Cây bút biết đi

Thứ ba - 21/09/2021 07:02

CÂY BÚT BIẾT ĐI
Mừng lễ thánh Matthêô, Bổn mạng Đức cha Nguyễn Văn Khôi
21-9-2021


Anh về Ca-phác-na-um
Để em thổn thức bồn chồn khát khao
Bao giờ em mới được vào
Cây đa chú cuội hiền nào như trăng.
Hôm nay sầu đến bủa giăng

Bút buồn ngồi đó tiền lăn khỏi bàn.
Ngày nào dân chúng cũng bàn
Kẻ nào ăn bám đầu hàng ngoại bang.
Lời nghe lệ chảy đôi hàng
Quê chiều khói toả lòng càng xuyến xao.
Anh nhìn ánh mắt ngôi sao
Em đây vui sướng dâng trào ước mơ
Mời Anh ở lại em chờ
Rượu cay rau đắng cừu tơ tiệc mừng.
Bạn bè lúng túng ngập ngừng
Lời Anh linh dược vết thương chữa lành.
Từ đây bút đứng chồi canh
Canh chừng ma quỷ rảo quanh kiếm mồi.

Quyện theo màu mực Nước trời
Lắng nghe viết lại từng lời của Anh.
Là đèn soi tỏ ngọn ngành
Cho người được thấy lòng thành của Cha
Diệu huyền tha thứ bao la
Cho cây kết trái, xây hoa đầy cành.

Chữ duyên chữ nợ bút dành
Khắc vào tâm trí cho thanh thót lòng.                                                                                  

Tác giả bài viết: Cát Đen

 Tags: Thơ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập202
  • Máy chủ tìm kiếm41
  • Khách viếng thăm161
  • Hôm nay22,549
  • Tháng hiện tại29,123
  • Tổng lượt truy cập29,008,661

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây