Trang mới   https://gpquinhon.org

Những bài thơ đạt giải Lm. Đặng Đức Tuấn 2013 (I)

Đăng lúc: Chủ nhật - 04/08/2013 20:56
Giải nhất Thơ ( thiếu niên )
 
Gioakim Nguyễn Vũ Hồng Kha ( Gx. Cây Rỏi )
 
VỀ NHÀ
 
Mặt trời xuống núi, chiều sa
Đàn chim chao liệng là là không trung
Mây đen kéo đến ùn ùn
Chim non vỗ cánh về cùng mẹ cha.
Sao con không trở về nhà?
Mẹ cha ngóng đợi, vào ra ngó chừng
Tại sao con quá dửng dưng
Ơn cha nghĩa mẹ mấy tầng trời cao.
Bước chân tới cổng nghẹn ngào
“Cơm canh đã sẵn, con vào ăn đi”
Đưa tay vuốt nhẹ hàng mi
Giấu hàng nước mắt chảy vì ăn năn.
Chúa ơi con đã hiểu rằng
Công ơn cha mẹ rộng bằng biển khơi
Chắp tay xin Chúa nhậm lời
Ban cho cha mẹ trọn đời an vui.
 
 
CHUÔNG CHIỀU
 
Chuông chiều điểm nhẹ
Bố xếp cuốc cày
Công việc nghỉ tay
Về nhà sum họp
 
Chuông chiều điểm nhẹ
Mẹ đang nấu cơm
Từng hạt gạo tẻ
Ngọc ngà, dẻo thơm.
 
Chuông chiều điểm nhẹ
Bé học về rồi
Rửa chân tay thôi
Cùng vào ăn tối.
 
Chuông chiều điểm nhẹ
Chúa gọi yêu thương
Gia đình của bé
Cùng đến Thánh Đường
 
 
CHẦU THÁNH THỂ
 
Chiều Thứ Năm nơi Vườn Dầu cô vắng
Trăng lên cao ngồi lặng giữa lưng trời
Con quỳ đây nhỏ bé trước cuộc đời
Nhìn ngắm Chúa buồn sầu cho nhân thế.
Sao buồn thiu, ngồi im nghe gió kể
Chuyện Giêsu nên của lễ hiến trao
Cỏ cựa mình khẽ lên tiếng thì thào
“Ôi vô giá, hiến lễ nào đáp xứng”
Lũ cú đêm gật gù theo làm chứng
“Mồ hôi Ngài quyện máu nhỏ xuống thân”.
Đêm lặng thinh quạnh quẽ chẳng bước chân
Các môn đệ chìm dần vào giấc ngủ.
Lạy Chúa ơi, một mình con có đủ
Quỳ cùng Ngài trong đêm tối cô liêu
Cảnh buồn thiu, tim con cũng buồn thiu
Đầu gối mỏi, chân đau rồi đó Chúa.
Chút hi sinh con dâng lên làm của
Ôi Giêsu xin Chúa hãy nhận cho
Như hương hoa ướp vào chén rượu nho
Dù cay đắng nhưng thơm tho thành ý
Cảnh cô đơn bỗng bừng lên thi vị
Vì Giêsu nhận của lễ con dâng.
 
 
Giải nhì Thơ ( thiếu niên )
 
Anna Lê Thị Thanh Ngân ( Gx. Kim Châu )
 
MỘT ĐỜI MẸ
 
Một đời mẹ gánh rạ rơm
Một đời mẹ gánh gồng con đến khòm
Một đời lầm lũi thân tằm
Nuôi con cái kén ươm vàng mảnh tơ
Mảnh tơ xưa, đến bao giờ
Để con mang chiếc áo thơ cho đời
Con xin cảm tạ Chúa Trời
Ban cho người mẹ, suốt đời vì con
 
 
THÁNH GIÁ CHÚA
 
Thánh giá Chúa ở trên đồi núi Sọ
Để con nhìn thắm đỏ mắt hoàng hôn
Từ bùn đất và cũng từ hơi thở
Con lớn lên chập chững theo Ngài
 
Con bé nhỏ mà trần gian rộng lớn quá
Cây cầu đời chập chểnh khó đi qua
Con yếu đuối xin dắt con, nghe Chúa!
Xác hồn con xin phó thác nơi Ngài
 
Cho mắt con nhìn Thánh Giá chân thành
Cho tai con lắng nghe lời Chúa nói
Cho lòng con thắm nồng tia nắng dại
Bát ngát trời thương mến cả mùa xanh
 
Thánh Giá Chúa là niềm tin con bước
Tựa bên Ngài, núi Sọ cũng vượt qua.
 
