Lễ Đặt viên đá xây dựng nhà thờ giáo xứ Lý Sơn

Thứ sáu - 20/07/2012 05:01
Có ai ngờ tại một nơi hải đảo xa xôi trên vùng biển bao la của "xứ dân gầy" Quảng Ngãi, một nơi mà chắc không mấy người Việt nam biết đến danh xưng chứ đừng nói chi tường tận về địa lý, thế mà lại diễn ra một cuộc tập họp của cả một cộng đoàn Dân Chúa của cả hai tổng giáo phận Huế và Sài Gòn. Thật vậy, ngay từ sáng ngày 19.7.2012, trên tuyến đường từ Bắc xuôi Nam xuống tận của biển Sa Kỳ, người ta đã thấy thấp thoáng bóng dáng mảnh mai của các nữ tu dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm của giáo phận Huế, đan xen giữa những em đệ tử, thanh tuyển và các bạn sinh viên của đất Thần Kinh. Bên cạnh đó là các ca viên của ca đoàn Cecilia thuộc giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Huế. Trong khi, buổi chiều chưa kịp dâng lên, trên chiếc canô cao tốc chuẩn bị xuất bến Sa Kỳ trực chỉ Lý Sơn, chen chúc trong cái nóng oi bức của trưa hè tháng 7 Miền Trung đổ lửa, cha Bề Trên Giám Tỉnh dòng Chúa Cứu Thế cùng với quý cha, quý thầy và một số anh chị em giáo dân thuộc Tổng giáo phận thành phố Sài Gòn, với nét mặt hân hoan như sắp sửa được tiến vào hứa địa ! Cũng trên chiếc canô được giáo xứ Lý Sơn thuê bao trọn gói cho 2 ngày 19-20 nầy, còn có mặt của các anh chị em giáo dân và các linh mục thuộc giáo xứ  Châu Ổ, giáo họ Bình Hải, Bình Thạnh, Trà Bồng, giáo xứ Quảng Ngãi, giáo xứ Tuy Hòa...Nhưng có lẽ, trọng tâm của chiếc thuyền nầy lại chính là Đức Giám Mục chính tòa Qui Nhơn - Matthêô Nguyễn Văn Khôi. Ngài ngồi trên chiếc canô nầy cũng hao hao như Chúa Giêsu trên chiếc thuyền của các Tông đồ ngày xưa trên biển Galilê ; chỉ khác là hôm nay, bao quanh Giám Mục là cả một đoàn Dân Chúa đông đảo của cả hai Tổng giáo phận Huế và Sài Gòn.
 
nhatholyson
           
Sau hơn một giờ tiến ra Biển Đông, hải đảo Lý Sơn đã hiện ra trước mũi tàu. Trên bến cảng là cả một rừng người cùng với những chiếc xe honđa đang đứng đợi. Giáo xứ Lý Sơn huy động hết mọi nhà, ai có xe honda đều được trưng dụng để đi đón khách quý. Và rồi, tất cả đều đã có mặt tại nhà thờ Lý Sơn, mà khuôn viên thánh đường trông như một nhà đám lộng lẫy chuẩn bị tiệc cưới. mà còn hơn một tiệc cưới, vì hôm nay và ngày mai chính là một ngày trọng đại có một không hai trong lịch sử giáo xứ : Ngày lễ Đặt Viên đá xây dựng nhà thờ mới.
           
Rồi chiều dần xuống mang theo cơn gió nhẹ từ biển cả. Sân giáo đường rộn rã tiếng reo cười, chào hỏi thân thương trong bữa cơm tối mà món giá đậu ván và cá biển tươi nấu ngọt, đặc sản của Lý Sơn, đã làm ấm thêm tình huynh đệ trong mái nhà Hội Thánh thu hẹp nơi hải đảo heo hút xa xăm nầy. Dư vị mặn nồng của bữa cơm tối chưa tan thì tiếng gọi mời của cha sở Lý Sơn, cha Giuse Nguyễn Quốc Việt, thuộc cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Châu Ổ, đã vang lên thúc dục mọi người quây quần trước lễ đài để tham dự chương trình "Hoan Ca" với chủ đề "Uống Nước Nhớ Nguồn".
           
Trong lời khai mạc đơn sơ nhưng đầy đủ và sâu sắc, vị mục tử của cộng đoàn đã mời gọi mọi người hướng tâm hồn lên Chúa để cảm tạ tri ân bởi vì Ngài chính là "Nguồn" của mọi ơn phước, trong đó có ơn gìn giữ bảo vệ và chăm sóc đoàn chiên nhỏ Lý Sơn tồn tại và phát triển cho đến hôm nay. Đêm nay cũng là dịp để con cháu Lý Sơn nhớ lại biết bao công ơn to tát của quý vị cha ông tiền bối, các vị mục tử nhân lành, các công lao khổ cực nước mắt, mồ hôi và cả máu của bao thế hệ tiền nhân để xây nên cộng đoàn nhỏ bé nầy. Những bài hát và vũ điệu đơn sơ của các em thiếu nhi Lý Sơn, những vũ khúc thướt tha của các cô đệ tử dòng Con Dức Mẹ Vô Nhiễm, những bài thánh ca ngọt ngào của các ca viên ca đoàn Cecilia đan xen với màn ảo thuật của nhà nghệ sĩ không chuyên, đã làm cho đêm hoan ca đầy tràn hân hoan sống động. Kết thúc chương trình, cộng đoàn đầy áp tâm tình đạo đức sốt sắng và thỏa mãn trong bình an với phép lành của Đức Cha Matthêô, vị chủ chăn thân yêu của giáo phận vừa mới nhận nhiệm vụ Giám Mục Chính Tòa chưa đầy một tháng. Mà chưa hết, sau phép lành là một bữa cháo khuya bằng đặc sản cầu gai mà tiếng địa phương gọi là cháo nhum thật ngon miệng và no lòng chắc dạ.
           
Rồi bình minh đến. Những tia sáng đầu tiên từ đường chân trời của Biển Đông bao la đã lóe rạng. Mọi người vui vẻ với ổ bánh mì thịt Lý Sơn vừa bình dân vừa no đủ để chuẩn bị cho một buổi sáng trọng đại với lễ nghi chính thức. Thánh lễ hôm nay với màu áo trắng. Đoàn đồng tế tiến vào lễ đài trong bài ca nhập lễ hân hoan tưng bừng "Từ muôn phương ta về đây". Đức Cha Matthêô đã giới thiệu ý nghĩa và nội dung của thánh lễ. Cha hạt trưởng giáo hạt Quảng Ngãi đọc Văn Thư chấp nhận xây dựng nhà thờ mới của Giám Mục giáo phận ; và thánh lễ được tiếp nối với các phần thường lệ.
           
Toàn bộ nội dung và ý nghĩa của ngày lễ đặc biệt nầy đã được Đức Cha chủ tế khai triển trong bài chia sẻ Lời Chúa. (Đọc toàn bộ bài giảng của Đức Cha Matthêô)
           
Sau bài giảng là nghi thức Đặt Viên Đá. Thánh đường mới của giáo xứ Lý Sơn sẽ được xây dựng trên chính vị trí hiện tại của nhà thờ cũ nhưng với quy mô và diện tích lớn hơn cho phù hợp với nhu cầu mục vụ hiện nay. Mô hình nhà thờ được một kiến trúc sư Công Giáo vẽ kiểu và thiết kế tổng thể, kết hợp hài hòa giữa các đường nét cổ kính truyền thống khang trang hiện đại. Hy vọng đây sẽ là một công trình văn hóa tôn giáo có giá trị bền vững tại vùng hải đảo xa xăm nầy.
           
Sau thánh lễ là tiệc mừng với gần 400 thực khách. Phải dành cho cha sở và anh chị em giáo dân Lý Sơn một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. "Hoan hô anh nầy một cái hoan hô...". Thật vậy, với một cộng đoàn vỏn vẹn trên dưới 400 giáo dân, cả già lẫn trẻ, thế mà đã chu tất lo lắng tiếp đón trên 300 người khách từ đất liền, cả chỗ ngủ, lẫn 5 bữa ăn cho hai ngày tươm tất, đầy đủ. Nhiều giáo xứ trong đất liền với nhiều phương tiện gấp nhiều lần nơi đây, chắc gì đã làm được thế nầy. Ôi, có như thế để chúng ta mới nhớ lại ý nghĩa thâm sâu của phép lạ "5 chiếc bánh và 2 con cá" (Ga 6,9-15), PHÉP LẠ CỦA TÌNH HIỆP THÔNG, PHỤC VỤ, SẺ CHIA VÀ BÁC ÁI. Ở đây, nơi hải đảo Lý Sơn nầy, phải chăng đang lại diễn ra phép lạ của ngày xưa ấy.
           
Và rồi Lý Sơn lại bùi ngùi tiển khách cũng với những chiếc honđa dân giả thân thương mà kỷ niệm và món quà chân tình dành cho mỗi người là một túi tỏi, thứ đặc sản hiếm quý không phải chỉ cho vùng đất nầy mà trên cả khắp mọi miền đất nước. Mỗi người ra đi và từng người ở lại đều trao nhau những ánh mắt thân tình, luyến lưu để ngầm nhắn gởi một cuộc hẹn của một ngày gần đây thôi.
           
Ôi, cuộc lễ hôm nay, cuộc gặp gỡ hôm nay trên vùng đất đảo nầy sao mà đẹp, sao mà thân thương đến thế. Bởi chưng, hôm nay, không chỉ để cử hành lễ "đặt một viên đá" mà là "ngày hội của những viên đá", những viên đá xây nên tòa nhà Giáo Hội. (1Pr 2,5)
 
Cảm nhận nhân ngày lễ đặt viên đá xây dựng nhà thờ Lý Sơn ngày 20/7/2012
\

 

Tác giả bài viết: Lm. Giuse Trương Đình Hiền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập204
  • Máy chủ tìm kiếm26
  • Khách viếng thăm178
  • Hôm nay21,546
  • Tháng hiện tại180,812
  • Tổng lượt truy cập29,160,350

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây