Ba ngọn núi đời mục tử đi qua

Thứ bảy - 04/03/2023 08:27
Ý thơ từ bài suy niệm 2 -Ơn gọi “Hãy theo Thầy” của Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo trong tuần tĩnh tâm linh mục Giáo phận Qui Nhơn năm 2023
 
Xuân Quý Mão giữa mùa, mưa lất phất
Chúa gọi con cùng lên núi với Thầy
Con chưa kịp hỏi, núi nào vậy Chúa
Thầy Giê-su đã cho con biết rồi.

Núi Si-nai là núi tình ở lại
Hay còn gọi núi ân nghĩa keo sơn
Con cam kết trung thành đi rao giảng
Lòng hiền lành dạ tin mến sắt son.

Thầy gọi con điểm đến là Núi Thánh
Núi an bình núi hạnh phúc vinh quang
Con phải lo cho thành người khiêm hạ
Thành pha-lê, bình chiếu sáng Thiên đường.

Con ngất ngây reo vui đầy sung sướng
Ở lại đây cho duyên nợ an toàn
Con không muốn rời chốn này nửa bước
Thầy bảo rằng đâu dễ dãi vậy con.

Từ núi Si-nai bước lên núi thánh
Con đi qua núi Sọ của đau thương
Âm thầm chịu trong vâng lời, vui vẻ
Bằng hy sinh bốn mùa tỏa ngát hương.

Hương tha thứ nâng niu người tội lỗi
Như ngày Thầy vác chiên lạc về đàn
Không tìm danh vọng cao sang quyền quý
Tìm tình yêu hạnh phúc cho đàn chiên.
 

Tác giả bài viết: Cát Đen

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập61
  • Máy chủ tìm kiếm23
  • Khách viếng thăm38
  • Hôm nay20,958
  • Tháng hiện tại113,216
  • Tổng lượt truy cập29,092,754

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây