Trang mới   https://gpquinhon.org

Câu chuyện bên lề giờ giáo lý

Đăng lúc: Chủ nhật - 11/08/2013 20:53
Giờ học giáo lý dự tòng và hôn nhân được nghỉ giải lao, các học viên đi dạo dọc theo những hàng cây, những đứa khác lại leo lên những cành cây vừa đùa nghịch vừa bàn tán về những hòn đá trong khu vườn. Bỗng nhiên một đứa nói to: Tụi bây xem kìa: “ hòn đá mà biết nói năng, thì thầy địa lý hàm răng chẳng còn”. Đứa khác chen vao, sao lại không nhớ chứ, câu này quá quen rồi còn gì.
 
Những hòn đá trong khu vườn nằm ngổn ngang mất trật tự quá chừng. Khi nó được mang về ai ai cũng lấy làm khó chiụ, kẻ nói ra, người nói vào, kẻ đoán chừng thế này, người khác lại thế kia… vì  không ai  biết những hòn đã này mục đích của thế nào? Đôi khi nó lại làm vướng bận trong đôi mắt của mọi người, tạo nên một khối lộn xộn gây nên một cảm giác khó chịu trong tâm lý. Không ít người đã buông lời nguyền rủa những hòn đá vô tích sự gây cản trở cho những bước chân con người. Nhiều người để mắt xem chừng những hòn đá này rồi sẽ ra sao?

Không lẽ nào, những hòn đá ấy lại vô duyên vô tích sự như thế sao? Nó phải có một giá trị nào đó, chỉ có điều ta chưa khám phá và chưa tận dụng được chức năng của nó thôi. Có lẽ nó không phải là những vật thừa trong công cuộc tạo dựng của Thiên Chúa, nhưng nó có ý nghĩa nào đó cho cuộc sống của con người chúng ta.

Thế rồi, vào một chiều tháng tám, thời tiết có vẻ lạ thường, không khi hơi se lạnh, không nắng nhưng lại râm râm mát, tôi lặng lẽ bước ra khỏi nhà, đi bách bộ, rảo bước dưới những tàn cây trong khu vườn, tôi nhìn những hòn đá nặng trĩu, sần sùi, trơ trọi đang nằm yên lặng dưới những gốc cây đen sì, tôi nhìn thấy nó biết bao nhiêu lần, đến vô vàn lần, nhưng rồi chỉ có  lần nầy, bỗng nhiên tôi nhớ đến câu nói trong kinh thánh “ viên đá mà những người thợ xây loại bỏ, lại trở nên viên đá góc tường”. Tôi cảm thấy sung sướng, như muốn reo lên, một hy vọng lóe lên trong tôi: đúng rồi, những hòn đá này rồi sẽ có tác dụng đây.

Một ngày kia, nhóm người bàn tán với nhau điều gì đó, chỉ chỏ vào những hòn đá, tiến lại cúi xuống hì hục bê những hòn đá lại gần nhau và bắt đầu xếp nó chồng lên nhau trong tư thế cân bằng. Ôi thật tuyệt vời, nó đã đã trở thành cái hữu hiệu cho cuộc sống con người chúng ta biết là chừng nào, những hòn đá tưởng chừng như vô tích sự kia, bây giờ lại trở nên dễ thương, trở thành chiếc bàn có hình dáng ngộ ngộ thân thiện với thiên nhiên, môi trường, ai ai cũng thích thú khi nhìn thấy, rồi tò mò ngắm nghía, nó thu hút óc tìm hiểu của biết bao người khi phát hiện nó chỉ đơn thuần là những hòn đá trước đây nằm lu lù thinh lặng dưới gốc cây.

Thế là những học viên giáo lý bắt đầu tụ lại với nhau thi đua nhau đưa ra những lời nhận xét có vẻ mang màu sắc giáo lý mà chúng học được từ trước đến nay. Một đứa nói để tớ nói trước, và đây là  lời nhận xét của tớ được đưa ra, thằng Tân cái khuôn mặt tròn trĩnh dễ thương, vẻ mặt trông thật hùng hồn, đôi mắt mở to khi nó nói, đôi mắt trợn trạo, hàng lông mày chuyển động lên xuống như những con én đang bay lượn, đôi cánh tay rắn chắc và đôi bàn tay cùng với những ngón tay thay đổi dáng điệu chuyển động như một điệu múa. Nó nói  “Quả thực, Đức Chúa Trời quan phòng tuyệt vời, đúng là một công trình tay Chúa tác tạo”, những hòn đá này, nó có chức năng của nó đó thôi, để rồi bây giờ nó trở thành nơi chúng ta trò chuyện, chia sẽ tâm tình, hội thảo giáo lý ..”. Thằng Lựu vỗ phành phạch đôi bàn tay vào hai bắp đùi của mình và reo lên “Tuyệt vời, hay quá, hay quá, xin mọi người tán thưởng” thế là cả bọn cùng la lên “Rất tuyệt, rất tuyệt”, chúng vừa reo vừa vỗ tay giòn tan nghe thật vui tai. Rồi con Thùy nói: “Một sự hài hòa tuyệt vời đến khó tả, bàn tay của Đức Chúa Trời sáng tạo và một bàn tay nghệ nhân nào đó có trí khoa học sắp xếp lại trở thành một tác phẩm ca ngợi quyền năng Thiên Chúa”. Thế là cái điệp khúc khen nhau lại diễn ra, Rồi con Dung, miệng cười chúm chím, trông thật đắc ý lại nói: “Ừ, đúng rồi, sáng tạo là thuộc về Ông Trời, thuộc Về Đức Chúa Trời, còn khoa khọc chỉ khám phá, tìm ra tác dụng của những cái Ông Trời đã làm nên đó thôi. Bởi thế, còn biết bao nhiêu điều khoa học chưa khám phá, chưa tìm ra, và cũng qua đó chúng ta mới thấy được Ông Trời mầu nhiệm cao siêu vô cùng, Ông Trời đã tiên liệu cho cuộc sống con người chúng ta nhiều điều thật thú vị, cảm ơn Ông Trời, và bây giờ chúng ta có được chiếc bàn, ngồi đây uống trà, chia sẻ, học hỏi giáo lý ngoài trời, cảm thấy tâm lý thoải mái, nhẹ nhàng, ôi thật sung sướng đến tuyệt vời”, thế là một đứa khác trong chúng nó hứng thú nói rằng “Tớ Xin đặt tên cho chiếc bàn này là Thiên Phú”. Thấy vậy một đứa khác cũng muốn dự phần vào câu chuyện, nhưng trước khi nói, nó quay lại nhìn đứa kia và nói” ai đã đặt cậu làm chủ nhân của chiếc bàn này mà cậu đặt tên cho nó, thôi đi, theo tớ, thì  Ông Trời, hay Đức Chúa Trời mới là ông tổ của nền khoa học hiện nay và Ngài chính là chủ nhân đích thực của tác phẩm này đấy nhé, chúng ta xem kìa, còn những tác phẩm khác nữa đó”. Nó vừa nói vừa chỉ  tay về phía những cụm đá khác trong vườn. Bọn chúng cùng nhau cười ồ lên, nói ríu rít với nhau, “Sao hôm nay bọn mình lại thông minh lên thế”, chúng cùng nhau cười khật khật đến chảy nước mắt. Bỗng dưng, chúng yên lặng như tờ, cùng nhau trở lại giờ học giaó lý như ban đầu, nhưng vừa nghe giảng giải, chúng vừa nhìn nhau cười tủm tỉm. Anh trưởng lớp tạm thời, lên tiếng thưa cha cho con có ý kiến, cha dừng lại và hỏi có chuyện gì vậy con? Anh ta nói: “Bây giờ con thấy đức tin vào Đức Chúa Trời, hay Ông Trời và khoa học không có mâu thuẫn với nhau phải không cha?” cha trả lời “Ừ, con nói đúng”, anh ta có vẻ sung sướng như được 10 điểm, niềm hãnh diện lộ rõ trên khuôn mặt, hai lỗ mũi của anh phồng lên hinh hĩnh và anh ta đắc chí ngồi xuống, thế là bọn chúng lại một lần nữa nhìn nhau cười cười với những ánh mắt thật trong sáng. Cha lại tiếp tục công việc giảng giải cho đến hết giờ.

 

 

 


            
Tác giả bài viết: Marthy Phú Hòa
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 94
  • Khách viếng thăm: 79
  • Máy chủ tìm kiếm: 15
  • Hôm nay: 32448
  • Tháng hiện tại: 89663
  • Tổng lượt truy cập: 12379375