Trang mới   https://gpquinhon.org

Học hỏi Ad Gentes (Đề tài IX)

Đăng lúc: Thứ bảy - 26/01/2013 03:48
ĐỀ TÀI IX
CHÍNH BẠN PHẢI NHẬP CUỘC

 



Chương 6 của sắc lệnh đã quy việc truyền giáo không phải trước hết  là cho các Giám mục, nhưng trước hết là cho toàn thể dân Thiên Chúa với tính cách là một dân. Công Đồng muốn lặp lại ở đây hệ quả của hiến chế tín lý về Hội thánh: không phải là Giám mục rồi đến dân Kitô giáo, nhưng là dân Thiên Chúa rồi đến các Giám mục, Linh mục, giáo dân, tu sĩ.

Toàn thể Hội thánh đều có sứ mạng truyền giáo và công cuộc rao giảng Tin Mừng là nhiệm vụ căn bản của dân Chúa. Thánh Công Đồng mời gọi Kitô hữu hãy canh tân sâu xa tự bên trong, để khi đã ý thức mạnh mẽ rằng mình có trách nhiệm riêng trong việc truyền bá Tin Mừng, ai nấy đều góp phần vào công cuộc truyền giáo. Là những chi thể sống động của Đức Kitô, được thấp nhập và nên giống Ngài nhờ Bí tích rửa tội, Thêm sức và Thánh thể, mọi tín hữu đều có bổn phận phải cộng tác vào việc  phát triển và làm lớn mạnh thân mình Ngài, để thân mình này sớm đạt tới tầm vóc viên mãn (Ep 4,13).

Tất cả con cái Hội thánh cũng phải ý thức mạnh mẽ về trách nhiệm của mình đối với thế giới, phải hun đúc cho mình có tinh thần thực sự công giáo và phải tiêu hao sức lực cho công việc rao giảng Tin Mừng.

Tuy nhiên, mọi người phải biết rằng bổn phận đầu tiên và quan trọng nhất đối với việc truyền bá đức tin là sống sâu xa đời sống Kitô hữu. Vì chính khi nhiệt thành phụng sự Thiên Chúa và sống bác ái đối với tha nhân, họ mang lại một luồng gió thiêng liêng mới cho toàn thể Hội thánh và làm cho Hội thánh xuất hiện như là một dấu chỉ nổi lên giữa các dân: là ánh sáng thế gian và là muối đất.
Tinh thần đổi mới ấy sẽ làm phát sinh những kinh nguyện và hy sinh đền tội dâng lên Thiên Chúa, để Ngài ban ơn làm cho công việc của các nhà truyền giáo sinh nhiều hoa quả. Tinh thần ấy cũng sẽ làm phát sinh những ơn kêu gọi truyền giáo và thúc đẩy người ta đóng góp những tài nguyên mà các xứ truyền giáo đang cần.

Vì dân Chúa sống thành cộng đoàn, vì chính nơi các cộng đoàn mà dân Chúa được tỏ ra hữu hình một cách nào đó, nên các cộng đoàn ấy cũng phải minh chứng về Chúa Kitô trước mặt muôn dân. Ơn canh tân chỉ có thể lớn lên trong các cộng đoàn, nên mỗi cộng đoàn biết mở rộng phạm vi bác ái đến tận cùng trái đất và biết lo lắng cho những kẻ ở xa giống như cho những người thuộc cộng đoàn mình. Như thế toàn thể cộng đoàn cầu nguyện, cộng tác và hành động giữa muôn dân nhờ những người con đã được Thiên Chúa tuyển chọn vào chức vụ rất cao trọng này.

Các Nghị phụ Công Đồng hiệp cùng tất cả các Kitô hữu cầu nguyện để nhờ sự cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương các Tông đồ, muôn dân mau được đưa về nhận biết chân lý và để vinh quang Thiên Chúa đang chói lọi trên dung nhan Chúa Giêsu Kitô được nhờ Chúa Thánh Thần mà chiếu soi cho hết mọi người. (2Cr 4, 6).

Tóm tắt

Toàn thể Hội thánh đều có sứ mạng truyền giáo và công cuộc rao giảng Tin Mừng là nhiệm vụ căn bản của dân Chúa. Thánh Công Đồng mời gọi Kitô hữu hãy canh tân sâu xa tự bên trong, để khi đã ý thức mạnh mẽ rằng mình có trách nhiệm riêng trong việc truyền bá Tin Mừng, ai nấy đều góp phần vào công cuộc truyền giáo. Tất cả con cái Hội thánh cũng phải ý thức mạnh mẽ về trách nhiệm của mình đối với thế giới, phải hun đúc cho mình có tinh thần thực sự công giáo và phải tiêu hao sức lực cho công việc rao giảng Tin Mừng.

Tuy nhiên, mọi người phải biết rằng bổn phận đầu tiên và quan trọng nhất đối với việc truyền bá đức tin là sống sâu xa đời sống Kitô hữu. Vì chính khi nhiệt thành phụng sự Thiên Chúa và sống bác ái đối với tha nhân, họ mang lại một luồng gió thiêng liêng mới cho toàn thể Hội thánh và làm cho Hội thánh xuất hiện như là một dấu chỉ nổi lên giữa các dân: là ánh sáng thế gian và là muối đất.
Tinh thần đổi mới ấy sẽ làm phát sinh những kinh nguyện và hy sinh đền tội dâng lên Thiên Chúa, để Ngài ban ơn làm cho công việc của các nhà truyền giáo sinh nhiều hoa quả. Tinh thần ấy cũng sẽ làm phát sinh những ơn kêu gọi truyền giáo và thúc đẩy người ta đóng góp những tài nguyên mà các xứ truyền giáo đang cần.

Vì dân Chúa sống thành cộng đoàn, vì chính nơi các cộng đoàn mà dân Chúa được tỏ ra hữu hình một cách nào đó, nên các cộng đoàn ấy cũng phải minh chứng về Chúa Kitô trước mặt muôn dân. Ơn canh tân chỉ có thể lớn lên trong các cộng đoàn, nên mỗi cộng đoàn biết mở rộng phạm vi bác ái đến tận cùng trái đất và biết lo lắng cho những kẻ ở xa giống như cho những người thuộc cộng đoàn mình. Như thế toàn thể cộng đoàn cầu nguyện, cộng tác và hành động giữa muôn dân nhờ những người con đã được Thiên Chúa tuyển chọn vào chức vụ rất cao trọng này.

 

Nguồn tin: Gpquinhon.org

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 21
  • Khách viếng thăm: 18
  • Máy chủ tìm kiếm: 3
  • Hôm nay: 13457
  • Tháng hiện tại: 181004
  • Tổng lượt truy cập: 12470716