Cuộc sống đôi khi rất khó khăn, và có vẻ cả thế giới này đang chống lại chúng ta, và càng ngày bạn càng cảm thấy cô đơn. Tuy nhiên, một tin vui cho bạn đó là con người sẽ không bao giờ phải cô đơn trong cuộc sống này bởi vì Thiên Chúa luôn luôn ở bên cạnh chúng ta. Ngay cả trong những lúc bi thương nhất, Thiên Chúa luôn ở đó để ôm ấp chúng ta, lôi kéo chúng ta đến với Rất thánh Trái tim Chúa.
Không phải lúc nào cũng dễ dàng nhớ đến Chúa, nhất là trong những lúc gặp khó khăn và đau khổ, tuy nhiên trong những giờ khắc đó bạn hãy thưa với Chúa rằng :
"Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn,
là đồn luỹ chở che, con tin tưởng vào Ngài."
Chính Chúa gìn giữ bạn
khỏi lưới kẻ thù giăng, khỏi tai ương tàn khốc.
Chúa phù trì che chở, dưới cánh Người, bạn có chỗ ẩn thân:
lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ". (Thánh vịnh 91, 2-4)
Một hình ảnh đầy an ủi khác là được ẩn thân trong trái tim Chúa Giêsu. Trái tim thường được coi là suối nguồn tình yêu và là nguồn ủi an cho thân xác con người, đó chính là trái tim Chúa Giêsu.
Dưới đây là lời cầu nguyện trích từ cẩm nang của thánh Vinh Sơn, diễn tả tâm tình cầu xin được nép vào trong trái tim Chúa Kitô khi bão tố cuộc đời vùi dập. Khi gặp phải những tình huống khó khăn như vậy, hãy cố tìm và đọc lời cầu nguyện này với lòng thành và tin tưởng vào Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con trái tim của Chúa như bảo chứng của tình yêu Chúa để chúng con có thể tìm thấy được nơi trú ẩn vững chắc và bình an trong suốt cuộc đời và là nguồn an ủi ngọt ngào trong giờ lâm tử.
Lạy Đấng cứu độ Con ! Xin bảo vệ con trong trái tim rất thánh của Chúa để giông bão cuộc đời không phủ lấp được con.
Tác giả bài viết: G Võ Tá Hoàng
Ý kiến bạn đọc