 
+ Giải nhì Thơ ( thiếu niên )
 
Giuse Nguyễn Mậu Linh Vũ ( Gx. Kỳ Tân )
 
CHIỀU TÍM
 
Nước sông cuồn cuộn sóng dập xô
Củi đâu lạc lõng một cành khô
Sóng vùi, gió quật cây xơ xác
Thấp thoáng bên sông những nấm mồ
 
Nhìn cảnh đìu hiu nhớ chiều ấy
Giêsu con Chúa chịu đóng đinh
Treo thân nhục nhã trên thập hình
Núi đồi Can-vê như than khóc
 
Trời đất u ám biển thét gầm
Chim không ca hót, thú lặng câm
Mọi vật mọi sự như sầu đọng
Dân thành nhức nhối cả thâm tâm
 
Mẹ đứng lặng nhìn con yêu dấu
Thân xác bầm dập, gai đội đầu
Chân tay  đinh đóng, thân trần trụi
Thấy cảnh, lòng ai không đớn đau?
 
 
TÌNH CHÚA – TÌNH CON
 
Nếu tình Chúa là biển cả bao la
Con ước mong là con sóng nhỏ bé
Để bên Chúa như con thơ bên mẹ
Luôn an bình dẫu bão táp phong ba
 
Nếu tình Chúa là muôn vạn lời ca
Con chỉ xin như một nốt trầm xao xuyến
Để trong Chúa tình con được hòa quyện
Luôn bên Ngài sẽ mãi không lìa xa
 
Nếu tình Chúa là vũ trụ ngân hà
Con sẽ xin làm một hành tinh nhỏ
Để yêu Chúa dẫu sớm khuya, mờ tỏ
Luôn dâng Ngài những tình cảm thiết tha
 
Tình yêu Chúa độ lượng tựa tình cha
Vẫn dạt dào thân thương như tình mẹ
Luôn nuôi dưỡng xác hồn con mạnh khỏe
Mãi muôn đời tình Chúa con ngợi ca
 
 
+ Giải ba Thơ ( thiếu niên )
 
Maria Nguyễn Thị Hồng Trinh ( Gx. Phú Hòa )
 
ÂN TÌNH
 
Quê con xóm nhỏ Chà Là
Cha thương nâng đỡ thoát ra hiểm nghèo.
Tiếng kinh dâng Chúa trong veo
Tấm lòng nhỏ bé xin theo chân Ngài.
Sống thơm như huệ, như lài
Như Giêsu đã không sai một lời.
Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Lời ba mẹ dạy một đời khắc ghi.
Xin dâng Thiên Chúa quyền uy
Cho con sống giữa uy nghi gia đình.
Trọn vẹn ân, nghĩa, hiếu, tình
Tựa hoa cúc trắng thắm xinh dâng Người.
 
 
TÌNH YÊU TRUNG TÍN
 
Giữa oi nồng ngày hạ
Chợt nhớ về ngày xa
Ân tình Chúa bao la
Anrê chịu tử đạo
 
Giữa dòng người nhốn nháo
Lời khe khẽ ngọt ngào
“Xin được thông phần nào
Khổ nạn thập hình Chúa”
 
Khắp nẻo đường ruộng lúa
Của quê hương Phú Yên
Bừng sáng thanh thiếu niên
Một tình yêu trung tín
 
Xin Anrê giữ gìn
Cho lòng con kiên vững
Xin trung kiên làm chứng
Trọn đời sống Phúc Âm
 
 
+ Giải ba Thơ ( thiếu niên )
 
Phêrô Nguyễn Minh Khả ( Gx. Cây Rỏi )
 
TÌNH CHA
 
Trần gian có bao nhiêu cây cỏ?
Mặt trời tỏa chiếu bao nắng hồng?
Nơi đâu là ngôi nhà của gió?
Đại dương đầy nhờ mấy dòng sông?
 
Ai ơi! Làm sao biết hết chứ
Cỏ xanh xanh đến tận chân trời
Mặt trời cho ruộng đồng nắng mới
Cùng mưa cho mùa màng bội thu
 
Gió bay hoài biết đâu bến đỗ
Đại dương rộng bao sông đắp bồi
Người trần gian làm sao biết rõ
Chỉ có Ngài giải đáp được thôi
 
Vì Chúa biết tình yêu thế nào
Chẳng đong đo tính đếm được đâu
Ngài cho ta tình yêu vô tận
Vì Ngài là Tạo Hóa, là Cha
 
                                     
ĐÔI CÁNH CỦA MẸ
 
Cục ta… Cục tác… Con ơi!
Đừng đi đâu vội, đừng đi xa nhà
Đừng theo ong bướm la đà
Đừng vui ca hát la cà nha con
Đừng theo ngọn gió trên non
Bay hoài bay mãi hoàng hôn chẳng dừng
Con đi mẹ sợ trong lòng
Gian manh độc ác chim ưng khó lường
Mẹ đây đã rõ tận tường
Rộng dang đôi cánh con nương vững vàng
Gian nan nguy khó đâu màng
Dẫn đưa chỉ bước soi đường là ta.
Mẹ à, con chẳng đi xa
Nhờ ơn ôm ấp mẹ cha thành hình
Chăm lo bảo vệ hết mình
Giữ gìn che chở vì tình mà thôi
Mẹ đi con sẽ đơn côi
Biết đâu mà đến, tìm nơi nào về
Mẹ đâu con hãy đứng kề
Luôn dang rộng cánh vỗ về con yêu.
 
 
+ Giải ba Thơ ( thiếu niên )
 
Antôn Nguyễn Quang Trường ( Gx. Châu Me )
 
SỨ GIẢ HUỆ TRẮNG
 
Giu-se Thánh Cả trên trời
Chúng con dưới thế chung lời tụng ca
Được ơn phúc đức là Cha
Bạn hiền Trinh Nữ như hoa giữa trần
Mang danh Hoa Huệ trắng ngần
Vươn lên giữa chốn phong trần bùn nhơ
Sống đời mộc mạc đơn sơ
Lá xanh bao lấy thân trơ giữa đời
Vươn mình đón ánh mặt trời
Thân cao vững chãi đón lời Thiên Ân
Sá gì một cõi phù vân
Huệ ta nguyện ước dấn thân quên mình.
 
 
GIA ĐÌNH SỐ MỘT
 
Danh thơm tiếng tốt gần xa
Tại Na-za-rét Thánh Gia sum vầy
Giu-se phúc đức tràn đầy
Vui trong cương vị đời này là Cha
Được ơn hồng phúc bao la
Là hoa huệ trắng kiêu sa giữa đời.
 
Sống trong ơn nghĩa Chúa Trời
Trọn tình Thân Mẫu, vâng lời Chúa ban
Ma-ri-a, mỹ danh nàng
Vẹn toàn tài sắc, trong làng vang danh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh
Như bông sen giữa chung quanh bùn lầy
 
Giê-su con trẻ thơ ngây
Sớm ngày học hỏi, sum vầy bên cha
Góp vui mái ấm trong nhà
Trọng cha, kính mẹ, ông bà… “dạ vâng”
Được bao phúc đức hồng ân
Chu toàn Thánh ý thành nhân giữa đời
 

Tác giả bài viết: Hoa Biển 10
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 69 trong 17 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 62
  • Khách viếng thăm: 57
  • Máy chủ tìm kiếm: 5
  • Hôm nay: 14555
  • Tháng hiện tại: 28042
  • Tổng lượt truy cập: 12317754