Thương tiếc và tiễn biệt anh

Thứ năm - 07/10/2021 21:14

Xin vĩnh biệt mọi người. Tôi ra đi lần cuối... không bao giờ trở lại. (1)

Vâng, anh Phêrô Nguyễn Văn Thuận đã từ giã cõi đời ở tuổi 67 và đã vĩnh viễn ra đi trong sự tiếc thương của mọi người.

Anh ra đi trong sự thương tiếc của năm đứa con mà lúc nào cũng xem anh là thần tượng và người vợ mà anh hết mực yêu thương, nhường nhịn.

Anh ra đi trong sự tiếc thương của những người chị, người em gái luôn hãnh diện vì anh là đứa con hiếu thảo.

Anh ra đi trong sự thương tiếc của những đứa cháu mà chúng luôn tự hào rằng cậu quá hiền lành đến nỗi “dù sinh ra nhiều lần nữa, thì vẫn mãi làm cháu của cậu nhé”.

Anh ra đi trong sự tiếc thương của nhóm thân hữu Saviô xuất thân từ phong trào “Hùng Tâm Dũng Chí” mà một thời sát cánh trong sứ mạng dẫn dắt giới trẻ.

“Bạn bè nghĩa khí yêu thương,
Vui chung vai gánh, đoạn trường sẻ chia”
. (2)

Anh ra đi trong sự thương tiếc của giáo xứ mà không thể tìm một ai để thay thế vị trí chức việc của anh.

Trong khoảng bảy năm nhận nhiệm vụ đặc trách giới trẻ và hai mươi lăm năm làm chức việc anh vẫn luôn chu toàn bổn phận mặc dù phải lo gồng gánh nuôi sống gia đình. Không có lễ tuyên thệ nhưng anh tự hứa với lòng mình khi giáo xứ cần là có mặt anh. Cách sống của anh, cách làm việc của anh để lại dấu ấn tốt đẹp, đều được mọi người quí mến, nể phục.

Anh xứng đáng với chức vụ Phó chủ tịch Nội vụ, vì trong anh đã hội tụ được nhân đức khiêm tốn là biết lắng nghe; nhân đức hòa thuận là biết kết nối tình thân ái; nhân đức yêu thương là sống một tinh thần vui tươi cởi mở.

Chắc chắn rằng, anh sẽ được “thừa hưởng Vương Quốc đã dọn sẵn cho anh ngay từ thuở tạo thiên lập địa” (Mt 25,34) trong cuộc sống vĩnh hằng. Đối với những người còn sống thì anh đã được Đức Giám mục giáo phận ban khen và ghi công đức rồi.

Vĩnh biệt người anh thân yêu,

Hẹn gặp anh trong cõi đời sau, chốn vinh quang chính quê thiên đàng. (3)
-------------------------------
(1): Bài hát Xin để lại của Lm. Thiện Cẩm
(2): Trích bài thơ Một thời của Lm. Trương Đình Hiền
(3): Bài hát Xin vĩnh biệt của Lm. Mi Trầm

 

Tác giả bài viết: Giáo xứ Tuy Hòa

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập59
  • Máy chủ tìm kiếm35
  • Khách viếng thăm24
  • Hôm nay11,828
  • Tháng hiện tại273,234
  • Tổng lượt truy cập29,252,772

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây