Thư của ĐGM Giáo phận Qui nhơn xin cứu trợ lũ lụt

Chúa nhật - 18/12/2016 10:08
THƯ ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN QUI NHƠN XIN CỨU TRỢ CÁC NẠN NHÂN LŨ LỤT TRONG TOÀN GIÁO PHẬN
 
Kính thưa Quí Ân Nhân,

Giáo phận Qui Nhơn gồm 3 tỉnh: Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên, ở miền trung nước Việt Nam, nơi hằng năm thường xảy ra thiên tai như bão lũ và hạn hán mất mùa. Trong những ngày vừa qua, những trận mưa tầm tã đã liên tiếp đổ xuống trên 3 tỉnh của giáo phận, tạo nên một trận lũ lụt còn lớn hơn trận lũ năm 2013, nhận chìm nhiều diện tích của giáo phận trong biển nước, phần lớn tại các vùng quê nghèo, như mọi người đều có thể nhìn thấy trên các phương tiện truyền thông xã hội.

Những thiệt hại do lũ lụt gây ra thật khủng khiếp. Một số người đã bị chết hoặc bị coi là mất tích. Rất nhiều nhà cửa sụp đổ hoặc bị ngập nước, vật dụng trong nhà bị hư hại, gia súc gia cầm bị chết hoặc thất lạc, lúc thóc trong kho bị hư, lúa giống chuẩn bị cho mùa đông xuân sắp tới cũng không còn, các hoa mầu ruộng đất cũng bị tàn phá, nguồn nước uống bị ô nhiễm khiến cho dịch bệnh có nguy cơ lan tràn. Nhiều gia đình hiện đang thiếu nhà ở, thức ăn, nước uống và thuốc men, thiếu những phương tiện ít oi để sống và để bảo vệ sức khỏe của mình, chẳng những khi lũ lụt đang diễn ra, mà ngay cả khi trận lũ đi qua, để lại bao nhiêu hậu quả tồi tệ. Những mất mát nhiều vô kể, không thể đếm xuể và cũng không gì có thể bù đắp được.

Tuy nhiên, một điều vẫn còn tồn tại: đó lòng thương xót mà trong suốt Năm Thánh Lòng Thương Xót vừa qua Thiên Chúa đã kêu gọi mỗi người thực hiện theo phương châm "Thương xót như Chúa Cha". Mặc dù không thể bù đắp trọn vẹn những mất mát to lớn ấy, nhưng lòng thương xót mách bảo mỗi người chúng ta hãy hi sinh và quảng đại chia sẻ với nỗi khổ của người dân, bằng những món quà tùy theo khả năng của mình.

Chúng ta đang chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng Sinh, mừng mầu nhiệm Nhập Thể của Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng đã chọn sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn cực độ, để chia sẻ cuộc sống của những người nghèo khắp nơi và mọi thời. Mầu nhiệm Nhập Thể không dừng lại ở hang đá Bêlem, nhưng đang tiếp diễn trên trần gian, nơi những gia đình đau khổ nghèo nàn, cách riêng trong những gia đình đang lâm cơn hoạn nạn vì trận lũ lụt còn chưa chấm dứt. Những món quà chúng ta dành cho những gia đình ấy cũng là những món quà chúng ta dành cho Chúa Giêsu Hài Đồng trong dịp đại lễ Giáng Sinh đang gần kề. Một khi nhận được những món quà cứu trợ của Quí Ân Nhân, ban Bác ái xã hội - Caritas của giáo phận sẽ tìm cách chuyển đến các nạn nhân, không phân biệt tôn giáo, sớm hết sức có thể.

 Thay mặt các nạn nhân, chúng tôi xin hết lòng cám ơn Quí Ân Nhân. Nguyện xin Thiên Chúa là nguồn mạch mọi ơn lành trả công bội hậu và ban nhiều ơn lành hồn xác cho Quí Ân Nhân. Kính chúc Quý Ân Nhân một Mùa Giáng Sinh an bình, thánh thiện, đầy tràn niềm vui, và một Năm Mới 2017 hạnh phúc chứa chan, khang an thịnh vượng.

Tòa Giám Mục Qui Nhơn, ngày 17.12.2016

+ Matthêô Nguyễn Văn Khôi
Giám mục Giáo phận Qui Nhơn

 

Tác giả bài viết: + Matthêô Nguyễn Văn Khôi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập91
  • Máy chủ tìm kiếm25
  • Khách viếng thăm66
  • Hôm nay13,558
  • Tháng hiện tại167,282
  • Tổng lượt truy cập29,146,820

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây