Giáo xứ Hoa Châu đón tết Kỷ Hợi đầy vui tươi ấm áp

Chúa nhật - 10/02/2019 06:03

GIÁO XỨ HOA CHÂU ĐÓN TẾT KỶ HỢI ĐẦY VUI TƯƠI ẤM ÁP

Nhờ ơn Thiên Chúa quan phòng, giáo xứ Hoa Châu đã hân hoan đón mừng năm mới Kỷ Hợi trong niềm vui tươi và sự đoàn tụ ấm áp. Cha Sở Philipphê Phạm Cảnh Hiển và Cha Phó Phanxicô Xaviê Hà Văn Mân đã sốt sắng đồng tế thánh lễ với đoàn rước khởi hành lúc 6 giờ 30 phút của ba ngày đầu năm.

Ngày Mồng Một năm Kỷ Hợi (05/02/2019), Cha Sở chủ tế thánh lễ xin ơn bình an trong năm mới. Cha Phó giảng lễ với lời nhắn nhủ mỗi tín hữu luôn biết tin tưởng vào Thiên Chúa quan phòng đang yêu thương lo lắng những điều tốt nhất cho mỗi người. Khi hiệp lễ, chúng tôi thấy được rõ nhất về dấu chỉ tình thương ấy, vì mỗi người được lãnh nhận phúc lành Thánh Thể, được lì xì, và mỗi gia đình được nhận lộc Lời Chúa để Chúa hướng dẫn trong năm mới. Cuối lễ, một người đại diện giáo xứ chúc Tết Cha Sở và Cha Phó. Sau đó, giới trẻ giáo xứ cũng tặng hai cha một vũ khúc mừng xuân Kỷ Hợi.

1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1

 

Ngày Mồng Hai (06/02/2019), Cha Phó chủ tế thánh lễ kính nhớ tổ tiên và cầu nguyện cho các ngài. Cha Sở giảng lễ với lời nhắn mọi tín hữu luôn biết hiếu thảo với ông bà cha mẹ, bằng những việc cụ thể sau: thường xuyên thăm viếng và quét dọn mồ mả, thường xuyên lau dọn bàn thờ, thắp nén nhang và đọc kinh cầu nguyện, luôn quan tâm và đáp ứng những nhu cầu về sức khỏe và đi lại của các ngài. Cuối lễ, chúng tôi đã cùng thắp nén nhang thể hiện phần nào lòng hiếu thảo và tôn kính tổ tiên của mình.

1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1

 

Ngày Mồng Ba (07/02/2019), Cha Phó chủ tế thánh lễ xin Thiên Chúa thánh hóa công ăn việc làm. Cha Sở giảng lễ với lời nhắn nhủ mọi tín hữu biết dùng những ơn và phát huy những khả năng Chúa ban, trước là để phục vụ Giáo Hội qua việc tích cực tham gia vào các hội đoàn và sống chứng nhân tình thương giữa đời, sau là lo cho cuộc sống của mình cũng như cả gia đình qua việc thật thà trong mọi công việc.

1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1

Nguyện xin Thiên Chúa là Chúa của mùa xuân, luôn ban cho mỗi người chúng ta sự bình an hồn xác, lòng hiếu thảo đối với ông bà tổ tiên và nhiều niềm vui từ sự thành công trong công việc hằng ngày.

Tác giả bài viết: Giáo xứ Hoa Châu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập63
  • Máy chủ tìm kiếm30
  • Khách viếng thăm33
  • Hôm nay19,487
  • Tháng hiện tại42,036
  • Tổng lượt truy cập29,021,574

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây