Trang mới   https://gpquinhon.org

Hạt giống

Đăng lúc: Thứ năm - 15/11/2012 02:10
HẠT GIỐNG
 
Hương hoa đồng nội xanh rì
Gió đưa thoang thoảng hương mì đâu đây
Gió lay nhành bắp đong đầy
Gió mang con đến sum vầy nơi đây
Đường trường lắm bụi cỏ may
Nhanh chân con bước chẳng hay đau gì
Chúa ơi! Máu đổ tiếc chi.
Người xưa anh dũng như vì sao kia
Năm trăm mạng sống trông kìa!
Đã vậy lũ ấy chẳng lìa nương tay
Vô tình mồi lửa chẳng hay
Trời thanh gặp ngọn heo may còn gì?
Văn Thân, dân sợ bỏ đi.
Bầu Gốc còn gì, bỏ phí đất không,
Trơ trọi giữa cảnh ruộng đồng.
Thương người giữ đất, cho bông sau này
Hôm nay rãi giống hăng say
Mai sau lúa sẽ đong đầy trước sân.
 
 
 
 NGHĨ
 
Lặng bút. Chấm hỏi.
Bài nhiều chỗ khó?
Gió thoảng, nắng ngồi
Chông chênh khung sổ.
 
Lặng bút. Bỏ bài.
Còn nhiều khoảng trống.
Tự hỏi ai tài?
Vở trắng bỏ không.
 
Khẽ bước ra sân,
Đường nhiều lối rẽ.
Đường trăng về tận
Khóm hồng bóng tre.

Maria Phan Thị Trinh Vương
(Giáo xứ Qui Đức )

 


Tác giả bài viết: Maria Phan Thị Trinh Vương
Nguồn tin: Nội san Hoa Biển 6
Đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 92
  • Khách viếng thăm: 34
  • Máy chủ tìm kiếm: 58
  • Hôm nay: 31188
  • Tháng hiện tại: 81448
  • Tổng lượt truy cập: 12371160