Trang mới   https://gpquinhon.org

Giải văn thơ Đặng Đức Tuấn lần III

Đăng lúc: Chủ nhật - 04/11/2012 16:47
GIẢI SÁNG TÁC VĂN THƠ LM ĐẶNG ĐỨC TUẤN LẦN III
 
SỐ LƯỢNG DỰ THI THEO GIÁO XỨ

 Bộ môn văn có 142 em dự thi với 294 bài. Bộ môn thơ có 125 em dự thi với 259 bài. Số giáo xứ tham gia giảm sút, chỉ có 24 giáo xứ so với 28 giáo xứ trong cuộc thi lần đầu, tuy nhiên số lượng người và bài dự thi gia tăng.
 
1. CÂY RỎI, số người dự thi 11, số bài 32
2. CHÂU ME, 25, 53
3. CHÂU Ổ, 11, 25
4. ĐA LỘC, 2, 5
5. ĐẠI BÌNH, 2, 3
6. ĐỒNG TRE, 3, 6
7. GÒ DUỐI, 1, 1
8. GÒ THỊ, 11, 41
9. HOA CHÂU, 1, 3
10. KIÊN NGÃI, 5, 14
11. KỲ TÂN, 3, 1
12. MẰNG LĂNG, 18, 36
13. NGỌC THẠNH, 10, 18
14. PHÚ HÒA, 101, 278
15. PHÚ THẠNH, 3, 5
16. QUẢNG NGÃI, 4, 9
17. SÔNG CẠN, 2, 4
18. SÔNG CẦU, 9, 23
19. SƠN NGUYÊN, 11, 27
20. TÂN DINH, 6, 13
21. TỊNH SƠN, 2, 6
22. TRƯỜNG CỬU, 24, 35
23. TUY HÒA, 1, 2
24. VƯỜN VÔNG, 1, 2

BAN GIÁM KHẢO

            Việc chấm giải được “Câu lạc bộ Sáng tác Thơ văn Đồng Xanh Thơ Qui Nhơn” đảm nhận. Bộ môn Văn gồm có: ông Tađêô Nguyễn Thanh Xuân, cô Nguyễn Phùng Vân và cô Martha Nguyễn Ngọc Thanh Hiền. Bộ môn Thơ gồm có: ông Martinô Nguyễn Văn Tường, ông Antôn Dương Thành Thiêng và anh Phêrô Nguyễn Xuân Hà.
           
DANH SÁCH CÁC TÁC PHẨM ĐOẠT GIẢI
 
BỘ MÔN VĂN NHI ĐỒNG:

 Giải nhất: Chùm bài:

- PHẦN THƯỞNG TỪ ĐIỂM MỘT, Maria Nguyễn Thị Quỳnh Dung, Kiên Ngãi
- ĐỔ TỘI CHO MÈO

Giải nhì:

- TẤM GƯƠNG BÉ NHỎ, Maria Bùi Thị Thu Thảo, Trường Cửu

Giải ba: Chùm bài:

- MỘT SAI LẦM TỘI LỖI, Maria Nguyễn Hải Đăng Phương, Phú Hòa
- BUỔI SÁNG THỨ 7  ĐÁNG NHỚ

Chùm bài:
- ĐỐI MẶT VỚI SAI LẦM, Maria Nguyễn Thị Hồng Nhi, Châu Me
- BÀI HỌC CHO TỪ “HONEST”

Chùm bài:

- ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI, Isave Nguyễn Nữ Diễm Quỳnh, Châu Me
- ĐIỀU TỐT ĐẸP NHẤT
- NGÀI VẪN ĐẾN CON

Giải Triển vọng:

