòa, Qui Hiệp, Qui Đức, Tân Dinh và nhóm các bạn sinh viên Công Giáo Bình Minh.
Ngay sau phần đón tiếp, đúng 19h30’, Cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ – Giám đốc Chủng viện Qui Nhơn đã làm Dấu Thánh Giá khai mạc chương trình văn nghệ mừng kính Thánh Giuse trong bầu khí mừng 400 Năm Loan Báo Tin Mừng nơi Giáo Phận Qui Nhơn. Kết thúc lời kinh, Cha đã cầu chúc cho mọi người cùng thưởng thức một đêm văn nghệ hôm nay được tràn đầy ơn Chúa, sự thánh thiện và vui tươi trong tâm hồn.
Tiếp tục chương trình là tiết mục hát múa “Liên Khúc Tạ Ơn” của hội Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương. “Đời con là những nốt nhạc thiêng, Chúa thêu dệt nên thành khúc ca tuyệt vời”. Đôi khi, có những nốt nhạc nào đó mà nhạc sĩ vội vàng ghi vào dòng nhạc rồi lại xóa đi. Nhưng với ơn Chúa giúp, mỗi người sẽ trở thành nốt nhạc thiêng mà Chúa muốn biến đổi nên. Nhiều lúc tưởng chừng như gục ngã nhưng rồi Chúa vẫn luôn luôn yêu thương, đồng hành và nâng đỡ. Đó là tâm tình mà quý Soeur Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương muốn gửi đến trong đêm văn nghệ hôm nay.
Tiếp nối chương trình là một tiểu phẩm “Làm Ơn” do các Soeur học viện Mến Thánh Giá Qui Nhơn trình bày.
Thiên Chúa luôn quảng đại, nhất là với những gia đình có tấm lòng bé nhỏ, chân thành, luôn phó thác vào Chúa và sự cầu bầu của các Thánh, đặc biệt là Thánh Cả Giuse. Chính sự cậy trông phó thác vào Chúa đã làm cho các gia đình vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Tiểu phẩm “Làm ơn” của Học viện Mến Thánh giá Qui Nhơn đã giúp cho nhiều khan giả trong buổi văn nghệ thấy rõ được điều này.
Trong bầu khí kỷ niệm 400 năm giáo phận loan báo Tin Mừng, Giáo xứ Qui Hòa và chị em dòng Nữ Thừa Sai Phan Sinh sẽ dâng lời tri ân - cảm tạ Thiên Chúa qua vũ khúc: "Để con nên hình bóng Ngài" của nhạc sĩ Lê Đức Hùng.
“Để trái tim, đôi tay, ánh mắt, lời nói, hành động của con trở nên giống như Chúa”, đó là cách để mỗi người tri ân cảm tạ Thiên Chúa không chỉ trong Năm Thánh này mà còn trong suốt cuộc đời. Đây là thông điệp mà quý Soeur Dòng Nữ Thừa Sai Đức Mẹ Phan Sinh và Giáo xứ Qui Hòa gửi đến trong đêm văn nghệ này.
Tiếp tục chương trình là tiết mục hát - múa: “Cảm mến hồng ân” của Giáo xứ Tân Dinh.
Đấy chính là những con người đã viết nên trang lịch sử tình tình yêu cho Giáo phận Qui Nhơn. Họ chính là những vị thánh, những nhà truyền giáo phương Tây xa xôi đến với quê hương Việt Nam. Chính họ là những người đã đến gieo hạt giống đức tin nơi vùng đất Mẹ Giáo phận Qui Nhơn này.
Tiếp nối truyền thống đức tin của các bậc tiền nhân, giờ đây nhóm các bạn trẻ sinh viên Công Giáo Bình Minh Qui Nhơn cũng đã mạnh dạn làm chứng cho Chúa ở khắp mọi nơi. Bằng cử chỉ đặt tay lên trán, rồi xuống ngực và qua hai bên vai trái - phải, kèm theo lời “Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần” dù được đọc thành tiếng, đọc thầm hay thậm chí không đọc, thì việc ghi Dấu Thánh Giá cũng là sự tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa cách kiên vững và rõ ràng nhất.
Vâng, Niềm Tin ấy sẽ được nhóm sinh viên Công giáo Bình Minh Qui Nhơn tái hiện qua bài cử điệu “Làm Dấu” thật đáng yêu.
Tiếp nối chương trình là tiết mục hài kịch “Hoa Huệ Trong Tim” do chủng sinh Antôn Quốc Tuấn biên đạo kịch, với phần diễn xuất của anh em chủng sinh.
Ngay sau tiết mục hài kịch này, anh em chủng sinh đã tặng những bó hoa tươi thắm lên Đức Cha Matthêô, Cha Tổng Đại Diện, Cha Giám Đốc, quí Cha giáo… nhân ngày Bổn Mạng mừng kính Thánh Cả Giuse.
Sau phần tặng hoa, chương trình văn nghệ được tiếp tục với vũ khúc “Cầu cho gia đình” của giáo xứ Qui Hiệp.
Tác giả bài viết: Chủng Viện Qui Nhơn
Ý kiến bạn đọc