Noi gương Chúa Giêsu, cuộc đời chúng ta cũng trở nên "tấm bánh được bẻ ra" cho anh em mình

Thứ bảy - 21/06/2014 22:52
Huấn từ của Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi đọc kinh truyền tin, sáng Chúa nhật 23/06/2014 tại đề thờ thánh Phêrô.
 

Anh chị em thân mến
 
Ở Italia và nhiều nước trên thế giới, Chúa nhật hôm nay cử hành thánh lễ Mình và Máu Chúa Kitô - tiếng la tinh thường gọi là : Corpus Domini o Corpus Christi. Cộng đoàn Giáo hội tập hợp quanh Bí tích Thánh Thể để thờ lạy gia sản quý giá nhất và Chúa Giêsu đã để lại cho Giáo hội.

 
tt

 
Tin mừng theo thánh Gioan giới thiệu diễn từ về "bánh hằng sống", do Chúa Giêsu trình bày trong hội đường Caphanaum, Người nói : "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." (Ga 6,51). Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng : Ngài không đến trong thế gian này để ban cho con người cái gì đó, nhưng là trao ban chính mình, cuộc sống của mình, như lương thực cho những ai tin vào Ngài. Sự hiệp thông của chúng ta với Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta, các môn đệ của Ngài, phải biết noi gương Ngài, bằng cách làm cho cuộc sống của chúng ta, các thái độ của chúng ta, thành tấm bánh được bẻ ra cho tha nhân, giống như Thầy đã bẻ bánh là thân thể đích thực của mình. Đối với chúng ta, chính là cách cư xử đầy quảng đại dành cho tha nhân, bày tỏ thái độ bẻ bánh cuộc sống mình ra cho người khác.
 
Mỗi khi chúng ta tham dự thánh lễ và rước Mình Thánh Chúa Kitô, sự hiện diện của Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần hoạt động trong chúng ta, đào luyện con tim, thông truyền cho chúng ta thái độ nội tâm để thực hiện cung cách cư xử theo Tin mừng. Nhất là tính ngoan ngoãn đối với Lời Chúa, tiếp nữa là tình huynh đệ giữa chúng ta với nhau, chứng tá can đảm của người tín hữu, sự độc đáo của đức ái, khả năng trao ban niềm hy vọng cho những người thất vọng, đón tiếp những kẻ bị khai trừ. Bằng cách này, Bí tích Thánh Thể làm chín mùi cách sống của người Kitô hữu. Bác ái của Chúa Kitô, nếu được đón nhận với con tim rộng mở, nó sẽ thay đổi chúng ta, biến đổi chúng ta, làm cho chúng ta có khả năng yêu thương không theo thước đo nhân loại, luôn bị giới hạn, nhưng theo thước đo của Thiên Chúa. Đâu là thước đo của Thiên Chúa?. Đó là không có thước đo. Thước đo của Thiên Chúa là không có thước đo. Tất cả, tất cả, tất cả! Người ta không thể đo lường được tình yêu của Thiên Chúa : vì tình yêu không có thước đo! Và vì vậy chúng ta trở nên có khả năng yêu thương cả người không yêu thương chúng ta : và điều này thật không dễ tí nào. Yêu thương người không yêu thương chúng ta... thật không dễ. Bởi vì nếu chúng ta biết rằng một người không muốn cho chúng ta tốt, cả chúng ta cũng không muốn cho họ tốt. Trái lại, chúng ta phải yêu thương cả những người không yêu thương chúng ta! Chúng ta hãy chống lại điều xấu bằng điều lành, bằng tha thứ, chia sẻ, đón nhận. Nhờ Chúa Giêsu và Thánh Thần của Ngài, cuộc sống của chúng ta cũng trở nên "tấm bánh được bẻ ra" cho các anh em mình. Và khi sống như vậy chúng ta sẽ khám phá ra niềm vui đích thực. Niềm vui được trở nên quà tặng, để đổi lấy món quà cao cả mà chúng ta lãnh nhận trước nhất, không do công trạng của chúng ta. Thật tuyệt vời : cuộc sống của chúng ta được trở thành quà tặng! Đó là bắt chước Chúa Giêsu. Tôi muốn nhắc lại hai điều : Trước nhất là thước đo của tình yêu Thiên Chúa là tình yêu không thước đo. Anh chị em rõ chưa? Và cuộc sống của chúng ta, với tình yêu của Chúa Giêsu, khi lãnh nhận bí tích Thánh Thể, trở thành quà tặng. Giống như cuộc sống của Chúa Giêsu vậy. Đừng quên hai điều này : thước đo của tình yêu Thiên Chúa là tình yêu không thước đo. Bước theo Chúa Giêu, cùng với Bí tích Thánh Thể, làm cho cuộc sống của chúng ta thành quà tặng.
 
Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống từ trời xuống và trở nên xác thịt nhờ bởi đức tin của Mẹ Maria rất thánh. Sau khi đã cưu mang Chúa nơi mình bằng tình yêu khôn tả, Mẹ đã bước theo Ngài cách trung thành cho đến bên thập giá và Phục sinh. Chúng ta nài xin Mẹ giúp chúng ta tái khám phá vẽ tuyệt vời của Bí tích Thánh Thể, làm cho Bí thích Thánh Thể thành trung tâm của cuộc sống chúng ta, đặc biệt trong Thánh lễ ngày Chúa nhật và trong việc chầu Thánh Thể. 

G. Võ Tá Hoàng chuyển ngữ

Tác giả bài viết: G. Võ Tá Hoàng chuyển ngữ

 Tags: Giáo huấn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập48
  • Máy chủ tìm kiếm32
  • Khách viếng thăm16
  • Hôm nay16,977
  • Tháng hiện tại560,548
  • Tổng lượt truy cập28,875,917

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây