Qua âm thanh của chiếc loa Bluetooth nhỏ nhắn , tôi nghe rõ lời bài hát “Chúa thương loài người” của nhạc sĩ Tâm Bảo : Chúng ta đi tìm con Chúa ra đời, Người sinh ra ở nơi nào biết không ?...Câu hỏi của nhạc sĩ vẫn là câu hỏi muôn thuở dẫu biết rằng đi tìm nơi sinh của Hài nhi Giêsu đâu có gì là khó…Người sinh ra ở nơi nào biết không ?…
Chiều ngày 8 tháng 12 thắc mắc của nhạc sĩ Tâm Bảo được 15 dự tòng, 9 thanh niên nhận bí tích thêm sức và hai gia đình trẻ nói lời cam kết chung thủy trả lời trước đông đảo tín hữu trong ngày tôn vinh Mẹ Vô Nhiễm. Họ nói : Chúa sinh ra nơi hang đá tâm hồn họ, không là hang đá lạnh lẽo, không là nơi cánh đồng Bê lem xa xôi, không chỉ có tiếng hát thiên thần nhưng là một hang đá của lòng biết ơn, hang đá của sự sám hối, hang đá của sự trỗi dậy của lòng tin con người… Chiều nay, Chúa không còn lạnh nữa, Chúa không buồn nữa, không bị bỏ rơi, loại trừ nữa.. Dáng đứng của họ cho chúng tôi nhận ra niềm vui đang vỡ òa nơi nét mặt, cử chỉ của họ. Tôi gặp họ , nhóm người vừa Tin Chúa không chỉ là nhóm người có người yêu là tín đồ Công giáo nhưng còn là người giáo viên trẻ đã có gia đình…là người thanh niên ngoài ba mươi có người cha kịp tuyên xưng đức tin vừa qua đời năm trước… Đứng sau lưng những gương mặt thánh thiện này trong một thánh lễ không chỉ lâu hơn thường lệ nhưng là quá lâu, rất nhiều ba vua thờ lạy Chúa đang hiện diện trong họ; những ông bà ngoại lớn tuổi không có đạo chúc mừng đứa cháu vừa nhận Chúa làm gia nghiệp…tôi bắt gặp nào mẹ, nào dì, anh chị tận Mằng Lăng xa xôi về Tuy Hòa chia vui với chú rễ tương lai vừa trở thành người anh em trong đức tin với họ…tôi thấy người mẹ già chưa một lần biết Chúa ngồi cạnh con gái đã có chồng, có con nhỏ vừa theo đạo vì được khuyến khích bởi cái gật đầu của người chồng…tôi còn gặp cả một thanh niên rất nghiêm túc trong suốt thời gian dài dự lễ nhưng không nhận bí tích rửa tội, tôi lần hỏi lý do, rất thành thật, bạn ấy trả lời : Có lẽ vì đức tin nơi em chưa đủ lớn…nhìn vào mắt em, tôi thấy sự chân thành và hẹn gặp em trong niềm vui lớn ở tương lai…
Thật nhiệm mầu tình Chúa cao sâu !
Chúng tôi đang sống dưới sự hướng dẫn của lời Chúa vào Chúa nhật 2 mùa vọng giáng sinh 2020. Chuyện CON ĐƯỜNG . Hãy dọn đường cho Chúa đi …Những tân tòng, những đôi hôn nhân trẻ, những bạn trẻ vừa nhận bí tích thêm sức, họ đã ra sức dọn đường đón Đấng Emmanuel …họ vượt qua định kiến thế gian; vượt qua rào cản của dư luận, của gia đình; vượt qua những hứa hẹn của trần thế…vượt qua những thời gian nơi ly cà phê, buổi tụ tập vui chơi bên bạn bè để hôm nay họ đón Chúa…Họ không đợi đêm 24 tháng 12 như thông lệ, họ muốn sớm hơn.
Chắc là họ chưa đọc hết sách Tin Mừng nhưng tôi đọc được nơi họ câu chuyện của Phêrô : “ Lạy Chúa, dầu có phải vào tù hay chết với Chúa đi nữa, con cũng sẵn sàng” (Lc 22, 33 ), không chỉ là hy vọng nhưng hoàn toàn tin tưởng vì như nhạc sĩ linh mục Kim Long: Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con…
Bước ra khỏi giáo đường chiều nay, trời đã tối, gió bấc thổi đủ làm se lạnh, tôi thấy cây thông giáng sinh trong sân nhà thờ đã lên đèn. Cây thông sáng không chỉ vì nhờ vào cả ngàn bóng đèn được trang trí chung quanh nhưng còn đẹp hơn, sáng hơn nhờ vào những vì sao của các tín hữu vừa đón Chúa lần đầu một giờ trước đó.
Tác giả bài viết: Trần Tuy Hòa
Ý kiến bạn đọc