Trang mới   https://gpquinhon.org

Các bài thơ đạt giải Lm. Đặng Đức Tuấn 2013 (II)

Đăng lúc: Thứ năm - 08/08/2013 19:06
Giải nhất Thơ ( nhi đồng )
 
Maria Nguyễn Thị Quỳnh Dung ( Gx. Kiên Ngãi )
 
BÀI THÁNH CA TRONG MƯA
 
Một chiều năm ấy chớm heo may
Mưa trút đường xa ướt bóng gầy
Qua tường ngõ liễu tìm nơi trú
Hối hả dòng người mặt gió lay
 
Một túp lều tranh gắng vá trời
Mưa dột bên tai thanh âm rơi
Tiếng khoan tiếng nhặt từ nơi ấy
Thánh ca ướt đầm sao nghe vui
 
Tò mò tôi ghé mắt nhìn ngang
Lều tranh như thách thức giàu sang
Giường tre một chiếc kêu ọp ẹp
Vài thứ linh tinh đã rỉ han
 
Gia tài có một chiếc máy may
Nuôi bốn miệng ăn thế mới hay
Hai trẻ hai già cùng nương tựa
Mà sao đôi mắt lại vui thay
 
Muôn mặt cùng hướng đến Chúa Trời
Thành tâm khấn nguyện Đấng xa xôi
Trọn niềm phó thác vào tay Chúa
Cơ hàn trần thế áng mây trôi
 
 Giải nhì Thơ ( nhi đồng )
 
Micae Nguyễn Văn Toàn ( Gx. Châu Me )
 
KHI
 
Khi con lần chuỗi
Mẹ đến bên con
Tay Mẹ âu yếm
Tình Mẹ như son
 
Khi con cầu nguyện
Con gần Chúa hơn
Lời Cha dạy bảo
Xin đừng vô ơn
 
Khi con khốn khó
Tìm về nhà Cha
Ơn thiêng mời gọi
Biển tình bao la
 
Khi bão cuộc đời
Xoay tròn con khốn
Xin Cha che chở
Bến bờ cậy trông
 
Khi con yêu Chúa
Tươi sáng đời con
Mưa Ngài tuôn đổ
Nắng Ngài chứa chan
 
Đời con thật đẹp
Có Mẹ, có Cha
Yêu con hết mực
Một đời chở che
 
 
TÌNH CHA
 
Con nay lê bước trở về
Trước nhà Cha cả say mê gọi mời
Ơn Cha lồng lộng như trời
Dù con ngoảnh mặt với Người yêu thương
Con đây lạc lối trăm đường
Bước chân hoang dại phố phường xa hoa
Ngày xưa con đã điêu ngoa
Để ơn phụ tử phôi pha tháng ngày
Bây giờ tiền mất tình bay
Con đây trở lại như mây lạc loài
Vậy mà Cha vẫn trông hoài
Lòng con như cắt như gai cứa cào
Ơn Cha tựa triệu vì sao
Như mưa tình mến ngạt ngào hồng ân
Thì ra Cha vẫn ân cần
Cho con nhận biết một vầng thái dương
 
 
 Giải ba Thơ ( nhi đồng )
 
Anê Nguyễn Thị Thảo My ( Gx. Quảng Ngãi )
 
THẦY THỢ MỘC NAZARÉT
 
Có ông thợ mộc
Ở làng Na-za…
Tính nết thật thà
Người người yêu mến
 
Đêm đêm thắp nến
Ngài khấn ơn trên
Ban phúc đỗ bền
Cho mẹ Ma-ri…
 
Còn Ngài quyết chí
Sống trọn dâng Cha
Một khúc tình ca
Thật thà vâng phục
 
Nối bờ hạnh phúc
Mãi đến hôm nay
Cũng do một tay
Của thầy thợ mộc
 
 Giải ba Thơ ( nhi đồng )
 
Matta Trần Thị Huyền Trang ( Gx. Cây Rỏi )
 
DỰ THÁNH LỄ
           
Mỗi khi bước đến nhà thờ
Tiếng Ngài mời gọi nên thơ dường nào
Chúa ơi xin sớm ngự vào
Lòng con vẫn mãi ngọt ngào tình thương
Lắng nghe tình Chúa du dương        
Xin Ngài nguyện giúp đoái thương gia đình
Cầu cho Hội Thánh tươi xinh
Và cho đất nước an bình ấm no
Cầu cho những kẻ buồn lo
Cho người làm phúc và cho người nghèo
Ngại chi khổ cực gieo neo
Đường Ngài ta quyết noi theo mỗi ngày
Danh Ngài ta mến ta say
Nên từng bước một Mẹ bày ta đi
Trước cung thánh Chúa ta quỳ
Cùng dâng Thánh Lễ gian nguy không sờn.
 
 Giải ba Thơ ( nhi đồng )
 
Têrêxa Mai Anh Khánh Ly ( Gx. Mằng Lăng )
 
GIỮ EM
 
Chúa ban cho con
Thật nhiều em bé
Tươi cười vui vẻ
Giữ em chăm ngoan.
 
Chúa ban cho con
Thật nhiều anh chị
Để con chăm chỉ
Giúp chị giúp anh.
 
Rồi con giúp sơ
Ẵm bồng em bế
Vâng lời sơ dạy
Vui vẻ làm ngay.
Tác giả bài viết: Hoa Biển 10
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Từ khóa:

thánh ca

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 38
  • Khách viếng thăm: 25
  • Máy chủ tìm kiếm: 13
  • Hôm nay: 14031
  • Tháng hiện tại: 21662
  • Tổng lượt truy cập: 12311374