Trang mới   https://gpquinhon.org

Chút ân tình

Đăng lúc: Thứ năm - 15/11/2012 01:56
CHÚT ÂN TÌNH
 
Cuối hè một chuyến hành hương,
Ra thăm Quảng Ngãi đoạn đường xa xa.
Vui sao được gặp các cha,
Gặp thầy, gặp bạn, hát ca vang lừng.
Tại dòng Cứu Thế rưng rưng,
Bồi hồi xúc động, tưng bừng lửa thiêng.
Được nghe, được nói, hàn huyên,
Học điều bổ ích lưu truyền mai sau.
Dâng Cha một chút nguyện cầu
Ân sâu, nghĩa nặng, dạt dào mến thương…
 
 
MỘT CHUYẾN HÀNH HƯƠNG
 
Phú Yên, Bình Định thân thương,
Với đoàn Quảng Ngãi lên đường hành hương
Các em đạt giải văn chương
Ra đi khám phá tình thương Chúa Trời.
Dành cho Giáo Phận nơi nơi
Ơn tìm biết Chúa sáng ngời niềm tin.
Đường ra Châu Ổ xinh xinh,
Quanh co uốn lượn như hình thanh long.
Đêm nay được nghỉ tại dòng,
Nhân ngày mừng Thánh An Phong lẫy lừng.
Lửa đêm sinh hoạt tưng bừng,
Niềm vui sum họp tưởng chừng không vơi.
Tại Dòng lòng thấy thảnh thơi,
Những điều học được tuyệt vời biết bao.
Hôm sau đoàn đến núi cao,
Băng rừng Trung Tín đến chào: Mẹ ơi!
Đoàn con lên đến tận nơi,
Tượng xưa Mẹ đứng, hỡi ơi chẳng còn.
Ngậm ngùi lòng dạ héo hon
Cớ sao ai nỡ để hờn sử xanh
Giã từ đất Mẹ thiên thanh
Đoàn con xuống núi tiến nhanh hành trình
Đi về Bầu Gốc quang vinh
Bao người Tử Đạo niềm tin sáng ngời
Lửa thiêu, máu đổ, đầu rơi,
Trung thành với Chúa muôn đời phúc vinh
Ba ngày không hết hành trinh
Bồi hồi xúc động khi mình chia tay
Chuyến đi học lắm điều hay
Niềm tin cậy mến đong đầy trong ta
Bình an về đến quê nhà
Tạ ơn Thiên Chúa bao la diệu vời
 
 
SỢ LẦN HẠT
 
Mẹ ơi thời đại chúng con
Nói mà lần hạt còn hơn ớn chè!
Ti vi phim ảnh thì mê
Bao nhiêu giờ phút không hề thấy lâu
Thế mà lần hạt đau đầu
Tâm tư phân tán theo bầu trời mây
Phải chăng lần hạt thời nay,
Không còn giá trị như ngày xa xưa.
Đa Minh lần hạt sớm trưa
Phá tan bè rối, thấy chưa diệu kì!
Phải chăng con ngại cho đi
Thời giờ, sức khỏe những gì Chúa ban.
Để lòng bám víu thế gian,
Bao người đã phải lầm than hỏa hình.
Phải chăng con thiếu lòng tin,
Thiếu lòng cậy, mến, quên tình mẫu thân.
Mẹ ơi con nguyện ăn năn,
Hằng ngày lần hạt chuyên cần Mẹ thương
Bao người thoát khỏi tai ương
Quỷ ma sợ hãi tìm đường tháo lui.
Bước theo Chúa Mẹ yên vui,
Nguyện cầu suy gẫm không lùi gian nan.
Tâm hồn thư thái bình an
Sống vui dưới thế, thiên đàng mai sau.

Phêrô Võ Xuân Bình
(Giáo xứ Sơn Nguyên )


Tác giả bài viết: Phêrô Võ Xuân Bình
Nguồn tin: Nội san Hoa Biển 6
Đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 25
  • Khách viếng thăm: 15
  • Máy chủ tìm kiếm: 10
  • Hôm nay: 3600
  • Tháng hiện tại: 131020
  • Tổng lượt truy cập: 12275280