Đăng lúc: 00:56 - 06/12/2014
Trong việc tân phúc âm hóa đời sống gia đình, giáo dục tuổi thơ cần được quan tâm đặc biệt. Để quý phụ huynh có một tài liệu giản dị trong tầm tay, chúng tôi xin giới thiệu trong tập này một tuyển tập cho các cháu sơ sinh và tuổi mẫu giáo, gọi là sữa đức tin và một tuyển tập cho tuổi lớn hơn, gồm những lời tâm niệm. (Lm. Trăng Thập Tự)
Đăng lúc: 21:14 - 09/04/2014
Bên cạnh những cái chết tốn nhiều giấy mực, có những cái chết không thấy báo chí nhắc đến như cái chết của Lm. Nguyễn hoàng Trí sáng 24/3/2014. Cái chết, nói như Đức Giám Mục Giáo phận : “Là một kết nối giữa chúng ta với Đức Kitô”. Cái chết của một người mà cuộc sống trước đó đã đóng vai người phụ nữ bên bờ giếng Giacóp : “…để vò nước lại, vào thành và nói với người ta : Đến mà xem…” (Ga 4,28-29). Nằm xuống rồi mà còn biết từ chối chiếc xe rồng sặc sỡ để chọn lấy chiếc xe đơn sơ trên nó có cây thập giá bổn phận và hy vọng mà suốt cả cuộc đời linh mục đã đeo đuổi và gắn bó
Đăng lúc: 10:41 - 20/11/2013
Thật “ Nước về” chẳng kẻ nào muốn cũng không người trông mong vậy mà nó đã về. Nó về không chỉ làm cho cái làng mang tên Sông ngập trong biển nước mà nghe đâu khắp vùng Bình Định nước đều làm chủ, khiến nhiều căn nhà không còn nguyên vẹn, bao ruộng lúa, vườn cây xanh rì ngày nào nay mang một màu trắng đục. Nước lênh láng khiến người ta không còn phân biệt đâu là đường đi, đâu là lối rẽ…
Đăng lúc: 22:10 - 19/10/2013
Nếu bạn hỏi đứa con gái 10 tuổi của tôi phép lạ là gì, nó sẽ trả lời “em bé!”, đứa 8 tuổi sẽ kể về bà Sarah, vợ ông Abraham, sinh Isaac trong lúc tuổi già, thực sự là một phần của phép lạ lớn hơn. Đứa 24 tuổi sẽ nói toàn bộ Cựu Ước là phép lạ của lịch sử cứu rỗi. Đứa 5 và 7 tuổi sẽ nói Đức Kitô là phép lạ lớn lao nhất. Hẳn nhiên, là kitô hữu, chúng ta tin vào phép lạ.
Đăng lúc: 03:57 - 02/10/2013
Nhân dịp tháng Mân Côi, chúng tôi xin gởi đến quý vị tập sách TÂM TÌNH DÂNG MẸ, với 31 bài suy niệm về Đức Maria, của tác giả Phaolô Huỳnh Các. Đây là những dòng chia sẻ kinh nghiệm sống đức tin của một người tôn kính và yêu mến thiết tha dành riêng cho Mẹ Maria kính yêu.
Đăng lúc: 19:15 - 07/09/2013
... để cuối cùng chúng ta thấy: Gặp gỡ thì cần thiết thế nào! Linh mục – Tu sĩ là những người học chuyên ngành Gặp Gỡ. Gặp gỡ biến đổi cuộc đời mình – gặp gỡ đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ để chân thành mình gặp mình, gặp gỡ để nẩy sinh tình đệ huynh…
Đăng lúc: 20:53 - 11/08/2013
Không lẽ nào, những hòn đá ấy lại vô duyên vô tích sự như thế sao? Nó phải có một giá trị nào đó, chỉ có điều ta chưa khám phá và chưa tận dụng được chức năng của nó thôi. Có lẽ nó không phải là những vật thừa trong công cuộc tạo dựng của Thiên Chúa, nhưng nó có ý nghĩa nào đó cho cuộc sống của con người chúng ta.
Đăng lúc: 18:51 - 02/08/2013
Đức Giáo Hoàng Piô XI, người đầu tiên tiếp nhận sứ điệp Fatima từ chị Lucia, đã có lần than thở: “Ôi trời! Tôi là người đại diện của Đức Kitô. Dù sao thì tôi cũng nghĩ rằng nếu Đức Kitô muốn cho tôi biết một điều gì đó thì đơn giản Ngài chỉ cần nói với tôi.” Khi nghe bài đọc Tin Mừng lễ Phục Sinh, ta nhận ra rằng Chúa không cần thiết phải làm như thế...
Đăng lúc: 19:18 - 26/07/2013
Tuy nhiên trong thực tế đời thường, chúng ta lại hay xét đoán theo cảm tính chủ quan của mình, hoặc dựa trên thành kiến có sẵn về người khác để kết án hơn là dựa trên các bằng chứng xác thực khách quan. Kết quả là chúng ta thường xét đóan sai đến 80-90 phần trăm sự việc. Ngay những điều nhìn thấy tận mắt mà nhiều khi chúng ta vẫn xét đóan sai như người ta thường nói: ”Nhìn cò ra quạ ! “, “Thấy vậy mà không phải vậy”…
Đăng lúc: 03:38 - 15/06/2013
Tôn vinh Mẹ Cha lồng trong tháng tôn vinh Mẹ Maria và Thánh Tâm Chúa, hai mẫu gương đẹp nhất về tình yêu đối với nhân loại, có thể nói mọi tình yêu của chúng ta đều qui chiếu hai mẫu tình yêu này.
Đăng lúc: 09:32 - 28/05/2013
Những ngày cuối tháng 5 (27,28/5/2013), tháng hoa, tháng dành riêng để mọi người trong giáo hạt Phú Yên sốt sắng đọc lớn kinh cầu Đức Bà để nói với nhau rằng: Đức Mẹ là Mẹ Hội Thánh, một Hội Thánh đang vào mùa lúa mới.
Đăng lúc: 18:01 - 12/05/2013
Gpquinhon.org chúng tôi vừa nhận được tập "Lời Chúa hằng ngày" của Lm. La Thập Tự Giuse Võ Tuấn. Tiêu đề đã nói lên nội dung của tập sách, gồm những suy niệm ngắn về Lời Chúa mỗi ngày. Xin cám ơn tác giả và hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc.
Đăng lúc: 08:42 - 26/04/2013
Lạy Chúa, trong năm Đức tin này, xin cho con đọc được, những hình ảnh, những biến cố, những con người, Chúa gởi đến xung quanh con mỗi ngày, như gốc sứ già ra hoa trắng muốt, như cụ Phách, như hoa mắc cở ven đường, hoa xương rồng vùng cát nóng, loài hoa lạ lâu ngày mới nở,
Đăng lúc: 19:12 - 17/04/2013
… Vì niềm vui thật đơn sơ là thấy mình vẫn còn sống. Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy Ta có thêm ngày nữa để yêu thương! (Kahlil Gibran)
Đăng lúc: 17:13 - 29/03/2013
Cha mới lên ngôi giáo hoàng mấy ngày mà chúng con nhột quá, báo đài càng khen cha nhiều chừng nào, chúng con càng nhột chừng đó, chúng con không thể nào bịt miệng được báo đài...