Lễ Thánh Stêphanô tại Vĩnh Thạnh

Thứ hai - 14/11/2016 04:26
Lễ Thánh Stêphanô tại Vĩnh Thạnh

Cách đây 155 năm, Giám Mục Stêphanô đã gieo trên đất nước Việt Nam một hạt giống. Hạt giống thánh thiện ấy đã dừng chân bên dòng nước mặn, có con sông dài nước xanh biên biết, êm đềm trôi nhẹ ra tận biển khơi.

Giáo Xứ Vĩnh Thạnh chúng con cảm ơn Chúa thương ban một đặc ân mà hôm nay cả Giáo Phận Qui Nhơn mừng kính trọng thể.

Ngày 14/11/2016, lúc 9 giờ, Đức Cha Matthêô cùng 50 linh mục đồng tế mừng lễ Ngài một cách long trọng và sốt sắng tại nhà thờ Vĩnh Thạnh. Cùng tham dự thánh lễ có các Soeurs thuộc các dòng, các thầy, các chú và bà giáo dân ở các giáo xứ.

Thánh Lễ bắt đầu với đoàn rước từ nhà xứ vào nhà thờ. Một ban nhạc rừng 40 em y phục chỉnh tề tấu lên khúc nhạc tưng bừng, rộn ràng, hân hoan, tạo nên một bầu khí thật trang nghiêm. Tất cả màu đỏ, một rừng hoa đỏ, hương thơm ngào ngạt.

Trong phần diễn giải Lời Chúa, Cha Tổng Đại Diện chia sẻ vô cùng ý nghĩa về tấm lòng đạo đức, yêu thương, ca tụng hy sinh phục vụ của Thánh Giám Mục Stêphanô Thể.

Stêphanô áo đỏ anh hùng
Vì lòng mến Chúa vô cùng khổ đau
Gông cùm xiềng xích biết bao
Lòng Cha đứng vững lời nào thở than
Cam chịu chết máu đào tuôn đổ
Hạt giống “vàng” sinh trổ nhiều bông
Nâng niu con cháu vun trồng
Cho đất Vĩnh Thạnh hưởng phần vinh quang.

 

 
































 

Tác giả bài viết: Isave Kỳ Trâm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập92
  • Máy chủ tìm kiếm48
  • Khách viếng thăm44
  • Hôm nay0
  • Tháng hiện tại664,169
  • Tổng lượt truy cập28,982,304

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây