Trang mới   https://gpquinhon.org

Chùm thơ Hoa Biển 8

Đăng lúc: Thứ năm - 04/04/2013 17:30


Cát Đen (Gx. Cây Rỏi)


Mưa Và Gió!
                                         
Mưa và gió cứ từng cơn gõ cửa
Từng cơn từng cơn làm tê tái thịt da
Từng giọt từng giọt làm ta ớn lạnh
Nắng ở đâu sao chưa về với ta?
 
Cứ mải miết trôi vào tuyệt vọng
Không niềm tin không một chút cậy trông
Đời mất vui với những lời rên rỉ
Hạnh phúc lụi tàn với kẻ lang thang.
 
Nắng kịp đến làm hồn ta tỉnh ngộ
Ánh sáng xé mưa rẽ gió reo mừng
Chúa đã đến giữa đêm đông lạnh giá
Cho đời ta nên sứ giả Tin Mừng.
 
Xây niềm tin đắp cậy trông kính mến
Nối đất trời bằng tim ngập yêu thương
Ở với Chúa muôn ngàn ngày chỉ một
Gặp Ngài rồi hoa đua nở tưng bừng.
 
Mưa và gió! Mưa và gió
Rét và lạnh! Rét và lạnh
Là nốt nhạc! Là bài ca!
Cho ta ca hát tình Cha tuyệt vời!
 
Giáng Sinh 2012
 
 

Maria Trịnh Hoài Trân (Gx. Mằng Lăng)

CẦU XUÂN

Một mùa đông lạnh đã qua,
Thay mùa chuyển hoá thế là xuân sang
Đầu năm kính chúc an khang
Nhà nhà hạnh phúc, muôn vàn thánh ân
Cầu cho cha mẹ muôn phần,
Cầu cho anh chị ân cần chuyên chăm
Cầu cho thế giới lỗi lầm
Quay về với Chúa, ngày dần đổi thay
Gia ân phúc lộc tràn đầy,
Tấm lòng nghĩa quý phô bày tình thương.
Xuân đi, xuân đến muôn phương
Chúa xuân nhân hậu tỏ tường vinh quang.
 
 
 
 
Nguyễn Ngọc Thanh Hiền (SV Khoa Văn- ĐH Quy Nhơn)

TỜ LỊCH CUỐI NĂM
 
Con bóc đi tờ lịch cuối 
Thả vào se sắt gió đông
Một năm vừa qua rồi đấy
Bao nhiêu kỉ niệm hoài mong
 
Một năm đi về trăn trở
Nỗi lo hằn trên trán cha
Có nỗi nhớ miên man nhớ
Những ngày con học xa nhà
 
Một năm tiếng cười đầy ắp
Trong veo như là nắng mai
Cả giọt nước mắt hờn dỗi
Vì trò đùa nghịch của ai?
 
Tờ lịch mỏng manh là thế
Nhắc nhở khôn nguôi tháng ngày
Con ngoảnh nhìn về năm cũ
Hồng ân Chúa ban tràn đầy
 
Ở phía bên này tờ lịch
Một năm mới vẹn nguyên về
Mùa xuân xôn xao như thể
Đón con vào tuổi mộng mơ!
                     
 
 
Gioakim Nguyễn Đình Bảo (Gx.Qui Đức)

Chúa xuân ơi!
 
Xuân mới tâm hồn trong trẻo lạ
Như chim hội tụ đón xuân về
Bàn giao tiếng hót sang năm mới
Nở xòe trên những cành mai tươi

Sao không rót rượu ra mời nhỉ
Uống cái thanh xuân của khí trời
Nâng chén rượu cùng xuân tri kỷ
Với đời, mở lấy hội rong chơi

Sao không khai bút làm thi sĩ
Thả tình người lơ lửng trong thơ 
Thơ: Rượu trần gian là chúa tể
Một chữ thành thơ viết cả đời

Chia tay năm cũ, đời thêm tuổi
Thêm dấu chân đi giữa cõi người
Ta: Tiểu Hành Tinh trong vũ trụ
Quay vòng nhân thế Chúa Xuân ơi!
 
 
 
Giuse Mai Đức Tây (Gx. Ghềnh Ráng)

Đời Công Nhân
 
Đời công nhân ...
Manh áo cũ sần
Chẳng thơm tho, hăng nồng mùi dầu máy
Làm ngày đêm, kể vất vả muôn phần.
 
Đời công nhân...
Bao nhiêu nợ nần
Dồn mãi quanh năm trả hoài chưa dứt
Dè xẻn chi tiêu, thiếu thốn túng cực
Đêm tỉnh thức chống cằm ngồi phân vân.
 
Đời công nhân ...
Thánh lễ hằng ngày đi được mấy lần ?
Có hôm lễ trọng, tan ca vội vã
Về chẳng kịp, đành ngắm Chúa ngoài sân.
 
Đời công nhân...
Đôi lúc lòng lâng lâng
Nhớ bữa cơm gia đình vui biết mấy
Thoảng bên tai văng vẳng tiếng chuông ngân.
 
 
 
Nguyễn Thị Mỹ Diệu (Gx. Gò Thị)

XUÂN SANG
 
Gió lặng cánh mai vàng rạo rực
Lướt nhẹ cánh én báo xuân sang.
Người về tiếng rộn từ muôn ngả
Gửi lại mùa xuân tiếng rộn ràng.
 
Xuân sang xuân ngỏ lời thăm hỏi
Đi đến muôn nơi khắp mọi nhà.
Thiên sứ trời cao cùng háo hức
Ngân dài khúc nhạc chúc hoan ca.
 
Nườm nượp người chen tràn phố xá
Mênh mang ong lượn bướm đùa hoa.
Tôi về lại thấy niềm thân mật
Mẹ đứng chờ con bóng nhạt nhòa.
 
 
 
Sao Mai (Gx. Quảng Ngãi)

MAI
 
 Mai vàng năm cánh
Con hái tặng Cha               
Một năm bôn ba
Chẳng ra việc gì
 
Gìơ ngồi ngẫm nghĩ
Lòng thêm âm ỉ
Nhớ tiếng chuông chiều
Không sao đi lễ
 
Giáo đường vắng vẻ
Lòng thêm cay đắng
Làm sao chiến thắng
Cám dỗ trần gian
 
Mùa xuân đã sang
Mai vàng năm cánh
Giọt sương lấp lánh
Con hái tặng cha
 
Một năm trôi qua
Lại nói sám hối
Nhưng rồi tội lỗi
Vẫn cứ chất đầy
 
Cha ơi ,Cha ơi
Xin người cứu lấy
Đứa con bùn lầy
Không biết lối đi
 
                       
           
Võ Thị Phương (Gx. Mằng Lăng)

TRÔNG VỀ TÒA THÁP CỔ
 
Mằng Lăng tháp cổ đứng uy nghi
Cây cao tứ phía lá xanh rì
Này dừa, này cọ, này phượng vĩ
Hàng sa-kê đứng nói thầm thì
 
Tôi nhớ Mằng Lăng nhớ những khi
Khoảng năm, ba đứa rủ nhau đi
Quét tước lau dọn ngôi nhà tạm
Cắm hoa, tưới nước làm hăng say
 
Tôi nhớ Mằng Lăng nhớ những ngày
Khi còn tấm bé mẹ dắt tay
Đi nghe cha giảng, vâng lời Chúa
Thêm lớn khôn như bông lúa chín đồng
 
Con vươn tay đón gió lạnh cuối đông
Tim thổn thức trông về tòa tháp cổ
Xuân đương chờ sắc mai vàng nở rộ
Con lại về bên tháp cổ yêu thương
 
 

Anna Lý Hương Quỳnh (Gx. Sơn Nguyên)

XA NHỚ 


Chiều đi xa nhớ quê nhà,
Nhớ câu hát mẹ ngân nga hôm nào
Nhớ cha lời dạy ngọt ngào
"Xa quê con nhớ sống đời đạo ngoan"
Lời cha ý mẹ cho con, 
Tim ghi khắc mãi sắt son một lòng
Xa quê thấy nhớ thấy mong
Nhớ hồi chuông đổ thoảng trong gió chiều
Mẹ ơi! Nhớ Mẹ buồn hiu
Ngày ngày con kết nhiều nhiều tràng hoa
Dâng kính Mẹ trước thiên tòa
Để tình yêu Mẹ chẳng nhòa chẳng phai
Để con vững bước tương lai
Để con được sống với Ngài mai sau
Dù cho gặp lắm thương đau
Con đây hứa quyết nguyện cầu làm theo
Sợ chi cực khổ khó nghèo
Ngại chi Thập Giá cheo leo cõi đường
Vì Ngài gánh mọi đau thương
Cùng Ngài mong được chung đường vinh quang.
                            