1. CUỘC SỐNG CÔ BÉ, Maria Nguyễn Thị Mỹ Kiều, Trường Cửu
2. TRẺ MỒ CÔI, Luxia Bùi Lê Hoàng Oanh, Phú Hòa
3. Chùm bài:
- ĐỨC TÍNH QUÝ GIÁ CỦA TÌNH BẠN, Maria Đặng Khánh Hòa, Tân Dinh
- MẶT TRÁI CỦA SỰ THẬT
4. NỖI DẰN VẶT CỦA CHÍNH LÒNG TÔI, Đôminicô Nguyễn Đình Văn, Gò Thị
5. Chùm bài:
- SỰ DỐI TRÁ TRONG TÔI, Matta Vy Nữ Kiều Ngân, Phú Hòa
- TỘI LỖI LÀ GÌ
6. THIÊN CHÚA LUÔN THẬT LÒNG VỚI CHÚNG CON, Matthias Bùi Đức Thống, Phú Hòa
7. SAI PHẠM NHỚ MÃI, Anna Nguyễn Thảo Nhi, Trường Cửu
8. ÁNH SÁNG NIỀM TIN, Matta Võ Huỳnh Tú Anh, Phú Hòa
9. BƯỚC THEO CHÚA, Maria Goretti Lê Thị Ry Na, Phú Hòa
- HÃY SỐNG THẬT ĐỐI VỚI CHÍNH MÌNH
10. ĐỐI DIỆN VỚI SỰ THẬT, Maria Huỳnh Thị Ngọc Bích, Phú Hòa
11. SỰ THẬT IN DẤU TRONG CUỘC ĐỜI TÔI, Maria Huỳnh Thị Lan Phương, Châu Me
12. SỐNG CHỨNG NHÂN, Tôma Nguyễn Văn Hùng, Phú Hòa
13. CÂU CHUYỆN CÁI BÁNH TRÁNG, Matta Nguyễn Thị Thu Hằng, Phú Hòa
14. TÌNH BẠN, Micae Nguyễn Văn Toàn, Châu Me
15. CHÚA ĐÃ CỨU CON, Isave Phạm Thị Kim Quanh, Mằng Lăng
16. CÁNH TAY RỘNG MỞ, Têrêxa Nguyễn Thị Mận, Cây Rỏi
17. ĐIỀU KỲ DIỆU ĐÊM NOEL, Matta Võ Thị Thu Uyên, Phú Hòa
18. TRÍCH NHẬT KÝ, Anê Nguyễn Thị Thảo My, Quảng Ngãi
 
BỘ MÔN VĂN THIẾU NIÊN:

Giải nhất: Chùm bài:

- VỆT NƯỚC SAU LÀN KÍNH, Maria Bùi Thị Vy Thuyền, Phú Hòa
- ĐẰNG SAU SỰ THẬT LÀ MỘT  SỰ THẬT

Giải nhì:

 - MỘT TÌNH YÊU, Gioakim Nguyễn Vũ Hồng Kha, Cây Rỏi
- CƠ HỘI

Giải ba:

- BẠN TÔI, Anê Võ Thị Phương, Mằng Lăng
- SỰ THẬT, Têrêxa Lê Thị Thanh Thuận, Phú Hòa
- TÁM MƯƠI NGHÌN ĐỒNG, Giuse Trần Văn Lài, Trường Cửu
- GIỌT NƯỚC MẮT VÔ TÂM, Luxia Nguyễn Thị Hồng Nhi, Tân Dinh

Giải Triển vọng:
 1. Chùm bài:
­- GIẤC MƠ TRƯA, Luxia Đỗ Thị Lục Anh, Tịnh Sơn
- NHÂN CHỨNG GIỮA ĐỜI
2. KHOẢNH KHẮC BÊN CHÚA, Maria Nguyễn Thị Trúc Lư, Kiên Ngãi
3. CÁCH TỐT NHẤT, Maria Huỳnh Thị Trà My, Phú Hòa
4. QUAY ĐẦU, Anna Lê Thị Như Quỳnh, Sông Cầu
5. CON ĐƯỜNG DÀI NHẤT, Phaolô Nguyễn Phúc Hoàng Anh, Đa Lộc
6. HẠNH PHÚC NƠI NGÀI, Maria Nguyễn Thị Sâm, Phú Hòa
7. HÀNH TRANG THIÊNG LIÊNG, Anê Phạm Thị Ái Vy,
Châu Ổ
8. CHỈ CẦN NHÌN VÀO THẬP GIÁ, Anna Trần Phương Sanh, Vườn Vông
9. BÀI HỌC ĐÁNG NHỚ, Anê Dương Trần Thương Thương, Châu Ổ
10. CHIẾC ĐỒNG HỒ CỦA CHÚA, Phêrô Ngô Gia Hy, Tuy Hòa
11. TÌNH BẠN, Têrêxa Nguyễn Thị Kim Khôi, Gò Duối
12. CÂU CHUYỆN Ở HỌC ĐƯỜNG, Anê Cao Thị Diễm Thương, Phú Hòa
13. XÃ HỘI NGÀY NAY, Maria Nguyễn Thị Kim Viễn, Phú Hòa
- TIẾT HỌC ĐÁNG NHỚ
14. CHÚA LÀ CÂU NÓI MẸ TÔI, Anna Lý Hương Quỳnh, Sơn Nguyên
15. CÔ BẠN THÂN VỚI SỰ GIẢ DỐI, Anna Nguyễn Hoàng Ngân, Trường Cửu
16. “DẠ CON ĐÂY”, Anê Trần Thị Mỹ Thoa, Gò Thị
17. TUỔI THƠ EM, Anê Nguyễn Thị Son, Phú Hòa
18. THỨC TỈNH, Anna Dương Thị Thái Chân, Ngọc Thạnh
19. LỖI LẦM CỦA TÔI, Anna Nguyễn Thị Thùy Viên, Đồng Tre
 
