Trang mới   https://gpquinhon.org

Các nữ tu Mến Thánh Giá Qui Nhơn vùng Bình Định tĩnh tâm tháng

Đăng lúc: Thứ năm - 07/03/2013 04:06

Cây Rỏi - sáng ngày 7 tháng 3 năm 2013, từ sáng sớm các nữ tu Mến Thánh Giá Qui Nhơn vùng Bình Định tựu về giáo xứ Cây Rỏi để tĩnh tâm tháng đầu năm Quý Tỵ. Sau những ngày về sum vầy với gia đình trong dịp tết, nay các nữ tu đã về lại với cộng đoàn với một tinh thần mới, sức sống mới bằng những giờ tĩnh tâm sống thân mật với Chúa và thân tình với nhau.
 
Chủ đề của cuộc tĩnh tâm này là Phục Vụ Trong Tình Yêu Của Chúa Kitô. Người nữ tu Mến Thánh Giá luôn ý thức: cuộc sống sẽ nhàm chán, phục vụ sẽ nhạt nhẽo nếu thiếu vị ngọt của tình yêu Chúa Kitô. Các nữ tu đã cùng nhau nhìn lại lý tưởng đời mình, xét lại cung cách phục vụ trong thời gian qua và định hướng phục vụ trong những ngày kế tiếp trong khung cảnh của Năm Đức Tin và theo chương trình Năm Củng Cố Đức tin của giáo phận. Cùng hiệp thông với Giáo Hội hoàn vũ các nữ tu tha thiết xin Chúa Thánh Thần ban ơn và hướng dẫn cho mật nghị hồng y, bầu chọn Đức Tân Giáo Hoàng của Giáo Hội Công Giáo trong những ngày sắp tới.
 
Kết thúc giờ chầu Thánh Thể các nữ tu phó dâng tất cả cho Thánh Giuse vị quan thầy của giáo phận cũng như của hội dòng. Các nữ tu ra đi với niềm hân hoan phục vụ, chia sẻ hạnh phúc đã lãnh nhận từ Bí Tích Thánh Thể.
 
Trong giờ gặp gỡ trước bữa ăn cha sở chúc xuân các nữ tu với những lời:
 
Chúc Xuân

Kính tặng các chị Mến Thánh Giá Qui Nhơn-vùng Bình Định về Cây Rỏi tĩnh tâm tháng đầu năm Quý Tỵ.
 
Đầu xuân lắm kẻ đua chúc nhau
An khang, may mắn gắng đua sang
Riêng tôi kính chúc luôn vừa đủ
Cuộc đời dâng hiến viết nên trang.
 
Chúc cho mong ước, ước đủ vừa
Hài lòng thánh giá dẫu trời mưa
Sóng gió, ba đào chân đứng vững
Hy sinh phục vụ có giữa trưa.
 
Ánh sáng mặt trời đủ chói chang
Tâm hồn trong sáng giữ tình nàng
Ngày trông, đêm đợi mến Thánh Giá
Trầu Cau duyên thắm tình tính tang.
 
Những nỗi khổ đau có là gì
Cô đơn có đến chẳng hề chi
Biết yêu, biết quý là lẽ sống
Tình yêu dâng hiến giống INRI.
 
Mất mát vừa đủ tăng niềm vui
Bình an đua nở lúc nhúc tươi
Chúc cô-chúc chị-chúc em đó
Ước mong vừa đủ Chúa Xuân cười.

 
07-3-2013
Cát Đen
……………………………………………..
Trầu – nữ tu
Cau – Chúa Giêsu
 
                                                                                                                                                      
 
               
Tác giả bài viết: Giáo xứ Cây Rỏi
Nguồn tin: Gpquinhon.org
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

   

LƯỢT XEM TRANG

  • Đang truy cập: 22
  • Khách viếng thăm: 11
  • Máy chủ tìm kiếm: 11
  • Hôm nay: 5100
  • Tháng hiện tại: 139561
  • Tổng lượt truy cập: 12283821