Trang mới   https://gpquinhon.org

Học hỏi Ad Gentes (Đề tài VI)

Đăng lúc: Thứ bảy - 05/01/2013 05:08
ĐỀ TÀI VI
TẠI SAO PHẢI TRUYỀN GIÁO

 


Đem phân biệt một bên là Hội thánh đạo gốc, nằm trong các bức tường, và một bên là Hội thánh các xứ truyền giáo, ở ngoài các bức tường, thì  thật là cận thị. C.S Lewis viết: "Bản đồ thiêng liêng của thế giới rất khác với bản đồ hình thể của nó. Trên bản đồ hình thể, các miền xứ tiếp giáp nhau bằng ranh giới; trong bản đồ thiêng liêng, chúng tiếp giáp bằng trung tâm của chúng. Chính sự lãnh đạo và lãnh đạm của mỗi miền là những vùng xa xôi nhất so với các vùng khác”.

Trung tâm chính là Đức Giêsu Phục Sinh. Việc truyền giáo của Hội thánh chính là làm sao để mỗi nhóm người đều gặp được Đức Giêsu Kitô ngay giữa nhóm mình và nhờ Ngài là trung tâm phổ quát mà được nên một với tất cả mọi người khác.

Lắm tư tưởng sai lạc đã ru ngủ các kitô hữu cầu an bất động. Ngày 11.10.1965 ở Công Đồng, Cha Quéguiner, đấng bề trên tổng quyền của Hội Thừa Sai Pa-ri đã quạt thẳng vào những kẻ cầu an đó: “Hơn hai tỷ người vẫn chưa được biết gì về Đức Kitô. Trước sự kiện này, và mặc dù Tân Ước quả quyết ngược hẳn, một số người vẫn cho rằng Đức Kitô không hề muốn cho các kích thước của Hội thánh phải trùng hợp với các kích thước của thế giới, nhưng theo tinh thần của Ngài, Đức tin chỉ là ơn sủng dành cho một "thiểu số còn lại", là độc quyền của một "Is-ra-en thiêng liêng bé nhỏ". Có những người khác lại dựa vào sự kiện hiển nhiên là Thiên Chúa có quyền cứu rỗi con người cho dù họ chưa tin rõ ràng vào Chúa Kitô, những người ấy quên mất rằng Thiên Chúa muốn cứu rỗi con người nhờ vào lòng tin rõ ràng ấy, và vì thế họ hài lòng thụ hưởng các đặc ân của đức tin chân thật cách ích kỷ. Những lý thuyết ấy làm cho kế đồ của Thiên Chúa thành rỗng tuếch và hủy mất lý do hiện hữu của Hội thánh”. Sắc lệnh truyền giáo đã kết án các lý thuyết ấy.

Đành rằng, theo như số 13 của sắc lệnh quả quyết, Thiên Chúa muốn cứu rỗi tất cả mọi người, và để thực hiện như vậy, Ngài dùng những phương tiện bí ẩn nơi tâm hồn con người, những tôn giáo ngoài Kitô giáo, nhưng kế đồ của Thiên Chúa còn đi xa hơn: Nếu không thì Thiên Chúa bước vào lịch sử nhân loại làm gì? Chúng ta hãy đọc số 7 :

1."Hoạt động truyền giáo bắt nguồn từ ý muốn của Thiên Chúa, Đấng muốn cho mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý. Vì chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, một trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người, là con người Giêsu Kitô, Đấng đã tự hiến để cứu chuộc mọi người" (TG 2, 4-6), và không có danh nào khác có thể đem lại cho ta ơn cứu thoát (Cv 4,12). Vậy, nhờ lời giảng dạy của Hội thánh mà nhận biết Đức Kitô, mọi người phải trở lại với Ngài và chịu phép Rửa để tháp nhập vào Hội thánh là thân mình Ngài.

Có lắm người không nhận biết Tin Mừng mà không phải vì lỗi của họ. Chắc chắn Thiên Chúa có thể dùng những đường lối chỉ riêng Ngài biết để đưa những người ấy đến với đức tin, vì không có đức tin thì không thể làm vui lòng Ngài. Thế nhưng Hội thánh vẫn có trách nhiệm nặng nề phải rao giảng Tin Mừng ngày nay và luôn mãi.

2. Nhờ hoạt động truyền giáo, Nhiệm thể Đức Kitô không ngừng quy tụ và phối hợp các năng lực vào việc phát triển chính mình (Ep 4, 1-16). Để theo đuổi hoạt động truyền giáo, các chi thể của Hội thánh phải được thúc đẩy bởi đức ái, đức ái đã đưa họ tới chỗ yêu mến Thiên Chúa và ước ao chia sẻ cho mọi người các ơn huệ thiêng liêng đời này và đời sau

Cha Bourdeau bình luận rằng: “Hội thánh là bụi hoa hồng, trong đó những người thành tâm mà chưa tin Chúa là những hoa hồng còn nụ có thể phong phú hơn mà cũng có thể là nhợt nhạt hơn các bông hồng đã nở. Chỉ còn đợi ngày khai hoa. Lúc nào việc truyền giáo giúp cho chúng nở ra được, cả bụi hoa sẽ thật phong phú và đẹp đẽ”.

3."Sau cùng nhờ hoạt động truyền giáo, kế đồ của Thiên Chúa được hoàn tất kế đồ đã đem toàn thể nhân loại làm thành dân duy nhất của Thiên Chúa, kết thành thân thể duy nhất của Đức Kitô, xây dựng thành đền thờ duy nhất của Chúa Thánh Thần”

Tóm tắt

Trung tâm chính là Đức Giêsu Phục Sinh. Việc truyền giáo của Hội thánh chính là làm sao để mỗi nhóm người đều gặp được Đức Giêsu Kitô ngay giữa nhóm mình và nhờ Ngài là trung tâm phổ quát mà được nên một với tất cả mọi người khác.

Đành rằng, theo như số 13 của sắc lệnh quả quyết, Thiên Chúa muốn cứu rỗi tất cả mọi người, và để thực hiện như vậy, Ngài dùng những phương tiện bí ẩn nơi tâm hồn con người, những tôn giáo ngoài Kitô giáo, nhưng kế đồ của Thiên Chúa còn đi xa hơn: Nếu không thì Thiên Chúa bước vào lịch sử nhân loại làm gì? Chúng ta hãy đọc số 7 :

"Hoạt động truyền giáo bắt nguồn từ ý muốn của Thiên Chúa, Đấng muốn cho mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý. Vì chỉ có một Thiên Chúa duy nhất, một trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người, là con người Giêsu Kitô, Đấng đã tự hiến để cứu chuộc mọi người" (TG 2, 4-6), và không có danh nào khác có thể đem lại cho ta ơn cứu thoát (Cv 4,12). Vậy, nhờ lời giảng dạy của Hội thánh mà nhận biết Đức Kitô, mọi người phải trở lại với Ngài và chịu phép Rửa để tháp nhập vào Hội thánh là thân mình Ngài.

Có lắm người không nhận biết Tin Mừng mà không phải vì lỗi của họ. Chắc chắn Thiên Chúa có thể dùng những đường lối chỉ riêng Ngài biết để đưa những người ấy đến với đức tin, vì không có đức tin thì không thể làm vui lòng Ngài. Thế nhưng Hội thánh vẫn có trách nhiệm nặng nề phải rao giảng Tin Mừng ngày nay và luôn mãi.

Nhờ hoạt động truyền giáo, Nhiệm thể Đức Kitô không ngừng quy tụ và phối hợp các năng lực vào việc phát triển chính mình (Ep 4, 1-16). Để theo đuổi hoạt động truyền giáo, các chi thể của Hội thánh phải được thúc đẩy bởi đức ái, đức ái đã đưa họ tới chỗ yêu mến Thiên Chúa và ước ao chia sẻ cho mọi người các ơn huệ thiêng liêng đời này và đời sau

Cha Bourdeau bình luận rằng: “Hội thánh là bụi hoa hồng, trong đó những người thành tâm mà chưa tin Chúa là những hoa hồng còn nụ có thể phong phú hơn mà cũng có thể là nhợt nhạt hơn các bông hồng đã nở. Chỉ còn đợi ngày khai hoa. Lúc nào việc truyền giáo giúp cho chúng nở ra được, cả bụi hoa sẽ thật phong phú và đẹp đẽ”.



 

Nguồn tin: Gpquinhon.org

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 72
  • Khách viếng thăm: 36
  • Máy chủ tìm kiếm: 36
  • Hôm nay: 19201
  • Tháng hiện tại: 246832
  • Tổng lượt truy cập: 12536544