 BỘ MÔN THƠ NHI ĐỒNG:
      
Không có Giải Nhất và Giải Nhì

Giải Ba:

Chùm bài:
- ĐỜI TẬN HIẾN, Phêrô Nguyễn Minh Khả, Cây Rỏi
- TẠ ƠN NGÀI
Chùm bài:
- MỖI LẦN CON NÓI DÔI, Anê Nguyễn Thị Thu Hiền, Phú Hòa
- NẾU CON VẮNG CHÚA
- KHI CON CẦU NGUYỆN
- SỰ THẬT CHO TÌNH  YÊU, Đôminicô Nguyễn Đình Văn, Gò Thị

Giải Triển vọng:

 1. Chùm bài:
- VỊ THÁNH NHỎ ANRÊ, Maria Trịnh Hoài Trân, Mằng Lăng
- ĐỜI SỐNG PHỤC VỤ
2. Chùm bài:
       - TÌNH GIÊSU, Maria Huỳnh Thị Thu Hương, Cây Rỏi
-  THA THỨ
3. Chùm bài:
- ƯỚC MƠ ĐỜI CON, Luxia Nguyễn Bạch Hoài Ngọc, Mằng Lăng
- ƯỚC NGUYỆN CON DÂNG
4. TÂM HỒN TRAO VỀ CHÚA, Maria Nguyễn Thị Như Quỳnh, Mằng Lăng
5. HỐI HẬN, Micae Nguyễn Văn Toàn, Châu Me
6. SUY NIỆM ĐỨC TIN, Anna Nguyễn Thị Phương Thi, Trường Cửu
 
BỘ MÔN THƠ THIẾU NIÊN:
      
Không có giải nhất.
      
Giải Nhì: Chùm bài:

- MẸ ƠI!, Gioakim Nguyễn Vũ Hồng Kha Cây Rỏi
- ĐỊNH NGHĨA SỰ THẬT
 - ĐIỀU ƯỚC
Chùm bài
- TIN MỪNG GIÁO PHẬN, Maria Nguyễn Thị Thanh Huyền, Mằng Lăng
- CHỈ MẰNG LĂNG
- ĐỨC TIN
- GIÊSU

Giải Ba:

- NGHỊCH CẢNH, Gioakim Trần Văn Thảo, Đại Bình
      
Giải Triển vọng:

1. Chùm bài:
 - SỐNG, Anê Võ Thị Phương, Mằng Lăng
- HƯỚNG VỀ CHA
- THEO BƯỚC KITÔ
2.  Chùm bài:
- LÀM CHỨNG, Antôn Nguyễn Quang Trường, Châu Me
 - ĐỔI MÌNH
 3. Chùm bài:
 - CÁNH BÈO TỰA NƯƠNG, Maria Võ Lệ Thu, Kỳ Tân
- ĐƯỜNG VÀO CHÂN LÝ
4. Chùm bài:
- SỐNG XỨNG ĐÁNG, Giuse Nguyễn Mậu Linh Vũ Kỳ Tân
- SỐNG THẬT
- NGUYỆN CẦU CÙNG CHÚA
5. NIỀM VUI SỰ THẬT, Phêrô Lê Đức Huy, Sơn Nguyên
6. ĐỜI HỌC SINH, Antôn Trần Quốc Tuấn, Gò Thị
 
GIẢI ĐỒNG ĐỘI:
           
Giáo xứ Phú Hòa một lần nữa đạt hạng nhất giải đồng đội, với 55 tác giả và 134 bài dự thi bộ môn văn – 46 tác giả và 144 bài dự thi bộ môn thơ, đạt 01 giải Nhất, 03 giải Ba và 14 giải Triển vọng.
Giải nhì đồng hạng dành cho ba giáo xứ Trường Cửu, Mằng Lăng và Châu Me.
Giáo xứ Trường Cửu với tổng cộng 13 tác giả và 20 bài dự thi bộ môn văn – 11 tác giả và 17 bài dự thi bộ môn thơ, đạt 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 04 giải Triển vọng.
Giáo xứ Mằng Lăng với tổng cộng 06 tác giả và 07 bài dự thi bộ môn văn -11 tác giả và 26 bài dự thi bộ môn thơ, đạt 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 04 giải Triển vọng.
Giáo xứ Châu Me với tổng cộng 16 tác giả và 30 bài dự thi bộ môn văn – 09 tác giả và 23 bài dự thi bộ môn thơ, đạt 02 giải Ba và 04 giải Triển vọng.
 
VÀI NHẬN ĐỊNH NHÂN CUỘC THI 2012
           
So với hai cuộc thi trước, cuộc thi lần thứ ba đã đạt những kết quả đáng mừng:
- Về bộ môn thơ: chủ đề cuộc thi năm nay mang tính đạo đức luân lý cao và nặng phần lý luận, không dễ cho các bạn trẻ phát huy những cảm xúc hồn nhiên để dệt thành những vần thơ bay bổng. Dù vậy, một số bạn đã viết nên những tác phẩm thơ đáng chú ý.
- Về bộ môn văn: Những bài văn dự thi năm nay tuy không phát hiện có cây bút nổi trội, có kỹ thuật viết và kết cấu hoàn chỉnh, nhưng mặt bằng chung đã có những bước tiến rõ nét. Đã ít hẳn những bài viết qua loa, không mục đích, hành văn tùy tiện thiếu ý tưởng. Phần lớn các bạn trẻ đã biết viết lên suy nghĩ của mình, và biết làm thế nào để truyền đạt ý nghĩ ấy cho người đọc. Nhiều bạn đã có những sáng tạo khá độc đáo và thuyết phục. Họ đã biết nhào nặn những câu chuyện thấy được, nghe được, cảm nhận được… thành những bài học sâu sắc cho bản thân mình và cho mọi người. Đó chính là điều căn bản và cần thiết trong việc “làm văn”. Những kỹ thuật còn thiếu sẽ được rèn luyện dần qua thời gian. Dấu hiệu này đáng cho chúng ta vui mừng, tin tưởng và hy vọng.
Nhìn trên bảng đối chiếu của từng năm và của cả ba năm, giữa thành phố và thôn quê trong việc có sự chênh lệch rất rõ. Cụ thể như năm nay, giáo xứ Quảng Ngãi có 4 em dự thi với 9 bài, giáo xứ Tuy Hòa chỉ một em duy nhất với 2 bài, toàn bộ 7 giáo xứ nội thành Quy Nhơn không có một em nào dự thi.
Một số giáo xứ bắt đầu khẳng định truyền thống văn thơ của mình như Phú Hòa, Châu Me, Cây Rỏi, Trường Cửu, Mằng Lăng và Đồng Tre, nói cách khác, bắt đầu đạt kết quả đào tạo người cho tương lai.
Cách riêng là Phú Hòa. Năm 2010, ở giải thưởng lần đầu, Phú Hòa có 15 em dự thi với 22 bài và chỉ 01 truyện ngắn đạt giải Triển vọng. Sau đó, cha sở Tađêô Lê Văn Ý vận động rất cụ thể: Em nào có bài dự thi đều có quà và được cộng thêm một điểm giáo lý. Kết quả, ở cuộc thi thứ hai, 2011, có 96 em dự thi với 106 bài, đạt 02 giải Ba và 14 giải Triển vọng. Tiếp tục đà vận động ấy, năm nay có 101 em dự thi với 278 bài, đạt 01 giải Nhất, 03 giải Ba và 14 giải Triển vọng. Chỉ sau ba năm, Phú Hòa không những đạt kỷ lục về số lượng mà cả về phẩm chất. Đây là một an ủi rất lớn cho Ban Tổ chức đồng thời cũng là một kinh nghiệm quý đáng cho các vị hữu trách các giáo xứ suy nghĩ.
 
CUỘC HỘI TRẠI

Tất cả những em có tên trên đây đều được mời tham dự cuộc hội trại tập huấn.
Trước đây cuộc hội trại trao giải và tập huấn được dự trù vào 24-27/7/2012 được dời lại vào các ngày 31/7 đến 3/8/2012. Cuộc hội trại nhằm mục tiêu tập huấn, giúp các em bồi dưỡng năng khiếu. Xin quý Cha, quý Giáo lý viên và Phụ huynh giúp các em tham gia theo chỉ dẫn đính kèm trong thư thông báo Ban Tổ chức đã gởi các em.
 
NHẮC LẠI QUY ĐỊNH MỚI

Qua điện thoại, phụ huynh một em đạt giai Triển vọng năm 2010 ngỏ lời cám ơn Ban Tổ chức vì số tiền thưởng (thật bé nhỏ đối với người dân thành phố) đã đến đúng vào lúc phải đóng học phí cho con. Tâm tình ấy cùng với ghi nhận về sự tham gia chênh lệch giữa miền quê và thành phố, đã khiến Ban Tổ chức quyết tâm theo đuổi thực hiện các cuộc thi để góp phần đào tạo người cho các giáo xứ miền quê, đồng thời cũng đã sắp xếp lại cơ cấu giải thưởng để hữu ích hơn cho các thí sinh miền quê, như bản quy định mới đã thông báo cuối năm 2011. Xin được nhắc lại như sau:

1. CÁC CUỘC THI GIẢI VĂN THƠ LINH MỤC ĐẶNG ĐỨC TUẤN

Giải thưởng các cuộc thi văn thơ sẽ được thực hiện theo một cơ cấu năng động: Một món tiền nhỏ (bằng khoảng ¼ trị giá các giải thưởng của cuộc thi lần thứ nhất) sẽ được trao ngay trong lễ phát thưởng, cùng với quà tặng và bằng khen. Phần còn lại sẽ được tích lũy thành tiền trợ cấp cho thời gian học bậc Đại Học như sẽ nói dưới đây.
Tất cả những em đạt giải (từ giải Đặng Đức Tuấn lần thứ nhất) sẽ được mời tham gia sinh hoạt Câu Lạc Bộ Sáng Tác và tập san Hoa Biển.

2. NỘI SAN HOA BIỂN
Do thiếu kinh phí, nội san Hoa Biển sẽ chỉ phát hành tới những người tham gia Câu Lạc Bộ sáng tác. Mỗi thành viên sẽ nhận được 4 số báo mỗi kỳ để có thể giới thiệu sinh hoạt Câu Lạc Bộ tới những bạn trẻ có tài năng.
Cả những người không đạt giải các cuộc thi cũng có thể gởi bài về báo Hoa Biển. Sau khi đã có được 3 bài đăng báo, tác giả có thể làm đơn tham gia Câu Lạc Bộ.

3. CÂU LẠC BỘ SÁNG TÁC ĐỒNG XANH THƠ QUI NHƠN
Với các thành viên Câu Lạc Bộ đang theo bậc Đại Học, mỗi bài đăng báo Hoa Biển đều có nhuận bút. Không có nhuận bút cho các thành viên trưởng thành không theo bậc Đại Học.
Với các thành viên đang học bậc phổ thông, số bài được đăng báo sẽ được quy thành điểm sinh hoạt thay vì nhuận bút. Các sinh hoạt khác của Câu Lạc Bộ cũng đều được quy thành điểm sinh hoạt. Khi lên bậc Đại Học mỗi em sẽ được nhận một trợ cấp, tỉ lệ thuận với các giải thưởng Đặng Đức Tuấn đã đạt được và với tổng số điểm sinh hoạt. Em nào bị phát hiện gian lận (sao chép bài của người khác hoặc gian lận trong các cuộc thi của Ban Văn Hóa cũng như các cuộc thi ngoài đời) sẽ bị hủy khoản trợ cấp này.

LỜI CÁM ƠN

Ban Tổ chức xin chân thành cám ơn hai Đức Cha đã cho phép tổ chức và luôn quan tâm khích lệ. Xin cám ơn quý Cha Sở, quý Thầy giúp xứ, quý Nữ tu, quý Ban Giáo lý và quý Ban Mục vụ Văn hóa các Giáo xứ đã nhiệt tình vận động. Xin cám ơn quý ân nhân đã và sẽ giúp đỡ tài chánh cho giải thưởng và cuộc hội trại tập huấn. Xin cám ơn các bạn trẻ đã tích cực hưởng ứng. Cách riêng xin cám ơn các vị trong Ban Giám khảo đã tận tụy chấm bài. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.
 
Qui Nhơn, ngày 04-7-2012
 TM Ban Tổ chức
 Lm GP Võ Tá Khánh

Tác giả bài viết: Lm. Gioan Võ Tá Khánh
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 215
  • Khách viếng thăm: 95
  • Máy chủ tìm kiếm: 120
  • Hôm nay: 24876
  • Tháng hiện tại: 75136
  • Tổng lượt truy cập: 12364848