Mấy ngày gần đây thời tiết thay đổi vì ảnh hưởng không khí lạnh từ miền bắc tràn về. Trời mưa rải rác, bất chợt. Cứ tưởng trời sẽ mưa như những ngày trước làm ảnh hưởng đến công việc tổ chức của ban thánh nhạc, thế nhưng trọn ngày hôm nay Chúa ban cho thời tiết rất thuận lợi.
Lúc 16g00 hầu hết các ca đoàn ghi danh tham dự ngày Năm thánh cho Ca đoàn và Nhạc đoàn đã tập trung trong sân chủng viện Qui nhơn. Sau một ít phút gặp gỡ và giao lưu, các anh chị em ca viên tựu tập trong nhà thờ chính tòa để ôn lại những bài hát đã được gửi trước.
Các ca đoàn tham dự ngày năm thánh hôm nay bao gồm: Cây Rỏi, Chánh Tòa, Châu Me, Đại Bình, Đồng Tiến, Đồng Tre, Ghềnh Ráng, Hoa Châu, Hòa Ninh, Hội Lộc, Huỳnh Kim, Kim Châu, Mằng Lăng, Nam Bình, Ngọc Thạnh, Phù Cát, Phú Hữu, Phú Thạnh, Quảng Ngãi, Qui Đức, Qui Hiệp, Qui Hòa, Sông Cầu, Tân Dinh, Tân Quán, Trung Ái, Tuy Hòa, Vĩnh Thạnh, Vườn Vông, Xuân Quang, Sinh Viên Công giáo Bình minh, Chủng viện Qui nhơn, Dòng Mến Thánh Giá Qui nhơn, Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương, Dòng Phan sinh Thừa Sai Đức Mẹ.
Đúng 17g00 thánh lễ bắt đầu. Gần 1200 ca viên rập ràng trong bài ca nhập lễ Vui lên nào vui lên như phá vỡ bầu khí trầm lặng vốn có của Mùa vọng. Nhà thờ chính tòa không đủ chỗ cho tất cả các ca viên. Ngoài trời gió lạnh bao nhiêu, trong nhà thờ càng ấm cúng bấy nhiêu.
Trong bài giảng, dựa trên Tin mừng Mt 1, 18-24, Đức cha Matthêô đã ví von hình ảnh của Đức Maria và Thánh cả Giuse như bản hoà âm nhiều bè của một nhạc phẩm; trong đó bè nữ là Đức Maria và bè nam là Thánh Giuse. Đức Maria đã nhận lời Sứ thần cưu mang Đấng Cứu Thế; Thánh Giuse sau giấc mơ đã mau mắn thực hiện những gì Chúa muốn ngài làm cho Đức Maria và Hài nhi sắp giáng sinh. Đúng như lời thánh sử Matthêô đã nói: “Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa”. Đây là một bản hoà âm hoàn hảo trong công trình sáng tạo và cứu chuộc của Thiên Chúa. Qua đó, Đức cha nhắn nhủ mỗi thành viên trong ca đoàn, nhạc đoàn tiếp tục hy sinh và dấn thân trong công việc phục vụ Giáo hội, giáo xứ để làm “vinh danh Thiên Chúa và thánh hoá con người”.
Thánh lễ kết thúc trong bầu khí hân hoan, thánh thiện với phép lành trọng thể đi kèm với ơn toàn xá của Đức cha nhân dịp giáo phận mừng 400 năm đón nhận và rao giảng tin mừng.
Sau thánh lễ, tất cả các tham dự viên được ban tổ chức năm thánh chiêu đãi mỗi người một phần ăn và nước uống.
Ngày năm thánh dành cho các ca đoàn và nhạc đoàn được nối dài với đêm toạ đàm và thánh ca mừng Chúa Giáng Sinh. Đêm nay ngoài sự hiện diện của 34 đơn vị đến từ các giáo xứ và cộng đoàn dòng tu, còn có sự hiện diện rất đặc biệt của cha nhạc sĩ Mi Trầm – Phêrô Mai Tính và nhạc sĩ Bạch Hồng Hải đến từ giáo phận Nha trang.
Sau phần giới thiệu các thành phần tham dự của MC Mỹ Lệ, cha trưởng ban thánh nhạc G. Võ Tá Hoàng phát biểu mục đích tổ chức đêm diễn. Giáo phận đang sống trong Năm thánh mừng 400 năm đón nhận và rao giảng Tin mừng, bởi thế mục đích của việc tổ chức ngày năm thánh này cũng không nằm ngoài mục tiêu đã đưa ra của ban tổ chức năm thánh: Tạ ơn Chúa và tri ân các tiền nhân. Ngoài ra đây cũng là cơ hội để các anh chị em ca viên của 7 Giáo hạt, Chủng viện, Dòng tu học hỏi những kinh nghiệm quý báu từ những chia sẻ của cha nhạc sĩ Mi Trầm, đồng thời ca mừng Chúa Giáng Sinh qua những nhạc phẩm, điệu múa rất chuyên nghiệp.
Cũng vậy, trước khi tuyên bố khai mạc, Đức cha Matthêô nhắc lại những công khó, hy sinh to lớn của các bậc tiền nhân trong công cuộc rao giảng Tin mừng trên mảnh đất Qui nhơn giàu truyền thống.
Phần thuyết trình của cha Mi Trầm về thánh ca phụng vụ thật vui và ý nghĩa. Bằng cách nói dí dỏm và kinh nghiệm lâu năm của mình, cha đã truyền lại cho anh chị em ca viên những kiến thức căn bản đồng thời giúp cho anh chị em hiểu được những điều đúng – sai trong khi cử hành phụng vụ.
Cách chọn bài hát:
Đối với các nhạc công:
Trong tương quan với cha xứ, và cộng đoàn:
Tiếp nối chương trình, các ca đoàn, nhạc đoàn của các giáo hạt hát mừng Chúa Giáng sinh qua những tác phẩm bất hủ như : Allêluia (Handel); Đêm Thánh Vô Cùng (Franz Gruber, lời việt Hùng lân); Đêm nay Noel về (Xuân Thảo); Veni Veni Emmanuel (nhạc Pháp); và một số tác phẩm quen thuộc khác như: Cao vời khôn ví (Hùng Lân); Tình trời giáng thế (Hải Nguyễn); Đêm bình an (Ngô Duy Linh).
Cuối cùng trước khi kết thúc, cha Tổng đại diện Giuse Trương Đình Hiền, nhạc sĩ Sơn Ca Linh, đã chia sẻ những cảm nhận đáng quý về ngày năm thánh cho ca đoàn và nhạc đoàn. Thật vậy, sau nhiều năm, đây là lần đầu tiên ban thánh nhạc tổ chức quy tụ một con số đông đảo các ca viên về với đất mẹ để hiệp thông, chia sẻ và chung lời tạ ơn Thiên Chúa.
Đêm về khuya, nhiệt độ xuống dần. Chương trình ngày năm thánh cho các ca đoàn và nhạc đoàn cũng khép lại. Cám ơn Chúa đã ban cho một ngày thật tốt và nhiều thuận lợi. Cám ơn tất cả mọi người đã chung tay cộng tác cho việc tổ chức được diễn ra tốt đẹp.
Chương trình kết thúc với kinh Trông cậy và phép lành của Đức cha và quý cha.
Tác giả bài viết: Ban Thánh Nhạc
Ý kiến bạn đọc