MẸ TÌNH THƯƠNG
Kiều Nguyễn Yến Nhi
( Gx. Cây Rỏi )
Xin Mẹ dang tà áo
Che chở con cô đơn
Giữa trần đời bon chen
Mẹ là đôi chân nhỏ
Là đôi mắt tinh khôi
Của những ai mù què
Mẹ là tiếng trong veo
Là giọng cười rộn rã
Của những người câm điếc
Mẹ là ngôi nhà nhỏ
Là ngọn lửa ấm áp
Cho những trẻ lang thang
Nơi đầu đường xó chợ
Lạnh lẽo giữa trời đông.
Nguyện Mẹ dang vòng tay
Bao bọc hết mọi người
Đang ngày đêm khẩn cầu
Hay những người lạc bước
Trở về trong tình Chúa
Nguyện xin Mẹ,Mẹ ơi!
Tác giả bài viết: Kiều Nguyễn Yến Nhi
Nguồn tin: Nội san Hoa Biển 6
Ý kiến bạn đọc