Tại sao Satan được gọi là "kẻ tố cáo"?

Thứ bảy - 30/10/2021 01:24
Philip Kosloski 
 

Satan cố gắng buộc tội và đánh bại chúng ta bằng cách liên tục nói với chúng ta rằng chúng ta là kẻ vô dụng

Một trong những mục tiêu chính của Satan là buộc tội chúng ta, đặt mọi tội lỗi trước mặt chúng ta với hy vọng rằng điều đó sẽ khiến chúng ta ngày càng chìm sâu vào tuyệt vọng.

Sách Khải Huyền đề cập trực tiếp đến Satan như là kẻ tố cáo:
 
“Con Mãng Xà bị tống ra, đó là Con Rắn xưa, mà người ta gọi là ma quỷ hay Satan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ; nó bị tống xuống đất, và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó. Và tôi nghe có tiếng hô to trên trời: "Thiên Chúa chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ, giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền, và Đức Kitô của Người giờ đây cũng biểu dương quyền bính, vì kẻ tố cáo anh em của ta, ngày đêm tố cáo họ trước toà Thiên Chúa, nay bị tống ra ngoài. Họ đã thắng được nó nhờ máu Con Chiên và nhờ lời họ làm chứng về Đức Kitô: họ coi thường tính mạng, sẵn sàng chịu chết” (Kh 12, 9-11).

Chống lại Chúa Thánh Thần

Mong muốn buộc tội chúng ta của Satan hoàn toàn trái ngược với những gì Đấng Bênh Vực, Chúa Thánh Thần đang làm.

Đấng Bênh Vực nỗ lực xây dựng chúng ta và biện hộ cho chúng ta trước Thiên Tòa.

Đơn giản là Đấng Bênh Vực đại diện cho tình yêu thương xót của Thiên Chúa dành cho chúng ta, trong khi Satan, kẻ tố cáo, soi mói sự đổ nát, thất bại của chúng ta qua những tội lỗi mà chúng ta vấp phạm.

Thiên Chúa thì muốn tha thứ cho chúng ta, trong khi Satan luôn muốn kết tội chúng ta.

Thánh Inhaxiô thành Loyola giải thích trong những bài thực hành linh thao của ngài rằng, tiếng nói của Satan là thứ luôn cố gây nhiễu loạn cho chúng ta, và ngài nhận định:
 
"Nếu trong tiến trình suy nghĩ mà nó kết thúc bằng điều gì đó tiêu cực, hoặc ít tích cực hơn đối với những gì linh hồn đã đề xuất để thực hiện, hoặc làm suy yếu, xáo trộn, nhiễu nhương, bằng cách tước khỏi linh hồn sự yên bình, thanh thản và tĩnh lặng vốn có trước đây, thì đó là một dấu hiệu rõ ràng đến từ một tinh thần tiêu cực, kẻ thù của những mối lợi và của ơn cứu rỗi đời đời của chúng ta”.

Hơn bao giờ hết, Satan muốn tước đi sự bình an của chúng ta và đẩy chúng ta chìm trong sự tuyệt vọng.

Chúng ta làm mọi thứ trong khả năng của mình để thoát khỏi những lời buộc tội của Satan và ở lại trong vòng tay yêu thương của Người Cha Nhân từ của chúng ta.

Tác giả bài viết: G. Võ Tá Hoàng chuyển ngữ

Nguồn tin: https://www.it.aleteia.org

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập59
  • Máy chủ tìm kiếm23
  • Khách viếng thăm36
  • Hôm nay13,085
  • Tháng hiện tại578,942
  • Tổng lượt truy cập28,894,311

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây