Vào lúc 10h00 ngày 2/2/2013 tại nhà thờ Qui Hòa, gần hai trăm Tu Sĩ nam nữ và chủng sinh thuộc Giáo hạt Bình Định, qui tụ về đây cùng hiệp dâng thánh lễ Dâng Chúa Giêsu Vào Trong Đền Thánh (Lễ Nến), để cầu nguyện cho những người sống đời thánh hiến....
Chia sẻ niềm vui Giáng Sinh với các thiếu nhi vùng quê, gia đình Tiền tập lên đường đến Cộng đoàn Mến Thánh Giá Qui Nhơn tại Long Mỹ thuộc Giáo xứ Phú Thạnh và Thanh tuyển viện đến Giáo xứ Cù Lâm giúp vui vào dịp lễ Thánh Gia Thất, ngày 30.12.2012....
Kỷ niệm 80 năm Dòng Phan Sinh, Cử hành Năm Đức Tin các ca đoàn, Đức Cha Matthêô dự lễ mừng 25 năm Dòng nữ Trợ Thế Thánh Tâm Chúa Giêsu, Tạ ơn và Cung hiến nhà thờ Hội Lộc, Quảng Ngãi mừng Giáng Sinh ......
Đa Lộc - Mặc dù thời tiết không thuận lợi, cho đến chiều 24/12 trời vẫn đổ những cơn mưa rào, tuy vậy ngay từ rất sớm đông đảo bà con lương giáo đã kéo đến nhà thờ để đón chờ đêm Giáng sinh. Vẫn như mọi năm, Đa Lộc có hai Sr Mến Thánh Giá Qui Nhơn đến giúp nhờ đó mà đêm diễn nguyện diễn ra sốt sắng......
20 ca đoàn tham gia đêm Thánh ca hôm nay gồm có : Ca đoàn Chính Tòa, Chủng Viện Qui Nhơn, Đại Bình, Đồng Tiến, Ghềnh Ráng, Gia Chiểu, Gò Thị, Hoa Châu, Huỳnh Kim, Nam Bình, Ngọc Thạnh, Phú Hữu, Phú Thạnh, Qui Đức, Qui Hiệp, Qui Hòa, Sơn Nguyên, Tân Quán, Tuy Hòa, Vườn Vông. Ngoài ra còn có sự góp......
Đặc biệt ngay từ đầu Chúa Nhật I Mùa Vọng, khi giáo xứ bắt đầu công tác chuẩn bị Giáng Sinh, thì anh luôn luôn là người mỗi ngày đến nhà thờ sớm nhất, và tất bật đầu tắt mặt tối, chung tay góp sức với cac anh chị em lo trang trí hang đá, lắp đặt các pa-nô, các hộp đèn, các hạng mục trang trí Giáng......
Con muốn hát những bài ca tình mến Lời tạ ơn vang vọng khắp nơi nơi 80 năm ân phúc xuống từ trời Bàn tay Chúa yêu thương hằng đưa bước…...
Theo gương Đức Maria, các Nữ tu Hội Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ cũng muốn trở thành ánh sao hy vọng cho những mảnh đời đau thương nghiệt ngã vì bệnh tật, vì sự hất hủi của con người. Không phải như những vì sao hiện ra rồi vụt tắt, các Nữ tu không đến để tham quan hay để viếng thăm trong chốc......
Đức cha Matthêô giảng tĩnh tâm cho 3 giáo phận, Các thầy phó tế ôn tập, Đêm văn nghệ tại Chủng viện, Khánh thành Đền Thánh Stêphanô Thể ......
Hôm nay Giáo hội mừng Thánh Cêcilia trinh nữ tử đạo, ngài là bổn mạng của các nhạc sĩ và bổn mạng các ca đoàn. Đặc biệt bốn ca đoàn giáo xứ Tuy Hòa gồm ca đoàn thiếu nhi, ca đoàn thanh thiếu niên, ca đoàn trung niên, ca đoàn lớn tuổi đã chọn thánh nữ Cêcilia làm ngày bổn mạng chung của mình....
Mặc dù thời gian học ở Chủng viện dày đặc nhưng các Chủng sinh đã cố gắng chắt chiu thời giờ, hy sinh giờ nghỉ, giờ chơi ra công tập luyện để chuẩn bị cho buổi ra mắt này. Đêm văn nghệ được chuẩn bị và dàn dựng công phu với nhiều tiết mục đặc sắc như: song ca, múa, tốp ca, ngâm thơ ......
“Truyền giáo” là đề tài đã được ấn định cho buổi chia sẻ, nhưng một cụm từ ngày nay thường được nhắc đến và cũng là đề tài của Thượng Hội Đồng Giám Mục sắp tới là “Tân Phúc Âm Hóa nhắm đến việc truyền đạt đức tin”. Do đó, con thêm yếu tố “Tân phúc âm hóa” vào đề tài. Tuy nhiên, lý do không phải chỉ......
Chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ HÀN MẠC TỬ, 22/9/1912-2012, một nhóm tác giả, với sự chủ biên của linh mục Trăng Thập Tự, đã hoàn tất biên soạn và phát hành bộ sưu tập thơ Công giáo mang tên CÓ MỘT VƯỜN THƠ ÐẠO (Nxb Phương Ðông, Sài Gòn, 2012), gồm 4 tập, dày 2000 trang. TẬP 1: THI SĨ......
Sáng ngày 31 tháng 7 năm 2012, các em đã đạt giải văn thơ Lm.Đặng Đức Tuấn lần 3 (2012) được tập trung theo ba Giáo hạt: Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi và lên đường hành hương trực chỉ về Nhà thờ Quảng Ngãi. Riêng đoàn hạt Bình Định trên đường đi đã ghé thăm mộ Cha Đặng Đức Tuấn (Nước Nhĩ, Phù Mỹ),......
Hôm nay khi chúng ta chỉ nghe một câu ngắn 23 trong đoạn Phúc Âm này mà thôi chắc chúng ta không khỏi bỡ ngỡ: “Những người có của thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao”....
Chị Nguyễn Hoàn Mỹ Lộc là ái nữ của tác giả Nguyễn Bá Tín, gọi nhà thơ Hàn Mạc Tử bằng bác, và chị Hoàng Kim Mỹ Phượng gọi nhà thơ bằng ông, là cháu ngoại người chị thứ ba của Hàn Mạc Tử là bà Như Nghĩa, đến Quy Nhơn thì đêm thơ nhạc đã kết thúc, nhưng kịp để tham gia cuộc hành hương....
Chúng ta không còn giữ được những chứng từ về tình bạn của Hàn Mạc Tử trên ghế nhà trường, nhưng vẫn còn những chứng từ rất sớm, từ khi anh mới bước vào làng báo, năm 21 tuổi....
Buổi gặp gỡ chiều nay là để mở rộng vòng quen biết giữa những tác giả trong bộ sưu tập CÓ MỘT VƯỜN THƠ ĐẠO, cùng nhau chia sẻ cảm nghĩ và kinh nghiệm, cùng nhau nối kết tình thân, nhất là để cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa...
Sám hối và thanh tẩy là những việc làm cần thiết để chuẩn bị tâm hồn đón nhận những hồng ân của Thiên Chúa và để xứng đáng dự phần vào công trình cứu độ của Ngài, như Chúa Kitô đã kêu gọi khi mở đầu sứ vụ công khai....