CHUỖI MÂN CÔI
Xin vâng
Mẹ kết thành
Chuỗi ngọc Mân Côi
Trên đôi môi khe khẽ
Trong gió nhẹ, Gabrien
Lời ca khen Magnificat
Thiên thần ca hát máng cỏ bần cùng
Chuỗi Mân Côi cuộc sống khiêm cung: Nghèo khó
Giêsu
Đầu mão gai
Vai mang Thập Giá
Chiều tím Gôngôtha
Chúa nhìn xuống, Mẹ ngước lên
Lòng tái tê nghẹn ngào tiếng nấc
Ruột gan như cắt, tim Mẹ nhói đau
Lời Kính Mừng đọng lại trên môi: Cay đắng
Phục Sinh
Trời hoan ca
Mặt đất nhảy mừng
Hoa lá tưng bừng múa
Mẹ mừng vui, Chúa hiển vinh
Dọn tâm tình Thánh Linh ngự đến
Khúc ca cảm mến Allêluia
Lời kinh trầm rộn rã nơi nơi: Mừng kính
Mẹ ơi
Chuỗi Mân Côi
Trên đôi tay Mẹ
Năm mươi bông nhỏ bé
Mỗi lời kinh thắm tâm tình
Vui, Mừng, Thương âm thầm lặng lẽ
Dâng lên Chúa hiệp thành lễ đồng công
Trọn đời Mẹ một chuỗi hoa hồng tươi thắm
ĐÓA HOA HỒNG
Maria tươi thắm đóa hoa hồng
Kết Mân Côi dâng Cha lời cảm tạ
Những đóa hồng rắc trên đường Thánh Giá
Hương tỏa bay thơm ngát cả trần đời
Ôi đẹp xinh một tâm hồn sáng ngời
Yêu Giêsu sống cuộc đời nghèo khó
Têrêsa một tâm tình bé nhỏ
Phúc cuối đời xin mưa xuống hoa hồng
Những đóa hoa tỏa hương khắp nương đồng
Mến Giêsu sống cuộc đời khiêm hạ
Tình yêu thương nên cành hoa chiếc lá
Dâng lên Cha rạng rỡ những tràng hoa
Nguyễn Vũ Hồng Kha
(Gx. Cây Rỏi )
Tác giả bài viết: Nguyễn Vũ Hồng Kha
Nguồn tin: Nội san Hoa Biển 6
Ý kiến bạn đọc