Giáng sinh năm 2013 tại giáo xứ Đa Lộc

Thứ năm - 26/12/2013 11:15
Một mùa Giáng Sinh nữa lại đến ở thung lũng Đa Lộc. Năm nay thời tiết, như nhiều người nhận xét lạnh hơn mọi năm, “Đúng là Noel”, nhưng vẫn không cản bước chân của nhiều người đổ về Nhà thờ Đa Lộc từ rất sớm. Lực lượng cảnh sát giao thông phải làm việc vất vả để đảm bảo thông suốt cho con đường ĐT 644 hướng về nhà thờ.Thời tiết tuy lạnh nhưng ủng hộ mọi người : không có mưa. Các ngã đường đều được khô ráo như ủng hộ mọi người bất kể lương giáo đến đón chờ CON CHÚA GIÁNG SINH trong hoạt cảnh đã được chuẩn bị khá sớm. Vẫn như năm ngoái Học viện Mến Thánh Giá Ghềnh Ráng đã gởi 2 Sr.vào từ trước khi kết thúc năm phụng vụ để tập canh thức cho giáo xứ.Con đường gập ghềnh nhảy như ngựa không làm nản lòng các Sr đến với giáo xứ này khi ngồi sau tay lái lụa của các ông chức việc. Có lẽ Chúa muốn gởi đến ơn riêng cho vùng đất còn nhiều khó khăn này khi ngôi nhà giáo lý vừa được hoàn thành như một công trình Mừng Chúa Giáng Sinh…
 

Sau lời khai mạc của cha sở Tôma Nguyễn Công Binh, ngài chào đón tất cả mọi người không cùng tôn giáo đến chia sẻ niềm vui Giáng Sinh với những Kitô hữu, hoạt cảnh Canh Thức diễn ra không quá náo nhiệt nhưng gợi nhớ đến hoàn cảnh ra đời đơn sơ của Hài Nhi Giê Su. Trong bài giảng Thánh lễ đêm, ngài nhắc đến 3 gia đình trong hoạt cảnh như muốn nhắc mọi người hướng đến việc canh tân đời sống gia đình để được như gia đình Thánh Gia…Thánh lễ đêm kết thúc trong cái rít của gió lạnh nhưng ấm áp tình người qua các cái bắt tay lẫn nhau “Chúc mừng Giáng Sinh” theo lời mời gọi của cha quản xứ.Ngày 25/12 với Thánh lễ sáng chính ngày diễn ra long trọng, trang nghiêm sốt sắng. Sau Thánh lễ mọi người cùng viếng hang đá trong tiếng ca ” Hát khen Mừng Chúa Giáng Sinh ra đời…”.

Tối 25 , như mọi năm vẫn có phần văn nghệ bỏ túi. Sau đó ông già Noel chia sẻ phần quà của các ân nhân gởi đến các em thiếu nhi trong niềm vui Giáng Sinh.

Năm nay, các cấp chính quyền từ tỉnh đến huyện, xã cũng đã đến chúc mừng Giáng Sinh từ rất sớm, hứa hẹn những tín hiệu tốt lành, thông hiểu nhau hơn…

Mọi thứ đều qua đi nhưng niềm vui như đọng lại trên mặt mỗi người khi đến với ngôi Thánh đường giữa núi này…

 

Ledoan


Giáo xứ Đa Lộc Giáng sinh 2013


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
s
s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Lệ Đoàn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập57
  • Máy chủ tìm kiếm24
  • Khách viếng thăm33
  • Hôm nay12,237
  • Tháng hiện tại578,094
  • Tổng lượt truy cập28,893,463

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây