NHƯ CÁNH HOA VỪA RỤNG…
(Chút cảm nhận về Làng Sông buổi sáng 10.5.2018)
Như cánh chim giữa nắng hè gay gắt,
Ta bay về núp mát giữa hàng sao.
Nghe gió miên man thỏ thẻ ngọt ngào,
và yên ả mấy cành hoa sao rụng…!
Mùa tháng năm quê đồng không mông quạnh,
Và nơi nầy lặng lẽ những hành lang,
Vẳng đâu đây vọng tiếng hát, cung đàn,
Có ai đó đang ôn bài ca thánh…
Cội sao già kể chuyện đời chóng vánh,
Cuộc thế rồi qua biết mấy mùa hoa,
Người còn đây hay những kẻ đi xa,
Vòng rơi rụng kiếp hoa đời dâu bể !
Vòm lá xanh che nắng đời bất kể,
Kiếp hoa nào nối tiếp những mầm xanh.
Giữa rong rêu trong vắt nụ cười thanh,
Nghe tí tách bếp lửa hồng huynh đệ.
Chuyện hoa sao, nhắc chuyện “Mùa Hoa Mẹ”,
Về Làng Sông tìm lại thuở đầu đời.
Thấy bình yên giữa biển động chơi vơi,
Và thanh thản như cánh hoa vừa rụng !
(Ghi niệm dịp mừng kỷ niệm 29 năm linh mục 10/5/1989– 10/5/2018 tại Làng Sông với các nữ tu Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình thương)
Tác giả bài viết: Sơn Ca Linh
Ý kiến bạn đọc