 
CHÚT TÌNH XUÂN


Sao xuân mau ùa đến
Cho tim này chơi vơi
Say tình xuân nhức nhối
Vào những chiều đơn côi


Phả một chút hương xuân
Cho vườn mai chớm nụ
Cho lòng người khiêm nhu
Vui Mùa Xuân Vĩnh Cửu


Xuân về ngân lời chúc...
Giữa đất trời bao la
Tình Cha trào hạnh phúc
Ôi tình xuân đậm đà
 
 
 
 
Maria Nguyễn Thị Thanh Huyền  (Gx.Mằng Lăng)

MẸ LÀ MÙA XUÂN


Mùa xuân vừa ghé sáng nay
Giật mình con nghiệm có hay… mẹ già!
Mỗi mùa xuân đến rồi qua
Mẹ thêm một tuổi nghĩa là già đi
Con đang e ấp xuân thì
Bước trong cuộc sống, ừ, thì lao đao
Mẹ như cây mát bóng cao
Chở che con bước chẳng nao núng lòng
Tình mẹ man mác dòng sông
Sà vào lòng mẹ ấm dòng sữa thơm
Nếu như bỗng có một hôm
Chẳng còn có mẹ ở bên đỡ đần
Đời con chẳng có mùa xuân
Rồi con lạc bước đường lầm sao đây?
“Mẹ già như chuối chín cây”
Gió ơi đừng lắc đừng lay kẻo mà...
Mẹ ơi chớ ngại tuổi già
Có con bên cạnh thế là niềm vui
Sáng nay trong nắng tinh khôi
Đời con còn mẹ mãi hoài mùa xuân!
 

 
Lucia Đỗ Thị Lục Anh ( Gx.Tịnh Sơn )

Mùa xuân – Mùa nối kết
 
Mùa xuân về trăm hoa cùng đua nở
Chiếc lá vàng buồn rụng chiều cuối đông
Mùa xuân đến mang chồi non mơn mởn
Xua hết đi bao u ám lạnh lùng
Mùa xuân đến, những hạt sương đâu đó
Chút nắng vàng nhè nhẹ áng mây trôi
Hạt mưa xuân rơi bay theo làn gió
Không khí trời ấm áp diệu kỳ thay
Mùa xuân đến, tình người thêm nối kết
Nung nấu lên, sưởi giá lạnh con tim
Tình anh em ngày gắn thêm bền chặt
Muôn người cùng trao chúc lời đầu năm
Mùa xuân đến, cùng nhau hòa lời hát
Những bài ca mừng tuổi Chúa xuân sang
Mong một năm đầy hạnh phúc bình an
Yêu thương nhau trong tình yêu Thiên Chúa
 
 
 
Phêrô Lê Đức Huy (Gx. Sơn Nguyên)

CHÚA ĐẾN
 
Con chìm trong bóng tối
Giữa cảnh biển đêm đen
Con đây lại rất hèn
Cứ ngồi im tại chỗ
Rồi một ngày Chúa đến
Chiếu rọi cuộc đời con
Con đứng dậy hân hoan
Dâng lên lời cảm mến
Từ đó con với Chúa
Cùng nguyện ước câu thề
Như là đôi phu thê
Tình yêu không tàn úa
Đời con giờ có Chúa
Là hạnh phúc thiên đàng
Để con mãi hát vang
Bài thánh ca chan chứa
 
 
SỐNG THEO CHÚA

 
Con đây nhỏ bé Chúa ơi
Như là hạt cát giữa trời mênh mông
Trên cao Người có thấu lòng
Nhân gian tội lỗi thành sông vẫn còn
Chất đầy phủ cả núi non
Quên luôn tình Chúa sắt son một đời
Nhưng con vẫn mãi không ngơi
Cao rao danh Chúa muôn lời thánh ân
Và con sẽ mãi ân cần
Chu toàn thánh ý xin vâng theo Người
Cho đời con mãi vui tươi
Sống sao cho tốt trọn mười điều răn
Từ trong cả cách nói năng
Sẽ nêu gương sáng Chúa ban phước lành.
 
 
 
Maria Nguyễn Thị Sâm ( Gx. Phú Hòa )

NHỚ!
 
Ở chốn quê người luôn mong nhớ
Phú Hòa giáo xứ hiện trong mơ
Cha già côi cút con nghìn đứa
Bơ vơ như giữa chốn hoang sơ
 
Nơi Chúa ngự đã hơn trăm tuổi
Hiền hòa cổ kính mãi đẹp tươi
Tảng đá đơn sơ Đức Mẹ ngự
Muôn hoa đua nở thơm hàng chữ
“Mẹ đầy ơn phước” ở cùng ta
 
Ôi sao nhớ… hàng cây ghế đá
Con bé nhỏ quỳ trước mặt Cha
Tâm tình cùng Cha rất thiết tha
 
Quê người đất khách lòng luôn hướng
Giáo xứ quê hương mãi chẳng rời


Nguồn tin: Nội san Hoa Biển 8

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 87
  • Khách viếng thăm: 51
  • Máy chủ tìm kiếm: 36
  • Hôm nay: 19524
  • Tháng hiện tại: 102232
  • Tổng lượt truy cập: 12391944