Lời nguyện giáo dân lễ Chúa Hiển Linh

Thứ bảy - 02/01/2021 02:35

LỄ HIỂN LINH – NĂM B

 
Chủ tế:
Anh chị em thân mến,
Vị Cứu Tinh của chúng ta hôm nay xuất hiện cho các vị hiền sĩ đến tôn thờ. Chúng ta cũng đang họp nhau đây để làm việc phụng thờ Chúa. Lòng mừng rỡ hân hoan, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
 
Hướng dẫn: 

  1. “Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông Phương và chúng tôi đến để triều bái Người”. Chúa đã mời gọi các hiền sĩ là những người ngoại giáo đầu tiên đến thờ lạy Người. Chúng ta tha thiết cầu xin cho mọi dân mọi nước được đón nhận ánh sáng Tin Mừng và nhập đoàn Dân Thánh Chúa.

  2. “Chư dân sẽ lần bước tìm về sự sáng của ngươi”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho các tín hữu một niềm tin luôn mới mẻ và sống động, để có thể soi chiếu ánh sáng Đức Kitô đến những miền thâm u chưa nhận biết Chúa.

  3. “Sự công chính và niềm hòa bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại Người”. Xin cho nhân loại biết sống chính trực ngay thẳng hầu được an hưởng thái bình thịnh vượng.

  4. “Kìa sự sáng của ngươi đã tới”. Xin Đức Kitô là “Ánh sáng bỡi Ánh sáng”, luôn soi dẫn cuộc đời mỗi người trong Giáo xứ chúng ta hôm nay và mãi mãi bằng Lời của Ngài.

 
Chủ tế:
Lạy Chúa,
Đức Kitô Con Chúa đã sai chúng con mang sứ điệp Tin Mừng đến tận cùng trái đất. Xin cho Lời nói và việc làm của chúng con trở nên những dấu chỉ sống động của tình yêu Chúa đối với nhân loại, nhờ đó mọi dân tộc được nhận biết ánh sáng huy hoàng của Đấng Cứu Chuộc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Đ : Amen.

Tác giả bài viết: Lm. Phaolô Trương Đình Tu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập53
  • Máy chủ tìm kiếm26
  • Khách viếng thăm27
  • Hôm nay22,419
  • Tháng hiện tại70,866
  • Tổng lượt truy cập29,050,404

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây