Thánh lễ đêm mừng Chúa Giáng sinh tại Tuy Hòa lại mở đầu bởi trận mưa phùn nặng hạt. Giáo dân đã có sự chuẩn bị dù và áo mưa nên thánh lễ vẫn được diễn ra ngoài trời trong trang nghiêm sốt sắng tại khuôn viên Thánh Tâm.
Từng đợt mưa cứ rơi xuống rồi lại tạnh, nhưng trong sân nhà thờ vẫn chật ních người, họ đến đây để tham quan, để chụp hình và để chung chia niềm vui giáng sinh với người Công giáo. Đêm nay, không chỉ có các Kitô hữu tham dự thánh lễ mà còn có sự hiện diện của tôn giáo bạn như phật giáo, cao đài, lương dân… cùng xem thánh lễ cho đến hết.
Niềm vui của người ngoại đạo trong ngày giáng sinh là được vui chơi, được ăn mừng lễ. Còn niềm vui của những người Công giáo là đón nhận Con Thiên Chúa xuống thế làm người để con người được làm con Thiên Chúa. Đây chính là món quà lớn nhất, món quà tình yêu mà Thiên Chúa Cha ban tặng cho nhân loại. Vì vậy, các tín hữu cũng phải trao món quà này đến với mọi người.
Uớc mong niềm vui này càng được nhân rộng đến với nhiều gia đình để họ luôn sống trong tinh thần vui mừng – bình an – yêu thương.
Tác giả bài viết: Giáo xứ Tuy Hòa
Ý kiến bạn đọc