Có phải đọc kinh Mân côi làm bạn chán?

Thứ hai - 16/03/2020 10:09
Trong những năm đầu triều đại Giáo hoàng của mình, Thánh Gioan Phaolô II cho biết kinh Mân côi là lời cầu nguyện yêu thích của ngài : “Đó là lời kinh tuyệt vời trong chiều sâu và cả sự đơn giản của nó”. Tuy nhiên không nhiều người trong chúng ta cảm thấy như vậy qua việc đọc kinh Mân côi.

Một số người thường thích chiêm niệm riêng tư hay thích sự trang nghiêm của Thánh lễ hơn tràng kinh “Kính mừng” Đối với những người thường quan tâm đến kinh Mân côi, điều quan trọng cần phải biết đó là, có nhiều cách để đọc lời kinh đầy uy quyền này.

 


Suy niệm các mầu nhiệm suốt ngày.

Đọc kinh Mân côi đòi hỏi sự yên tĩnh và tập trung. Lời kinh đưa chúng ta đến với Chúa Kitô cùng với sự đồng hành, dẫn dắt của Mẹ. Khi lặp lại nhiều lần, các lời kinh vén mở cho chúng ta biết mọi ý nghĩa của chúng. Lời của sứ thần nói với Đức Maria: “Mừng vui lên hỡi bà đầy ân sủng”, cũng nói với dân tộc Israel, với nhân loại và toàn thể vũ trụ, hãy vui mừng với Mẹ. Ơn cứu rỗi bắt đầu từ lời kinh này. Vì vậy, bất cứ khi nào chúng ta đọc kinh Mân côi, chúng ta luôn chia sẻ niềm vui đón nhận Đấng Cứu Thế của Đức Maria.

Để tránh lặp lại “cách máy móc”, Thánh Gioan Phaolô II đã mời gọi chúng ta cùng với Đức Maria suy niệm về mầu nhiệm cuộc đời của Chúa Kitô. Chúng ta có thể tập trung vào một hình ảnh hoặc vào một đoạn Tin Mừng, chẳng hạn như chậm rãi đọc lời chào của sứ thần hoặc chỉ đơn giản là suy niệm những khía cạnh khác nhau trong cuộc đời của Chúa Kitô vào những thời điểm khác nhau trong ngày.

Lời kinh yêu thích của Đức Maria.

Thánh Piô X từng khẳng định: “Hãy trao cho tôi một đội quân biết lần chuỗi tôi sẽ chinh phục được thế giới”. Đọc kinh Mân côi là một hình thức chuyển cầu cực kỳ đơn giản có lợi cho tất cả những ai đặt niềm tin cậy của họ vào chúng ta.

Hình thức cầu nguyện này làm vui lòng Đức Trinh Nữ Maria. Ở bất cứ đâu, khi hiện ra, Mẹ luôn nhắc nhở chúng ta đọc kinh Mân Côi. Có thể có nhiều nguyên nhân sâu xa làm chúng ta trốn tránh, nhưng chúng ta đừng quên rằng chính hành động lặn bảy lần ở sông Giođan, đã giải thoát Naaman, người phong hủi đầy hoài nghi, khỏi căn bệnh của ông. Và đây cũng chính là điều Kinh Mân Côi sẽ đem đến cho chúng ta.

 
Nicolas Buttet/Aleteia
Sao Băng chuyển ngữ

Nguồn tin:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập77
  • Máy chủ tìm kiếm39
  • Khách viếng thăm38
  • Hôm nay22,286
  • Tháng hiện tại570,851
  • Tổng lượt truy cập28,886,220

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây