BÊN SÔNG THƯƠNG
(Chúc mừng các sơ Vĩnh khấn và tuyên khấn lần đầu thuộc Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương- 08/07/2021)
Em như mây trắng nắng mùa đông
Trong sáng lung linh má ửng Hồng
Vui về êm ả lòng Ly Khiết
Bụi trần em giũ bên sông thương.
Sông thương lặng lẽ chiếc thuyền câu
Từ sớm tinh sương đến bạc đầu
Tìm cá đem về vui sum Hợp
Thảo Ngoan em dệt đính hạt châu.
Đôi tám em đi lòng nhớ Nhung
Bỏ chuyện chồng con nguyện tín trung
Theo Thuyền Nhi Nữ về bên Chúa
Không buồn không tiếc rực ung dung.
Em là cô gái tuổi còn yêu
Song Vân em gửi dạ diễm kiều
Non nước nguyện cầu em mơ ước
Thành lụa tình trời ngát hương yêu.
Làng sông, 08-07-2021
Tác giả bài viết: Cát Đen
Ý kiến bạn đọc